IRVINE, California (NV) – Một ông ở Irvine bị bắt sau khi thiếu niên 13 tuổi thiệt mạng vì vết đạn do tự bắn bằng khẩu súng mà nạn nhân tìm thấy trong nhà ông, cảnh sát cho hay hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Ba, theo nhật báo The Orange County Register.
Cảnh sát chưa biết thiếu niên này cố ý hay vô tình tự bắn vào mình, theo ông Kyle Oldoerp, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Irvine (IPD).

Cảnh sát tới khu vực đường Heathergreen và đường Weepingwood khoảng 2 giờ 40 phút chiều Thứ Năm sau khi nhận được tin một thiếu niên bị thương do trúng đạn, ông Oldoerp cho biết.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nạn nhân trong phòng ngủ và bắt đầu cấp cứu, nhưng không lâu sau, nạn nhân qua đời, theo ông Oldoerp.
Thiếu niên này là học sinh Lớp Tám trường Southlake Middle School và không sống ở nhà đó, ông Oldoerp cho hay. Nạn nhân và một thiếu niên khác đang thăm bạn ở nhà đó thì tình cờ cầm khẩu súng không được cất giữ cẩn thận và súng nổ, ông Oldoerp cho biết.
Một trong hai thiếu niên kia gọi 911, theo ông Oldoerp.
“Chúng tôi đang cố tìm hiểu chuyện gì xảy ra trước đó,” ông nói.
Sau đó, chủ nhà, ông Christian Douglas Yeager, 56 tuổi, bị bắt giam vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em và tội cất súng không cẩn thận, theo ông Oldoerp.
Ông Yeager không có mặt ở nhà khi sự việc xảy ra, ông Oldoerp cho hay. Cảnh sát tin rằng khẩu súng nằm ở nơi “khá dễ thấy,” trên bàn kế giường ngủ, ông Oldoerp thêm.
Điều tra viên tìm thấy nhiều khẩu súng cất không an toàn trong phòng và tin rằng ba thiếu niên này đều biết phòng đó có súng, theo ông Oldoerp.
Cảnh sát đang làm việc với Học Khu Irvine để hỗ trợ học sinh và nhân viên trường Southlake Middle School, ông Oldoerp cho biết.
Ông Oldoerp lưu ý vụ này nhắc nhở cư dân học cách cất giữ súng an toàn. IPD cung cấp ổ khóa súng miễn phí tại trụ sở cơ quan này. (Th.Long) [đ.d.]

































































