Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Thánh Lễ giỗ cầu nguyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn năm thứ 59 và toàn thể Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc, trang trọng diễn ra tại thánh đường giáo xứ Westminster (Blessed Sacrament Church) ở Westminster, trưa Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một.

Thánh Lễ do Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Westminster, chủ tế; cùng các linh mục đồng tế, các soeur, và sự hiện diện của các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các vị dân cử, các đoàn thể và giáo dân cùng đồng hương có lòng đến tham dự.
Linh Mục Nguyễn Văn Khải, từ Roma, Ý, sang, trong phần giảng thuyết, nói: “Chúng ta thấy Chúa Giêsu chết vì ngài biết rằng giờ của ngài đã đến, đã chủ động bước vào cái chết để cứu độ nhân loại, khi biết bao nhiêu lần con cái mưu toan hại ngài nhưng đều không động chạm vào được vì giờ của ngài chưa đến. Cụ Diệm cũng vậy, cụ biết giờ của cụ đã đến, nên đã chủ động chấp nhận cái chết.”
“Có nhiều bằng chứng cho thấy rõ rằng nếu cụ chịu nhượng bộ Mỹ, nếu cụ chịu hy sinh chủ quyền quốc gia dân tộc thì chắc chắn cụ đã không bị Mỹ hạ bệ. Hoặc nếu cụ chấp nhận đi Mỹ tị nạn chính trị hoặc chấp nhận để một mình ông Nhu ra trình diện phe đảo chính thì cụ đã không bị giết chết. Hoặc nếu cụ nghe theo ông Nguyễn Hữu Duệ, cho Lữ Đoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống đến bắt các tướng lãnh phản loạn thì cuộc đảo chánh đã thất bại và cụ đã an toàn,” linh mục giảng.

Linh mục nhấn mạnh: “Nhưng cụ không muốn quân đội đánh quân đội khi nói rằng ‘Quân đội quốc gia là để đánh giặc chứ không phải để đánh nhau!’ Thật là chí lý chí tình. Lúc ấy, ông Cao Xuân Vỹ, tổng giám đốc Thanh Niên Đệ Nhất Cộng Hòa, nói với cụ rằng ‘Người khác đánh mình thì mình phải đánh lại nếu không thì chết.’ Cụ Diệm đáp rằng chết thì chết đã sao. Cụ đã chấp nhận để người khác giết mình thay vì dùng quyền của mình để giết chết người khác, việc này rất cao thượng.”
“Cái chết của cụ là cái chết của người công chính, của một người tử đạo, vì lòng yêu thương dân tộc và tổ quốc. Tử đạo vì muốn đi theo giáo lý bất bạo động của Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa đã gởi Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến cho dân Việt nước Việt. Cụ là một mục tử nhân lành, phản ảnh đậm nét gương mặt của Chúa Giêsu bằng cuộc sống và cái chết của cụ,” Linh Mục Khải giảng tiếp.
Linh Mục Khải chia sẻ: “Trước khi qua đời, cụ Diệm đã nói trước Quốc Hội rằng ‘Tôi chỉ biết thức khuya dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc, tôi tiến hãy tiến theo tôi, tôi lùi hãy giết chết tôi, tôi chết hãy nối chí tôi.’ Vậy chúng ta hãy nối chí cụ Diệm để phục vụ tha nhân, tổ quốc và dân tộc, vì quê hương đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay đang bị Cộng Sản độc tài toàn trị vô thần thống trị, dân tộc chúng ta đang bị khốn khổ đọa đày, đất nước chúng ta không thực sự được độc lập và chủ quyền dân tộc chúng ta đang bị lệ thuộc Tàu Cộng. Chúng ta nối chí cụ Diệm để mưu cầu độc lập tự do cho dân tộc, để bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, để mưu tìm hạnh phúc cho người dân và thịnh vượng cho đất nước.”

Sau Thánh Lễ, ông Lê Tinh Thông, thành viên Khối Tinh Thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm, có buổi giới thiệu phát hành đặc san với chủ đề “Tổng Thống Ngô Đình Diệm – Vì Dân Vì Nước Sống Can Trường Chết Hào Hùng.” Ông cho biết khối này được thành lập để tập hợp và phát huy những tài liệu nói về cố tổng thống.
Ông Thông nói: “Đây là đặc san lễ giỗ năm thứ 59 (2 Tháng Mười Một, 1963 – 2 Tháng Mười Một, 2022), mỗi năm được xuất bản một lần trong lễ giỗ cố tổng thống, nhằm tôn vinh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng các công trình và thành quả của nền Đệ Nhất Cộng Hòa, giúp đồng bào ôn lại cuộc đời và công lao của ngài trong việc giúp dân cứu nước.”
Ông Thông giới thiệu quyển đặc san kỳ có năm chương với năm chủ đề: Chương I: Quá Ttrình; Chương II: Công Lao & Thành Quả; Chương III: Chặt Chân, Chặt Tay; Chương IV: Hậu Sinh Nhớ Ơn; Chương V: Chính Đề Việt Nam.
“Đặc biệt trong Chương V: Chính Đề Việt Nam được gợi nhắc không ngoài mục đích cảnh giác Việt Nam về họa xâm lăng của Tàu Cộng. Cuốn Chính Đề Việt Nam tuy đã được giới thiệu qua nhiều dịp trước đây, nhưng chúng tôi vẫn khẳng định đó là tài liệu nhắc nhở chúng ta đừng ai xem nhẹ cái họa xâm lăng từ Tàu Cộng – qua Cộng Sản Việt Nam luôn rình rập chờ cơ hội nuốt chửng đất nước Việt Nam thân yêu. Cuộc tiến quân của Putin (tổng thống Nga) xâm lăng nước láng giềng Ukraine nhỏ bé hiện nay vẫn tiếp tục là bài học cảnh giác cho mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính hiện nay,” ông Thông giới thiệu tiếp.

