FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Một lần nữa Tết Trung Thu lại tưng bừng trở về với các em thiếu nhi tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley vào tối Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, với hàng ngàn người gồm các gia đình cùng con em đến tham dự.
Từ lúc nắng chiều còn sáng rực trên thảm cỏ, các em thiếu nhi đã đến dự thật đông ngày hội Tết Trung Thu do ông Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam, tổ chức tại Mile Square Regional Park, trong khuôn viên rộng lớn tại tòa nhà mái vòm Freedom Hall (Sảnh đường Tự Do) đông kín chỗ ngồi, cùng thưởng thức những màn biểu diễn ca nhạc trên sân khấu.
Tại khu vui chơi ngoài trời, các em thiếu nhi xếp rồng rắn để nhận những túi đeo nhỏ nhắn dễ thương, cùng những món quà dành cho ngày tựu trường.
Ở một góc khác, không gian sôi động với tiếng trống tùng xèng inh ỏi cùng các con lân nhảy múa tưng bừng quay quanh mấy em nhỏ, có em thích thú nhảy múa theo và có em sợ khóc thét vì lần đầu mới được lân tới thăm hỏi.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói trong diễn văn khai mạc: “Cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta, đặc biệt tại Quận Cam, đã tạo dựng nên một sức mạnh chính trị, kinh tế vững chãi, đó là nhờ tinh thần tôn trọng và phát huy văn hóa, yêu chuộng tự do và dân chủ, đùm bọc và đoàn kết. Nhờ vào những đức tính này, cộng đồng người Việt chúng ta đã noi gương tiền nhân, bảo tồn nòi giống, phát huy tinh thần văn hóa dân tộc lan truyền trên khắp năm châu ngày nay, đặc biệt là tại đất nước Hoa Kỳ.”
“Để tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, hàng năm trong tư cách là Giám Sát Viên Địa Hạt 1 Quận Cam, chúng tôi liên tục thực hiện chương trình Lễ Hội Trung Thu để các em thiếu nhi trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Quận Cam có cơ hội trình bày và thi thố tài năng trong các lãnh vực văn hóa nghệ thuật, tiếp tục duy trì truyền thống văn hóa nước nhà, và cũng là dịp để các phụ huynh, gia đình và thân hữu tề tựu họp mặt trong ngày lễ hội đầy ý nghĩa này,” ông Andrew Đỗ nói tiếp.

Hòa cùng niềm vui Tết Trung Thu với các em thiếu nhi, các vị dân cử thành phố Westminster cũng đến tham dự để nâng đỡ tinh thần các thế hệ trẻ Việt Nam, Giám Sát Viên Andrew Đỗ chúc các em và phụ huynh có một ngày Tết thật vui đoàn kết. Và ông cũng không quên gởi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ bảo trợ của ông Frank Kim, Tổng Quản Trị Quận Cam, và các cơ quan CalOtima, Cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh và Môi Trường, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, VQT Music Acdemy, Công Ty Aloha, cùng đồng hương đến tham dự thật đông, nhất là bà giám đốc cùng các nhân viên của Cơ Quan Công Viên Quận Cam OC Park, đã ra công sức bảo đảm sự thành công tốt đẹp của Lễ Hội Trung Thu.
Gia đình ông bà Lowe Randall đến từ Texas, về thăm bà con tại Quận Cam, sẵn dịp đưa con gái nhỏ đến dự Tết Trung Thu. Ông Radall cho biết: “Thật là một cái Tết thiếu nhi thật vui, các em nhỏ đươc dịp vui chơi cùng nhau trong khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và tình thân thiện, cho thấy phong tục Việt Nam của các bạn rất hay, chúng tôi rất thích.”

Bà Thùy Trang cư dân Westminster, dẫn con gái dự Tết Trung Thu, chia sẻ cảm xúc: “Năm nào tôi cũng dự ở đây, thiệt ra mình ở nhà cũng ngồi không, đưa con đi dự cho nó biết ý nghĩa của ngày này, đó là một nét văn hóa truyền thống mà người Việt mình ở hải ngoại cần phải giữ gìn, không những thế mà còn phải phát huy nó hơn nữa. Con cháu mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ nếu gia đình không giải thích thì chắc chắn chúng sẽ không biết gì, từ đó sẽ ngày càng xa lạ với văn hóa cội nguồn.”
“Tui thích nhất là tòa nhà mái vòm này, những khi có dịp lễ lớn với số người đông, tổ chức bên trong thật là ấm cúng, nhất là mùa lạnh hoặc trời mưa. Và hôm nay người dân được miễn phí đem xe vào tận bên trong công viên để dự lễ. Thật là cảm ơn hết sức các vị dân cử ở đây,” bà Thùy Trang nói.

Anh Lân Nguyễn dắt con trai 7 tuổi dự Tết Trung Thu cho biết: “Lúc đầu cháu không thích đâu, nhất định không đi. Nhưng khi vào đây rồi cháu thích lắm, tôi có mua cho nó cái máy quay phim cỡ nhỏ, cháu thích quá cứ lôi tôi đi khắp nơi để quay phim mấy con lân đang múa, rồi quay các anh chị biểu diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ cha mẹ trong gia đình nên giúp con mình biết hướng về cội nguồn, và những dịp lễ hội như vầy là dịp tốt nhất mà các phụ huynh nên đưa các em nhỏ đến.”
Càng về tối càng đông người tham gia Hội Tết Trung Thu, với các tiết mục văn nghệ trong nhà được các phụ huynh thích thú ngồi xem các màn ca, múa, và các vũ điệu của các em CLB Thiếu Nhi Tình Nghệ Sĩ và Trung Tâm Văn Hóa trình diễn.

Bên ngoài càng náo nhiệt hơn nơi bãi đất trống, tha hồ cho mấy con lân nhảy múa tưng bừng trong tiếng trống dồn dập, các em nhỏ chạy theo cho lân ăn tiền lì xì, và ánh đèn máy ảnh chớp sáng liên tục.
Anh Cường Lê từ San Diego về chơi, dắt theo 2 con trai nhỏ dự Hội Tết Trung Thu. Anh cho biết: “Ở dưới này tổ chức Trung Thu cho các em quá vui, hồi chiều tới giờ tôi coi 2 đứa không xuể, chạy theo phát mệt xém lạc nó mấy lần! Ở trên đó cũng có tổ chức Trung Thu nhưng sẵn dịp về thăm bà con cuối tuần dưới này, cho con đi chơi cho biết. Lại có phát lồng đèn và bánh nữa, bọn nhóc thích lắm!”
Một đêm Tết Trung Thu lại đến với các em thiếu nhi, trong những tập tục dân tộc truyền thống, với ánh trăng tỏa sáng trên cao, cùng với những giấc mơ đẹp của tuổi thơ thật yên bình nơi hải ngoại. (Văn Lan)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]
















































































