Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Thánh Lễ Cầu Hồn dành cho hội viên quá cố của Hội Việt Nam Tương Tế vừa được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô (tên thường gọi trước đây là Nhà Thờ Kiếng – Crystal Cathedral), Garden Grove.

Thánh Lễ do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ tế.
Sau Thánh Lễ, Linh Mục Phan Tự Cường – dòng Đa Minh tại Kon Tum Việt Nam, các gia đình hội viên, và Ban Quản Trị Hội Việt Nam Tương Tế cùng đến nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc của hội, tại Melrose Abbey Memorial Park, 2303 S. Manchester Ave., Anaheim, CA 92802.
Tại nghĩa trang có nhiều hoa tươi và nhang nến, ca đoàn đã dâng lời ca thật ý nghĩa cùng với lời cầu nguyện sốt sắng của các gia đình tham dự.
Linh Mục Phan Tự Cường thực hiện nghi thức ban phép lành và rẩy nước thánh trên các mộ phần. Các hội viên yên lặng cầu nguyện riêng và cắm nhang trên mộ của người thân đang an nghỉ tại nghĩa trang.
Nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc có gần 2,000 hội viên người Việt của Hội Việt Nam Tương Tế đã an nghỉ. Trong mấy năm gần đây dịch bệnh tràn lan, nhằm tránh rủi ro lây bệnh hoặc do khí hậu thất thường sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe mọi người, ngày lễ tưởng niệm cho thân nhân quá cố được cầu nguyện tại chùa Điều Ngự, Westminster, và nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Sau khi ca đoàn chấm dứt bài hát “Xin Chúa Thương Xót,” ông Hoàng Liên, chủ tịch Hội Việt Nam Tương Tế, cho biết hội sẽ gửi thư báo đến các gia đình hội viên, giải thích do thời gian bệnh dịch kéo dài, các sinh hoạt của hội cũng bị ảnh hưởng và trì trệ, nay sinh hoạt của hội mới dần trở lại bình thường.
Ông kêu gọi các gia đình tiếp tục cố gắng thể hiện tinh thần tương thân tương trợ giữa người hội viên hiện hữu dành cho hội viên quá cố, đó là nghĩa cử vô cùng cao quý và nhân ái nhất của mỗi người hội viên. Vì thế ông tha thiết ước mong quý gia đình hội viên mở lòng khi nhận được thư báo về việc phúng điếu của hội gửi đến.
Về lịch sử Làng Nghĩa Trang Vĩnh Phúc, ông Hoàng Liên cho biết sau khi những người sáng lập Hội Việt Nam Tương Tế xong thì cũng nghĩ đến việc cần phải tạo lập một nghĩa trang dành cho các hội viên đã qua đời.
“Với ước vọng đó, Ban Quản Trị đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình hội viên, nên sau khi Hội Việt Nam Tương Tế hình thành vững vàng, tiếp đến Ban Quản Trị lo được một khu nghĩa trang dành cho hội viên mang tên Làng Vĩnh Phúc nằm trong nghĩa trang Melrose Abbey Memorial Park. Với ý nghĩa này, những hội viên an nghỉ ở nơi đây sẽ có được sự tĩnh lặng vượt thời gian, khi được an nghỉ chính tại nghĩa trang thuộc Hội Việt Nam Tương Tế,” ông chủ tịch nói.

“Điều đó như một thông điệp trao gởi đến các gia đình, khi người quá cố yên nghỉ nơi Làng Vĩnh Phúc là nơi an giấc ngàn thu với lòng tín thác. Khi Chúa cất chúng tôi về, niềm cậy trông chứa chan hy vọng là sẽ được gặp gỡ hội viên để cùng nhau hưởng Nhan Thánh Chúa nơi thiên đàng. Vĩnh Phúc nghĩa là được gần với Đấng Chí Tôn mình hằng phụng thờ, đó là diễm phúc đời đời, ” ông chia sẻ.
Ông Liên nói thêm: “Trước khi có dịch bệnh COVID-19, năm nào chúng tôi cũng tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn cũng như tổ chức cầu siêu vào mùa lễ Vu Lan cho các hội viên Hội Việt Nam Tương Tế ngay tại nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc.”
Trước Thánh Lễ, tại nghĩa trang trong mấy ngày qua, thân nhân của người quá cố cùng nhau lau dọn mộ bia, nhổ cỏ chung quanh, cắm những bó hoa thật đẹp trước các phần mộ, để chờ đến giờ cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, là giờ phút thông công thật cảm động giữa những người thân yêu.
Ông bà Phạm Văn Từu, cùng đại gia đình con cháu chắt đến viếng mộ thắp hương cho ông bà cố tại nghĩa trang, cho biết: “Ông bà thân sinh chúng tôi đã yên nghỉ nơi đây khoảng 30 năm rồi. Hằng năm con cháu đều tề tựu về đây để kính viếng ông bà, đọc kinh cầu nguyện vào Tháng Mười Một. Chỉ có chú em tôi từ Pennsylvania hằng năm cũng đều về đây viếng ông bà, nhưng nay cũng mới dọn về định cư California đây rồi.”

“Truyền thống ông bà để lại là cứ đến ngày lễ giỗ ông bà tổ tiên, con cháu đều tụ họp về đọc kinh cầu nguyện. Tôi là con trưởng thì thay phiên nhau mỗi năm tổ chức tại nhà các chú em, xin lễ đọc kinh cầu nguyện, cũng là dịp anh chị em và các con cháu gặp nhau trong những lễ giỗ. Xưa như thế nào thì nay cũng làm vậy,” ông Từu nói.
Một đại gia đình khác, ông Nguyễn Văn Long cùng con cháu đến viếng ông bà cố tại nghĩa trang. Ông cho hay: “Mỗi năm vào Tháng Mười Một, gia đình chúng tôi đều về đây để đọc kinh cầu nguyện cho ông bà, là truyền thống hiếu thảo của người Công Giáo.”
Ông Long là một trong những người sáng lập nghĩa trang này năm 1984, ông cho biết hội mua được khu nghĩa trang này nhờ một người bạn rất thân. Mua trong ba giai đoạn, lần thứ nhất mua 500 lô, lần thứ hai mua 1,000 lô, và lần chót mua thêm khoảng 500 lô, nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc đặc biệt dành cho hội viên Hội Việt Nam Tương Tế.
“Mong ước người ta ở trần gian là sau khi qua đời, muốn được yên nghỉ vĩnh viễn trong an bình hạnh phúc. Đó là ý nghĩa tên gọi Làng Vĩnh Phúc của nghĩa trang này,” ông Long tiếp.
Tại nghĩa trang Làng Vĩnh Phúc, khi trời chiều bắt đầu hoàng hôn và ánh mặt trời xuống dần, một số thân nhân người quá cố vẫn còn nán lại, lưu luyến những giây phút gặp nhau với người thân, tuy rất ngắn nhưng nhiều tình cảm dạt dào thương nhớ khôn nguôi. [qd]





















































































































































