Thursday, March 28, 2024

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Little Saigon mong Ðức Huỳnh Giáo Chủ sớm trở về

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) đến đây hôm nay với niềm thương mến Đức Thầy, và mong ngài sớm trở về với các tín đồ PGHH. Vì Đức Thầy là một vị Phật, thành ra, ngài vắng mặt cũng là do sứ mệnh, và khi ngài trở lại, thì cũng là sứ mệnh của ngài. Vì vậy, tất cả tín đồ PGHH rất tin tưởng và lo tu hành để theo đúng giáo lý của ngài đã chỉ dạy.”

Lễ kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đạo hữu Nguyễn Huỳnh Mai, thành viên trong ban tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt lần thứ 75, chia sẻ như vậy với phóng viên nhật báo Người Việt.

Lễ kỷ niệm do Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California tổ chức long trọng vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Ba, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo, Santa Ana, với đông đảo quan khách, tín đồ PGHH và đồng hương tham dự.

Theo ban tổ chức, trong tinh thần thương thầy mến đạo, cùng hòa mình với tất cả tín đồ PGHH trên thế giới, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California thành kính tổ chức đại lễ này để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Đức Thầy đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939), tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc.

Nghi thức tôn giáo tại chánh điện. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vì thế hằng năm, cứ đến ngày 25 Tháng Hai Âm Lịch, từ trong quốc nội cho đến hải ngoại, bất cứ nơi nào có nhiều tín đồ PGHH cư ngụ thì đều có tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt.

Trong diễn văn khai mạc, đạo hữu Nguyễn Thành, trưởng ban tổ chức, kể lại nguyên do sự vắng mặt của Đức Thầy: “Kể từ ngày khai sáng nền đạo PGHH, với thuyết Học Phật Tu Nhân, hành xử Tứ Đại Trọng Ân, rất phù hợp với đồng bào Nam Bộ, nên số tín đồ quy ngưỡng theo đạo lên đến gần 2 triệu người. Thấy sự ảnh hưởng quá lớn mạnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ với quần chúng, và nhất là sau ngày thành lập tổ chức Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, để cùng toàn dân kháng chiến chống Pháp trở lại lần hai, Việt Minh sanh tâm lo sợ nên đã âm mưu ám hại ngài. Chúng đã tạo ra biến cố vào ngày 8 Tháng Chín, 1945, tại Cần Thơ để sát hại hàng trăm tín đồ PGHH; tại Sài Gòn đêm 9 Tháng Chín, 1945, để bắt cóc Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng không thành.”

Hàng đứng, hai đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai (trái) và Nguyễn Thị Kim Liên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo ông Thành, tổ chức Quốc Gia Tự Vệ của Việt Minh, do ông Trần Văn Giàu đứng đầu ra lệnh bí mật sát hại các đồng đạo có uy tín đã xảy ra cuộc xô xát giữa Việt Minh và Dân Xã ở các tỉnh miền Tây. Việt Minh Cộng Sản quyết tâm thực hiện quỷ kế ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ông Trần Văn Nguyên, thanh tra chính trị miền Tây Nam Bộ, và ông Bửu Vinh, chi đội trưởng Vệ Quốc Quân kiêm ủy viên quân sự tỉnh Long Xuyên, mời Đức Thầy họp tại Đốc Vàng Hạ, xã Tân Phú, để định liệu kế hoạch hòa giải sự xô xát giữa Việt Minh và Hòa Hảo Dân Xã đang xảy ra ở các vùng lân cận.

“Bọn chúng hẹn Đức Thầy tại văn phòng Bửu Vinh (nhà ông Mười Đủ) để cùng đi hòa giải ở Lấp Vò. Thừa lúc tối trời, chúng ra tay sát hại ba người cận vệ của Đức Thầy, còn người thứ tư là ông Mười Tỷ vượt thoát được về báo tin cho các chi đội đang đóng quân tại Phú Thành. Sau đó, hai đồng đạo phi ngựa đến nơi đóng quân khác để trao lại bức thư tay do chính tay Đức Thầy viết và ký tên, nội dung thư là yêu cầu tất cả án binh bất động chờ lệnh Đức Thầy. Kể từ đêm 16 Tháng Tư, 1947, Đức Thầy đã vắng mặt để lại biết bao nhiêu thương nhớ, đau xót trong lòng hàng triệu con tim tín đồ PGHH,” ông Thành kể tiếp.

Hai đồng đạo Nguyễn Ngọc Sĩ (trái) và bà góa phụ Phan Thanh Nhản. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghi thức tôn giáo được long trọng diễn ra với các vị trưởng lão trước chánh điện và bàn thờ lộ thiên.

Bài thơ “Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi” của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua giọng diễn ngâm của hai đồng đạo Phan Lâm và Mỹ Hạnh đã làm cho nhiều người xúc động.

Sau đó, đồng đạo Ngô Văn Ẩn kể lại lược sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ trên đường hành đạo, và vì ngài muốn đánh đuổi giặc ngoại xâm nên bị những người Việt gian đã ám hại ngài.

Bà góa phụ Phan Thanh Nhản, cư dân Westminster, kể chồng của bà đã theo bảo vệ Đức Thầy từ lúc ngài khai sáng nền đạo PGHH. Vì thế, gia đình của bà là tín đồ PGHH trên 70 năm qua. “Đức Huỳnh Giáo Chủ với tấm lòng từ bi bác ái, vị tha của đấng giáo chủ một tôn giáo, với tinh thần muốn bảo vệ sự đoàn kết dân tộc của một nhà cách mạng, để giải phóng dân tộc ra khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Thế nên theo tôi, Đức Thầy là một vị Phật xuống thế gian để khai đạo cứu thế,” bà chia sẻ.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đứng kế bên, đạo hữu Nguyễn Ngọc Sĩ tâm tình: “Nội tổ của tôi là gốc PGHH lâu đời. Bảy mươi lăm năm về trước, Đức Thầy đã vắng mặt, để lại biết bao thương nhớ và đau buồn cho toàn thể tín đồ PGHH. Nhưng dù sao thì tín đồ PGHH vẫn mong ngày Đức Thầy trở lại. Vì ngài có nói, ‘Ít lâu ta cũng trở về/ Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao/ Trì lòng chớ có núng nao/ Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần.’”

Đạo hữu Nguyễn Thị Kim Liên nói: “Kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt là ngày rất quan trọng để các tín đồ PGHH tưởng nhớ đến Đức Tôn Sư của mình. Tôi rất cảm động và luôn nhớ đến những lời dạy dỗ và nhắn nhủ của Đức Thầy. Thế nên, chúng tôi phải theo lời chỉ dạy của ngài là luôn trau dồi tôn chỉ hành đạo để không phụ lòng của Đức Thầy, khi ngài trở lại.”

Năm nào cũng vậy, đến kỷ niệm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt thì Ban Trai Soạn của PGHH đều có chuẩn bị nhiều thức ăn chay để đãi khách và đạo hữu đến tham dự.

Bữa cơm chay do Ban Phụ Nữ Phật Giáo Hòa Hảo thết đãi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tín hữu Huỳnh Thủy, một trong những thành viên trong ban trai soạn, kể: “Những thức ăn chay hôm nay gồm có bún riêu, chả giò, bì cuốn, hủ tiếu xào, nem chay, bánh bò, bánh bột lọc… Tôi là tín đồ PGHH ở hội quán này đã trên 10 năm. Hằng năm, khi có những lễ hội của PGHH thì chị em đạo hữu chúng tôi đều có mặt để nấu nướng những món chay. Sự vắng mặt của Đức Thầy là sự mất mát lớn cho các tín đồ của PGHH. Tuy vắng mặt, nhưng ngài vẫn để lại niềm hy vọng lớn cho chúng tôi và cả thế giới. Vì ước nguyện của Đức Thầy là thế giới hòa bình, và ngài cũng khuyên các đồng đạo lo tu hiền theo Phật đạo. Ngài đã để lại cho đời câu giảng ‘Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo/ Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.’”

Sau đó, ban tổ chức mời mọi người dự bữa cơm chay do Ban Phụ Nữ PGHH thết đãi trong tình thân mật ấm cúng. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT