Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Tiếng Hạc Vàng Senior Voice,” cuộc thi văn nghệ đầu tiên dành cho giọng ca từ 55 tuổi trở lên của đài truyền hình SBTN, nhận được hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả khi giúp tìm ra nhiều “ngôi sao” với tài năng ca hát thiên phú từ khắp thế giới.

Chương trình hiện chọn được 16 thí sinh trong tổng số hơn 90 đơn gửi về, để tề tựu về California, tham gia vòng bán kết và chung kết vào ngày 3 và ngày 4 Tháng Chín, và sẽ được đài SBTN truyền hình trực tiếp.
“Tìm một thoáng hương xưa” với các “tiếng hạc vàng”
Nhà báo Mai Phi Long, trưởng ban tổ chức, hoàn toàn bất ngờ khi nhiều giọng hát “cực kỳ hay” xuất hiện trong chương trình mang đến cho ông từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
“Chúng tôi không ngờ “Tiếng Hạc Vàng”được đón nhận nhiệt liệt của mọi người đến vậy, lại càng không ngờ hơn là nhiều giọng ca đã hơn 60, 70 tuổi, thậm chí là 80 tuổi lại có chất giọng tốt đến thế,” ông Long nói với nhật báo Người Việt.
Ông Long cũng là người nảy ra sáng kiến của “Tiếng Hạc Vàng” để tạo sân chơi âm nhạc cho lứa tuổi trung niên và cao niên để tài năng của họ không bị lãng quên.
Ông cho biết không chỉ các thí sinh từ khắp Hoa Kỳ nộp đơn mà còn ở các quốc gia khác như Đức, Pháp, Úc, Thụy Điển, Việt Nam…
Chính các giọng hát đầy nội lực đôi khi lại rất đỗi mộc mạc của các vị cao niên này lại khiến ban tổ chức và giám khảo “bay bổng” khi phảng phất đâu đó “cái hồn” của Sài Gòn xưa, của văn hóa và nghệ thuật VNCH trước năm 1975.
“Ca nhạc hải ngoại mấy năm trở lại đây bị xâm thực nhiều nhưng giờ mình lại khám phá ra được các nhân vật mà giọng hát vẫn mang hưởng của thời đại trước. Trong cõi sâu thẳm nào đó về văn hóa, các vị cao niên chất chứa trong lòng rồi phô diễn qua chương trình ‘Tiếng Hạc Vàng,’” ông Long nói.

Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc SBTN, thành viên ban giám khảo, cho biết ông sững sỡ khi nghe giọng hát thí sinh.
“Tôi khâm phục khi các bác đã lớn tuổi nhưng giọng hát rất hay!,” ông xuýt xoa.
“Tôi cảm ơn các bác đã cho tôi trở về dĩ vãng. Giọng hát sang, phong thái từ tốn và tinh tế của các vị khiến tôi nhớ đến thời gian trước 1975, thời của Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH.”
MC Giáng Ngọc, một trong ba giám khảo cuộc thi, cũng bần thần với giọng hát lay động lòng người của các thí sinh.
“Tôi rất ngạc nhiên vì có bác hơn 80 tuổi mà giọng hát rất tuyệt vời. Anh Trúc Hồ cũng cho biết rằng chỉ tiêu chấm thi là các bác phải thể hiện được cái hồn của bài hát nhưng thí sinh nào cũng hay nên rất khó để chấm thi,” nữ MC bộc bạch.
“Cách chọn bài, và cách hát của các bác mang lại cảm giác như mình nghe băng cassette hồi xưa, khiến tôi hồi tưởng lại thời vàng son của âm nhạc quê hương,” cô nói.
“Xin cảm ơn các bác vì đam mê âm nhạc, vì tấm lòng mang giọng hát chia sẻ cho mọi người và tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều giọng hát tham gia các chương trình sau,” MC Giáng Ngọc cho hay.