“Trong quyển đặc san là những bài viết của nhiều tác giả, nói về cuộc đời và những gì mà cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã làm cho quốc gia dân tộc. Hy vọng giới trẻ đọc và tìm hiểu thêm về lịch sử về nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Những việc chúng tôi làm là để tri ơn Dòng Chúa Cứu Thế, giúp đỡ các anh em thương phế binh VNCH và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam,” ông Thông cho biết.
Hầu hết người tham dự Thánh Lễ đều xúc động tiếc thương, với những gia tài đồ sộ mà cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để lại cho đất nước thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cùng nhau chia sẻ về những kỷ niệm xưa.
Nhạc Sĩ Xuân Điềm kể về thuở nhỏ: “Tôi ở vùng Khu 5 thuộc Nam Ngãi Bình Phú lúc mới 15 tuổi. Khi tổng thống về tiếp quản Bình Định, bọn Cộng Sản đi tuyên truyền hãy mau trốn đi, nếu không bị quốc gia bắt giết và hãm hiếp chết hết. Tôi nhớ lần đó có mấy chiếc xe thiết giáp về đậu trong làng, bọn nằm vùng tuyên truyền xe đó làm bằng giấy đừng có sợ. Tôi tò mò tới gõ nghe tiếng kim loại kêu, mới nói với bà nội rằng xe này bằng sắt không phải bằng giấy. Từ đó tôi thấy một điều là bọn Cộng Sản chuyên môn nói láo.”
“Sau đó tôi được vào trường lớp học hành tới nơi tới chốn, chứ lúc trước chỉ đi chăn bò làm gì được đi học. Người dân bắt đầu sống cuộc đời no ấm, tôi được như giờ này lúc nào cũng nhớ thời vàng son ngày ấy, được vậy phải nhớ công lao của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi luôn ghi nhớ điều ấy nên mỗi năm đều về đây dự Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài,” nhạc sĩ Xuân Điềm xúc động nói.

Cùng chia sẻ trong vấn đề giáo dục, ông Hoàng Thanh nói: “Vì đặt nặng vấn đề giáo dục nên hệ thống trường học thời Đệ Nhất Cộng Hòa phát triển hết sức tốt đẹp, từ cơ sở vật chất đến chương trình dạy học đều rất mạnh ở cả ba mặt đức dục, trí dục và thể dục. Thích nhất là giàu nghèo ai cũng được đi học miễn phí từ các cấp, chỉ khi hệ thống trường công lập không đủ chỗ, mới học những trường tư thục phải đóng tiền.”
“Dù tôi không vào lính để chiến đấu cho đất nước, nhưng tôi lại được học hành đầy đủ và nhờ những kiến thức ấy giúp tôi phục vụ xã hội tốt hơn cho đến tận bây giờ, với tinh thần ‘nhân vị’ luôn rèn luyện cho con người phải làm gì cho đất nước,” ông nói tiếp.
“Vấn đề tôn giáo thì lại càng tự do hơn nữa, ai muốn đi tu đều được tự do không cấm cản chỉ có mình có quyết tâm hay không, và những tu sĩ dù thuộc tôn giáo náo cũng đều được hoãn dịch vì lý do tôn giáo. Người thanh niên thời ấy được hoãn dịch là vì ba lý do: tôn giáo, gia cảnh và học vấn. Đó là ba điều kiện hết sức nhân vị cho xã hội thời Đệ Nhất Cộng Hòa, mặc dù lúc ấy chiến tranh bắt đầu mạnh lên,” ông Thanh chia sẻ.
Sau Thánh Lễ cầu nguyện, mọi người nán lại giây phút để cùng nhau chia sẻ, tâm tình về những kỷ niệm thời Đệ Nhất Cộng Hòa từng là thời kỳ vàng son của đất nước, và cũng để kính nhớ tới một vị tổng thống đã mang lại không khí thanh bình no ấm cho miền Nam Việt Nam. [qd]





















































































































































