Tuesday, April 23, 2024

Ông Dennis Nguyễn tạo lịch sử, đưa Society Pass vào NASDAQ

Bài: Đằng Giao/Người Việt
Hình: Khách hàng cung cấp

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Dennis Nguyễn, ngày 9 Tháng Mười Một, 2021 đưa Society Pass, còn gọi là SoPa vào NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Society Pass directors and shareholders celebrating the Society Pass IPO on NASDAQ trading floor on November 16, 2021.

Tất nhiên, ông Dennis phải khác thường khi là sáng lập viên, chủ tịch và giám đốc điều hành Society Pass Inc., một công ty thương mại tập trung vào đầu tư ở Đông Nam Á.

Nhưng ông lại rất bình dân.

Khi ông cất tiếng, người nghe cảm nhận một sự ấm áp và thân thiện trong giọng ông.

Ông thành thật: “Tôi không thông thạo tiếng Việt vì tôi đến Mỹ khi mới năm tuổi. Nhưng tôi là người Việt Nam, là Việt kiều.”

Ông đến tòa soạn nhật báo Người Việt để chia sẻ về cuộc đời mình, về Society Pass Inc., và khoảnh khắc lịch sử mà công ty đạt được vài tháng trước.

Ông giới thiệu: “Society Pass là một công ty thương mại điện tử được thành lập tại Nevada, có trụ sở chính tại Singapore và cơ sở tại Việt Nam.”

Ông nhấn mạnh: “Trên thực tế, Society Pass hoạt động tại các nước VIP của Đông Nam Á. (VIP là chữ tắt của Việt Nam, Indonesia và Philippines).”

Ông tin rằng Đông Nam Á, với dân số trẻ trung và phát triển nhanh, với người tiêu dùng hiểu biết về internet và ngày nay; với những mâu thuẫn chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, sẽ là một trong những trung tâm thương mại điện tử của toàn cầu trong thập kỷ tới.

Dennis Nguyễn ringing the bell on NASDAQ trading floor on November 16, 2021.

Society Pass ra mắt lần đầu trên thị trường chứng khoán NASDAQ vào ngày 9 Tháng Mười Một, 2021 và huy động được $28 triệu (Mỹ kim), vượt mục tiêu ban đầu đến $2 triệu.

Ông Dennis tự hào khi SoPa, công ty đầu tiên do người Việt sáng lập và lãnh đạo với tư cách chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, lần đầu tiên, thành danh trên thị trường chứng khoán quốc tế.

“Đó là lý do tôi muốn chia sẻ thành công của mình với người Mỹ gốc Việt mình và người Việt Nam khác. Tôi không khoe khoang nhưng tôi muốn đồng hương biết họ cũng có thể làm được điều này nếu họ muốn,” Dennis hào hứng nói.

Ông Dennis không bao giờ quên mình là một người tị nạn Việt Nam.

“Cha tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định và di cư vào Sài Gòn năm 1954,” ông chia sẻ.

Ông tiếp: “Cha tôi đi Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và du học ở Mỹ từ 1954 đến 1956. Ông về nước năm 1956 và kết hôn với mẹ tôi là người Sài Gòn, vào cuối thập niên 1960. ”

Sau 30 Tháng Tư, 1975, gia đình ông sang Mỹ.

Society Pass logo on the NASDAQ Tower in Times Square in NYC on November 16, 2021.

Ông trầm ngâm: “Giống bao nhiêu người tị nạn lúc đó, cha mẹ tôi làm việc vất vả để nuôi chúng tôi, tôi lớn nhất, mới năm tuổi. Chúng tôi hầu như không gặp cha mẹ cả ngày trong suốt thời gian ấy.”

“Nhưng chúng tôi được nuôi dạy với các giá trị Nho Giáo, Khổng Mạnh. Tôi học xuất sắc theo mong muốn của cha mẹ,” ông cười.

“Tôi lớn lên ở Orange County, tốt nghiệp Trung Học Katella ở Anaheim, 1988 và tốt nghiệp ‘Cử Nhân kép’ về kinh tế và văn chương Trung Quốc tại UC Irvine, 1994.”

“Sau đó, tôi lấy bằng cao học về nghiên cứu quốc tế ở Đại Học Johns Hopkins, rồi bằng luật tại Đại Học Minnesota, và cao học quản trị kinh doanh của Đại Học Chicago,” ông nói.