“Tiếng Hạc Vàng” và những trăn trở
Nhà báo Mai Phi Long cùng nhạc sĩ Trúc Hồ bộc bạch nỗi khó khăn khi tổ chức chương trình vì có quá nhiều giọng ca xuất chúng nên lúc chấm thi không biết lựa ai, bỏ ai.
“Trong nghệ thuật không thể dùng thang điểm hay thước đo so sánh. Âm nhạc là mình cảm thôi chứ không thấy được nên chấm điểm thi cho các thí sinh tài năng này rất cam go. Nhiều thí sinh chỉ thua có 0.5 điểm mà phải chia tay chương trình,” nhạc sĩ Trúc Hồ tâm sự.
“Từ hơn 90 người gửi ‘video clip’ về cho chương trình, chúng tôi phải chắt lọc lại và chọn ra 40 thí sinh để phát hình trên SBTN. Ai hát cũng hay nên bỏ ai cũng rất tiếc nuối. Thêm vào đó, để chuẩn bị chương trình hoàn hảo nhất từ hòa âm, phối khí, đến bản quyền tác phẩm đều hao tốn rất nhiều tiền,” nhà báo Mai Phi Long cho hay.
“Đây là chương trình vô cùng tốn tiền và vì lần đầu tổ chức nên không có nhiều nhà tài trợ nhưng cái chính là tinh thần phục vụ đam mê của các giọng ca tài năng bị lãng quên và phục vụ khán giả SBTN. Chúng tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân hỗ trợ và tin tưởng chương trình,” ông Long nói.
Được biết trước thềm cuộc so tài tới đây, có 16 thí sinh, mỗi người chọn hai nhạc phẩm, và phần hòa âm, phối khí được các nhạc sĩ SBTN “đo ni đóng giày” cho từng chất giọng thí sinh để cuộc thi được chỉn chu và chuyên nghiệp như một đại nhạc hội.
Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng tỏ lòng tri ân đến khán giả và ban tổ chức và đặc biệt là tinh thần đam mê của các thí sinh.
“Đúng là những người có tâm hồn nghệ thuật đều có tấm lòng đẹp, có thí sinh còn mạnh tay đóng góp $500 cho chương trình,” ông cho hay.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng cho biết thêm về khó khăn khác mà chương trình gặp phải là thủ tục giấy tờ và hoàn cảnh thí sinh.
“Tôi gặp một vài trường hợp là thí sinh đậu vô vòng trong nhưng đành lỡ hẹn vì xin không kịp ‘passport’ do COVID-19 và cũng vì đại dịch nên nhiều nước đình trệ các thủ tục xuất cảnh,” ông Long kể.
Và, cũng có các câu chuyện xót xa.
“Có trường hợp là thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng nhưng đến khi sắp tới Mỹ dự thi lại phát hiện bị bệnh ung thư, còn có trường hợp khác là người nhà thí sinh bị ung thư nên phải hủy chuyến đi,” ông Long cho hay.
Ông Long cũng cho biết rằng thí sinh bị ung thư vô bệnh viện mổ, sẽ xuất viện một tuần trước khi cuộc thi bắt đầu, và vị thí sinh này quyết tâm dự thi vì niềm vui và tinh thần âm nhạc.

Các giải thưởng “Tiếng Hạc Vàng”
Tại vòng bán kết và chung kết, các thí sinh sẽ hát “live.”
Thí sinh đạt điểm cao nhất đoạt giải “Hạc Cầm Vàng,” và theo số điểm kế tiếp, lần lượt, là các giải “Hạc Cầm Bạc,” “Hạc Cầm Đồng.”
Hai thí sinh về thứ tư và thứ năm, mỗi người nhận một giải khuyến khích.
Người đoạt hạng nhất là giải “Hạc Cầm Vàng” với phần thưởng là được thu hình hai video, tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Chi phí thu hai video là $6,000. Không hoán đổi phần thưởng lấy tiền mặt.
Người đoạt hạng nhì, giải “Hạc Cầm Bạc” sẽ được thu hình một video, tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Chi phí thu video này là $3,000. Không hoán đổi phần thưởng lấy tiền mặt.
Hạng ba, giải “Hạc Cầm Đồng,” sẽ được thu âm CD bốn bài hát, theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Chi phí thu âm bốn bài này là $2,000. Không hoán đổi phần thưởng lấy tiền mặt.
Ngoài ra, ban tổ chức còn có giải khuyến khích cho thí sinh về hạng tư, hạng năm, được thu âm CD hai bài, tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Chi phí thu âm hai bài này là $1,000. Không hoán đổi phần thưởng lấy tiền mặt.

Năm thí sinh vào đêm chung kết sẽ được mời tham gia chương trình đại nhạc hội của SBTN vào mùa lễ Giáng Sinh hay Giao Thừa mừng năm mới vào cuối năm 2022 và sau đó.
Nhà báo Mai Phi Long cũng chia sẻ việc không dùng tiền mặt cho giải thưởng vì “đây là cuộc thi để bộc lộ ‘ước mơ’ và đam mê ca hát của nhiều người, và điều đó không thể dùng tiền bạc để cân đo. Một video được quay như ca sĩ chuyên nghiệp, dàn dựng chuyên nghiệp, thử hỏi có mấy ai được một tác phẩm ‘để đời’ như thế lưu truyền cho con cháu.” [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































