Linh Nguyễn/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Buổi thuyết giảng do thầy Hằng Trường hướng dẫn tu học, với đề tài “Võng lưới đen tối và võng lưới quang minh” được Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức, từ 2 đến 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một, tại trụ sở CompaSS Center, 420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804.

“Mạng lưới nhân duyên hay những quan hệ của mình với người càng lúc càng phức tạp, không đơn giản như mình tưởng, nên khi đi tu, mình tưởng là mọi chuyện đã an định. Nhưng thực sự đời sống chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi văn hóa xã hội, và các phương tiện truyền thông,” thầy Hằng Trường mở đầu bài thuyết giảng.
Dường như muốn mọi người chú ý, thầy hỏi: “Các bác có khỏe không? Có sẵn sàng để nghe không?”
Thầy ngồi trước một máy tính và nội dung luôn được thầy dùng hình vẽ chiếu trên hai màn ảnh TV lớn đặt phía trước, hai bên hội trường, để minh họa những điểm thầy cần giải thích.
Sau khi nghe tiếng mọi người tham dự trả lời sẵn sàng, thầy nói tiếp: “Các phương tiện truyền thông, như TV, radio và báo chí như một mạng lưới mà chúng ta đôi khi thấy mình không thể nào nhảy ra khỏi mạng lưới đó được.”
Theo thầy Hằng Trường: “Những mạng lưới đó có từng tầng, từng tầng tâm thức. Mỗi tầng tâm thức lại phức tạp đến nỗi có những khi mình không thể thấy được điểm mù của chính mình. Mình cần đoàn thể, cần một trí huệ tập thể để giúp mình vượt những bóng tối của mạn lưới đen tối trùm phủ lên.”
Thầy nói mình cần kết hợp để chuyển hóa những mạng lưới đen tối này.
“Tuy nhiên, trong đời sống, mình không thể cắt đi hay tách rời, nhưng phải chuyển hóa để chúng thành mạng lưới quang minh,” thầy nói.
“Chúng ta chủ trương con đường Bồ Tát Đạo, tức vị tha cứu người, chứ không chủ trương lên ngồi trên núi, nhưng phải dấn thân. Phải làm tất cả các công việc phục vụ chúng sinh, đối diện với bóng tối, chứ không trốn chạy ra ngoài cái bóng tối đó,” thầy giải thích thêm: “Đây là một xu thế hoàn toàn mới, không phải con đường của hồi xưa, mình nghĩ lên núi hay một nơi an định là xong. Trái lại, mình phải vô trong cuộc sống, vô trong cuộc đời để hy sinh.”
Thầy cho biết đó cũng là lý do tại sao chúng ta làm những công tác xã hội nhiều hơn: “Từ chuyện làm việc thiện cứu người, đến việc giáo dục về sức khỏe, về dưỡng sinh, cho đến đi làm để cho bà con bớt đi những sự đau khổ, thêm nhiều hy vọng trong cuộc sống.”
Thầy ví von với bông hoa sen nở và nhấn mạnh đến phương pháp tu học theo kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là dạy khai mở Phật tánh theo từng tầng, từ thập trụ, thập hạnh đến thập địa, để khai mở chân tâm có sẵn.
Thầy cho biết khi xưa ở New Jersey, thầy theo học kỹ sư hóa học ở Rutgers và tốt nghiệp cao học đại học Dharma Realm University. Sau đó thầy đi dạy học.

“Từ một nhà giáo, tu hành, tôi chú trọng về giáo dục, thay đổi tâm thức, tu và dạy lại cho người đời, để cuộc sống bớt khổ,” thầy Hằng Trường chia sẻ với nhật báo Người Việt.
Ông Dương Tùng Sơn, một học viên, tâm sự: “Tôi theo học thầy khi còn ở Florida, vừa học pháp, vừa phục vụ.”
“Sau khi theo học khóa Càn Khôn Thập Linh, lớp thể dục, tôi trở thành huấn luyện viên sau sáu tháng tập luyện. Gia đình tôi nhận thấy tôi có nhiều thay đổi, tu thân và tu tâm. Nhờ thế tôi hết nhút nhát và kềm chế được sự nóng giận. Ấy cũng là nhờ theo học thầy,” ông Sơn nói.
Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi, trụ sở ở Nam California, do thầy Hằng Trường thành lập năm 2002, với tâm nguyện kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Hội tạo mội trường và hoàn cảnh cho các người tham dự và đặc biệt là các hội viên được tiến hóa trên các phương diện thể chất, tâm linh, tâm lý, trí năng và xã hội.
Hội tổ chức các lớp thể dục tập Càn Khôn Thập Linh, Dưỡng Sinh Thập Huyền cũng như lớp khí công. và các lớp thiền hàng tháng, các khóa thiền tam cá nguyệt, các buổi thuyết pháp, và chương trình phát thanh.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