Học xong, ông sống ở Châu Á, chia thời gian giữa Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và Thượng Hải, làm việc trong lĩnh vực đầu tư.

Thành công trong giáo dục, ông Dennis gắn bó với những trường cũ. Ông đóng góp học bổng tại hai đại học UC Irvine và Minnesota.

Ông từng là ủy viên cho Quỹ UC Irvine trong 12 năm.

Chưa hết, ông còn có chân trong Hội Đồng Cố Vấn cho trường luật tại Đại Học Minnesota và Ban Cố Vấn Châu Á tại Đại Học Johns Hopkins.

Society Pass building the next generation digital ecosystem in Southeast Asia.

Ông quay lại California năm 2007 để các con có một môi trường giáo dục “Mỹ” hơn.

Từ 2009 đến 2014, ông sống ở Minneapolis, MN.

Từ 2014 đến 2021, ông sống ở Newport Beach, CA.

Và từ năm 2021 trở đi, ông sẽ sống ở Singapore.

Thực ra, ông bay đi bay về giữa Singapore và Hoa Kỳ để gặp mẹ và năm đứa con.

Ngay khi còn trẻ,  ông Dennis mơ ước được cống hiến cho xã hội và giúp đỡ người khác.

Đã có lúc ông tranh cử vào Thượng Viện Hoa Kỳ. “Nhưng tôi đổi ý vì nhận ra rằng mình không thích hợp với chính trị Mỹ,” ông nói.

“Không giống kinh doanh, chính trường không có sự thỏa hiệp. Ai cũng cho rằng mình đúng và không muốn nghe phía đối phương. Nó quá… sát phạt, quá ‘bên này’ và ‘bên kia,” ông lắc đầu. “Toàn là triệt tiêu thay vì cộng hưởng.”

Đó là lúc ông Dennis học được một điều quan trọng về bản thân: Ông có thể giúp được nhiều người hơn nếu ông xây dựng và phát triển các công ty công nghệ ở Đông Nam Á.

Society Pass software development team in India.

Ông trình bày: “Trong kinh doanh, nếu tôi làm cho thủy triều dâng, cả hai con tàu cùng dâng cao một lúc và mọi người cùng có lợi.”

Ông cười: “Tại sao không sống như vậy?”

Là người thông minh, ông Dennis suy nghĩ nhanh và hành động còn nhanh hơn.

Công ty SoPa điều hành và coi sóc Hottab, một công ty phần mềm thương mại và Leflair, một công ty thương mại điện tử gắn liền với đời sống và cả hai đều hoạt động tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong vài tháng, SoPa sẽ mua lại một dịch vụ giao thực phẩm tại Philippines và một dịch vụ du lịch tại Indonesia.

Sau khi Society Pass ra mắt công chúng tại NASDAQ rồi được đưa vào Russell 2000, một công ty đưa ra chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của 2,000 công ty nhỏ hàng đầu thị trường chứng khoán Mỹ, ông Dennis rất tự hào về thành tích của mình.

“Lần ra mắt ‘IPO’ này mang tính lịch sử vì Society Pass là công ty đầu tiên có trụ sở tại Việt Nam hoàn thành ‘IPO’ truyền thống bên ngoài Việt Nam,” ông nói. “Đó thực sự là lịch sử. Tôi tự hào về thành tích này.”

Dennis Nguyễn and his five children.

Khi được hỏi tại sao tiếp tục kiếm tiền nữa, ông cười: “Không phải là tiền, không phải là tham lam mà là xây dựng một di sản. Tôi muốn để lại một di sản cho năm đứa con tôi.”

Ông Dennis tiếp: “Và tôi muốn người Việt mình biết rằng họ có thể đạt được bất cứ điều gì họ muốn.”

“Chúng ta là một dân tộc thông minh, cần cù và có lịch sử hơn 3,000 năm. Thế kỷ 20 không ưu đãi Việt Nam và người Việt. Tôi mong thế kỷ 21 sẽ tốt hơn đối với chúng ta,” ông nói.

Không chỉ là người cha tốt, ông Dennis còn là một đứa con ngoan. Bận đến đâu ông cũng ăn trưa với mẹ khi về Little Saigon.

Đam mê thành công, ông Dennis đã đưa SoPa lên bản đồ tài chính thế giới hôm nay.

Không biết ông sẽ đạt được gì ngày mai?

Website: www.thesocietypass.com

Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT