Thuế quan giấu mặt ‘thò’ vào túi người mua sắm dịp cuối năm

Kalynh Ngô/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Những người mua sắm trực tuyến khắp Hoa Kỳ đang gặp phải những chi phí bất ngờ trong kỳ nghỉ lễ này khi họ mua hàng từ bên ngoài nước Mỹ, liên quan đến nhập cảng, có giá trị trên dưới $100. Thậm chí những người nhận quà từ Việt Nam gửi sang, qua công ty vận chuyển Fedex, cũng không ngoại lệ.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Đó là kết quả của thay đổi lớn về chính sách thuế đối với hàng hóa có giá trị thấp mà trước đây được miễn trừ tối thiểu.

Hóa đơn bất ngờ từ Fedex

Cứ mỗi năm, ông Mark Trần, cư dân thành phố Manassas, Virginia, nhận được hai kiện hàng từ bạn bè, người thân ở Việt Nam gửi sang. Đó là những món ăn, gia vị nấu nướng đặc sản của quê hương mà theo ông là “không tìm được ở Mỹ.” Chuyện không có gì nếu khoảng gần hai tuần sau khi nhận được kiện hàng từ Việt Nam, ông nhận được một lá thư của Fedex, một công ty vận chuyển, yêu cầu ông trả số tiền là $77.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tôi vội chụp cái hóa đơn để gửi cho người bạn bên Việt Nam xem. Lúc đầu tôi đoán là bên đó chưa trả cước phí vận chuyển nên Fedex họ đòi. Bối rối quá đoán vậy thôi, chứ tôi cũng biết mình đoán vô lý,” ông Mark Trần kể với nhật báo Người Việt.

Sau khi kiểm tra với người gửi bên Việt Nam, ông biết không có gì thay đổi trong quá trình gửi hàng, nghĩa là bạn của ông đã thanh toán cước phí đầy đủ. Do đó, “khi tôi biết chính xác lá thư đó là của Fedex, không phải lừa gạt thì tôi đóng tiền ngay, sợ trả chậm trễ bị phạt,” ông nói.

Không còn quy định “miễn trừ tối thiểu”

Sports Direct là cửa hàng quần áo thể thao trực tuyến của Anh, bán hàng khắp thế giới. Trang web này, theo cô Mỹ Phạm, sống và làm việc ở Virginia, là “bán đồ của nhiều thương hiệu thể thao nổi tiếng. Phẩm chất tốt và giá hợp lý.”

“Năm nào tôi cũng chờ đến mùa Black Friday để vào đó mua,” cô nói với nhật báo Người Việt.

Hóa đơn của Fedex mà ông Mark Trần phải trả thêm sau khi nhận hàng từ Việt Nam. (Hình: Mark Trần cung cấp)

Ngày 3 Tháng Mười Một năm nay, cô vào trang web để mua một loạt đồ. Sau khi trả $278.85 cho thủ tục “check out,” vài phút sau cô nhận được một email từ công ty có tên ERVI, một công ty vận chuyển toàn cầu. Email cho biết đã nhận được đơn hàng của cô từ Sports Direct và dự trù sẽ vận chuyển hàng vào ngày 10 Tháng Mười Một.

“Họ thông báo số tiền tôi phải trả tính ra là 40% giá trị hóa đơn tôi mua hàng. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Trong email họ ghi rằng từ 29 Tháng Tám, 2025, không còn miễn trừ thuế cho các đơn hàng dưới $800 vào Mỹ, nghĩa là bây giờ khách hàng phải trả thuế và phí quản lý. Nếu họ không nhận được tiền trả trước ngày 8 Tháng Mười Một thì đơn hàng sẽ trả lại cho cửa hàng. Mà như vậy có nghĩa là tôi sẽ không nhận được số hàng tôi đã trả tiền. Tôi biết đây không phải là lừa đảo. Đây là kết quả của việc thay đổi quy định về mức miễn trừ tối thiểu của Mỹ được thực hiện theo chính sách thương mại của chính quyền Trump,” cô thuật lại với nhật báo Người Việt.

Vì không muốn trả thêm số tiền thuế khoảng 40% giá trị đơn hàng một cách vô lý, cô vội vã hủy số hàng mình vừa đặt mua.

“May mắn là Sports Direct cho tôi hủy bỏ,” cô nói.

Một câu chuyện khác, “cười ra nước mắt” của cô Kim Batten, nhà vật lý trị liệu ở Oakland, California, kể với nhật báo The New York Times. Vài tháng trước, cô mua trực tuyến một áo khoác dài từ một nhà bán lẻ ở Hòa Lan. Chiếc áo khoác có giá $456, hơi vượt quá túi tiền của mình, nhưng cô chấp nhận.

Nhưng sau khi chiếc áo được vận chuyển, UPS thông báo qua email rằng cô phải trả hơn $250 tiền quan thuế thì mới nhận được. Tổng cộng chi phí cô phải chi cho chiếc áo khoác này là $700. “Kết quả là đây là chiếc áo đắt nhất mà tôi từng mua, đắt hơn cả áo cưới của tôi,” cô nói với NYT.

Hóa đơn từ công ty vận chuyển ERVI gửi cho cô Mỹ Phạm qua email (Hình: Mỹ Phạm cung cấp)

Thuế quan giấu mặt

Không những chỉ thuế quan, có những thuế khác giấu mặt mà chỉ khi khách hàng chủ động hỏi công ty vận chuyển thì họ mới biết đó là gì. NBC News tường thuật trường hợp của cô Bonnie Hardy-Compagno đặt mua sản phẩm dưỡng da từ Châu Âu. Khi hàng đến Mỹ, UPS báo cô phải trả thuế quan và những khoản phí khác, tổng giá trị cao hơn số tiền sản phẩm.

“Tôi bàng hoàng khi người giao hàng nói phí để nhận gói hàng là $657. Theo email từ UPS cho biết, các loại kem dưỡng da và serum tôi đặt mua bị đánh thuế 200% vì chúng chứa nhôm có nguồn gốc từ Nga hoặc một quốc gia không xác định, cũng như thuế riêng 50% đối với thép,” cô Compagno nói, theo NBC.

Trong nhiều thập niên qua, với những hàng hóa có giá trị nhỏ như thùng hàng của ông Mark Trần, những bộ quần áo thể thao cô Mỹ Phạm đặt mua trên Sports Direct, hay chiếc áo khoác mà cô Kim Batten ao ước, không phải trả thuế thuế quan. Đến năm 2016, giá trị quy định là từ $800 trở xuống, gọi là miễn trừ tối thiểu (De minimis).

Nhưng năm nay, lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump tạo “một lỗ hổng” (theo cách gọi của NYT), chấm dứt quy định miễn trừ này, áp dụng từ Tháng Năm cho các mặt hàng từ Trung Quốc và từ Tháng Tám cho các quốc gia còn lại trên thế giới.

Theo chính quyền, miễn trừ tối thiểu được sử dụng để đưa ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả fentanyl vào Hoa Kỳ. Do đó, bắt đầu từ ngày 29 Tháng Tám, các kiện hàng có giá trị nhỏ được gửi đến cá nhân sẽ phải chịu cùng mức thuế và phí như hàng nhập cảng thương mại có giá trị lớn.

Theo các cuộc khảo sát truyền thông đưa ra, chính sách thuế quan mới đối với các gói hàng giá trị nhỏ khiến người tiêu dùng rơi vào “cơn ác mộng quan thuế.” Hàng nghìn gói hàng mỗi tuần bị kẹt lại ở các công ty vận chuyển toàn cầu khắp cả nước. UPS, công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, thông báo với một số khách hàng rằng họ đang phải “tiêu hủy” các kiện hàng của khách.

Tiêu hủy các mặt hàng như thế nào thì đó là chính sách của UPS. Điều trước mắt là có lẽ người tiêu dùng ở Mỹ sẽ không còn nhiều niềm vui mua sắm hoặc nhận quà từ khắp nơi trên thế giới trong mùa lễ lớn của năm. [đ.d.]

———

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT