Thanh thiếu niên gốc Việt khắp nơi về Little Saigon thi đấu Judo

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc thi đấu Judo (Nhu Đạo) kỳ thứ 11 do Câu Lạc Bộ Taishi Judo tổ chức vừa khai mạc tại trường trung học Westminster, thành phố Westminster, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Ba, quy tụ nhiều thí sinh từ thanh thiếu niên đến người lớn ở khắp nơi về dự thi.

Một pha quyết liệt trong cuộc thi Judo kỳ thứ 11 tại Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là cuộc thi Judo quy mô được mở lại ở miền Nam California sau hai năm tạm ngưng vì đại dịch COVID-19. Vì đông nên ban tổ chức phải cho thi cùng lúc bốn sân đấu mới kịp thời gian thi đấu kéo dài từ 10 giờ sáng đến hơn 4 giờ chiều. Bên trong phòng thể dục của trường hầu hết đều kín chỗ ngồi.

Ông Gary Goltz, đại diện ban tổ chức, cho biết có 52 câu lạc bộ Judo tham gia cuộc thi, với 42 trọng tài và gần 600 thí sinh dự thi, mỗi thí sinh được dự thi trong hai vòng thi, mỗi vòng 2 phút rưỡi, kết quả được công bố và phát huy chương tại chỗ.

Ông Robert Oishi thuộc Taishi Judo Club cũng cho biết những kỹ thuật của Judo khiến trẻ em rất thích và ham mê tập luyện, khiến các em cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn.

Có nhiều gia đình từ xa đưa con về tham gia thi đấu, có người phải đi máy bay về trước một ngày, người gần hơn thì lái xe đưa con về dự thi.

Em Ada Vương (trái) từ Oakland về dự thi, đoạt huy chương bạc trong cuộc thi Judo kỳ thứ 11 tại Westminster, Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Từ Oakland, miền Bắc California, anh Tâm Vương đưa con trai Ada Vương đi thi, cho hay anh phải đáp chuyến bay từ hôm trước về California để con có một ngày nghỉ ngơi trước khi dự thi.

Anh Tâm cho biết Ada, 10 tuổi, học Judo khoảng một năm tại Võ Đường 510 Judo ở Oakland. “Con tôi rất thích học Judo, là môn thể thao rất tốt để cháu biết tự rèn luyện giúp cơ thể phát triển, nhất là biết kềm chế bản thân, không đánh nhau, bởi vì bộ môn này rất ôn hòa, chỉ cốt để tự vệ,” anh Tâm cho hay.

“Hôm nay tôi xuống đây chủ yếu cho con thi cùng các bạn khác để có kinh nghiệm trong khi tập luyện, chứ không nghĩ đến việc có huy chương hay không,” anh Tâm nói.

Bà Nguyệt Tăng cùng chồng từ San Diego sáng sớm đã lái xe đưa hai con trai là Mathiew, 10 tuổi, và Levon, 8 tuổi, về dự thi.

Anh Tâm Vương và con trai Ada Vương (phía trước) cùng nhóm bạn từ Oakland về dự thi Judo kỳ thứ 11. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Mathiew, học Judo ở trường Kamikaze San Diego, cho biết: “Em học Judo là để tự vệ chứ em không muốn đánh ai hết. Em rất thích tập môn này, tập bốn ngày trong tuần và hôm nay là lần đầu tiên em đi thi.”

Em trai của Mathiew là Levon cho hay: “Em học Judo được hơn sáu tháng, hôm nay cùng anh về dự thi, vì học Judo rất vui và giúp em tự tin nhiều hơn.”

Trong khi chờ đợi, hai anh em ôn luyện lại những đòn thế ngoài sân cỏ trước giờ thi đấu.

Bà Nhàn Nguyễn, cư dân Westminster, đi cùng con trai Tiến Trần, dẫn theo ba cháu nội 8 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi đi dự thi, và cháu 5 tuổi đoạt được giải ba.

Anh Tiến Trần, cha của ba em nhỏ, cho hay: “Các cháu học Judo để có kỷ luật, vì vậy trong nhà có tới bốn anh em trai nhưng không bao giờ cãi lại hoặc đánh nhau. Hơn nữa đi tập Judo cùng nhau cũng giống như có một nơi để rèn luyện thân thể, giữ kỷ luật và biết nhường nhịn nhau ở nhà cũng như trong trường học.”

Cuộc thi Judo kỳ thứ 11 tại Westminster với bốn sân thi đấu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Judo (Nhu Đạo) là môn võ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản, do Tổ Sư Kano Jigoro sáng lập từ năm 1882 trên nền tảng môn võ Nhu Thuật cổ truyền. Hiện nay Judo được mọi người trên thế giới yêu thích vì tính nhu hòa của nó, với tinh thần “lấy nhu thắng cương,” mượn sức người để phát huy sức mình.

Ứng dụng chủ yếu của Judo là tự vệ bản thân, rèn luyện sức khỏe, uyển chuyền khéo léo và tinh thần trong sáng. Mục tiêu của võ sinh Judo là Nhân-Trí-Dũng, người tập luyện môn Nhu Đạo luôn ghi nhớ những điều tâm niệm để tu thân, hành xử việc đời và giúp ích cho xã hội. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT