Tịnh thất Thuận An ở Garden Grove mừng Phật Đản và làm lễ an vị Phật

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa trong không khí hân hoan ngày Phật Đản, các Phật tử đã cùng nhau trở về ngôi tịnh thất Thuận An vừa mới tạo lập ở thành phố Garden Grove, trong khung cảnh đơn sơ thanh tịnh để dự lễ an vị Phật.

Đồng hương Phật tử tham dự lễ an vị Phật tại tịnh thất Thuận An, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chiều Chủ Nhật, 29 Tháng Năm, tại địa chỉ 13051 Cypress St., Garden Grove, CA 92843 của tịnh thất Thuận An, Phật tử quỳ trước ngôi chánh điện để nghe thời kinh Khánh Đản mừng ngày Đức Phật thị hiện vào đời để cứu độ chúng sanh.

Tiếp đến, Sư Thích Pháp Giới, trụ trì, cùng chư tôn đức tăng làm lễ an vị Phật.

Nghi thức an vị trang trọng diễn ra khi chư tăng trang nghiêm trước chánh điện lễ Phật, khai chuông mõ, khai kinh. Sư Phra Nirut thiền tọa trước chánh điện, đọc một thời kinh bằng tiếng Phạn theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy.

Trong nghi thức trì tụng Chú Đại Bi, Thượng Tọa Thích Phước Hậu cầm một cành hoa và ly nước đi chung quanh tượng Phật vừa đọc chú, vừa rảy nước. Việc làm này có ý nghĩa là tẩy rửa, tiêu trừ mọi phiền não, nghiệp chướng để cầu an lạc cho tất cả mọi người.

Sư Pháp Giới (quỳ) dâng lời cầu nguyện trong lễ an vị Phật tại tịnh thất Thuận An, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một ngôi chùa mới, niệm Phật đường, thiền thất hoặc tịnh xá mới thành lập đều có một pho tượng được thỉnh về thờ. Ngay cả người Phật tử tại gia muốn thờ Phật cũng đều phải tổ chức lễ an vị.

An vị Phật có nghĩa là tôn trí đức Phật vào một nơi cố định để hằng ngày chúng ta đến trước đốt nhang đọc kinh kỳ nguyện.

Người Phật tử tin tưởng rằng, từ khi có tôn tượng đức Phật, như là một biểu tượng gần gũi với các sinh hoạt hằng ngày của chúng ta lúc vui buồn, khi mừng giận, chán nản, khổ tâm… ta cũng mong đức Phật chứng minh cho với nụ cười hỷ xả, đức tánh từ bi mà tha thứ cho việc làm do vô minh của mình gây ra.

Sư Phra Nirut (phải) cùng chư tăng dâng lời cầu nguyện trong lễ an vị Phật tại tịnh thất Thuận An. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sư Thích Pháp Giới cho hay việc đặt tên là tịnh thất Thuận An là để nhớ về ngôi tịnh thất nhỏ bé nơi làng quê Thuận An ở Huế, do ông nội của sư đã trụ trì.

“Nay ông nội tôi đã mất, tôi muốn mang tên Thuận An sang Mỹ, là ngôi tịnh thất mà ông nội của tôi đã tu ở đó để nhớ lại người ông thân thương đã tu hành miên mật trong ngôi tịnh thất nhỏ bé đơn sơ tại làng Thuận An, nằm cách thành phố Huế về phía Đông khoảng 12 cây số. Hồi xưa nơi đây là một làng chài nghèo, người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá,” Sư Pháp Giới nói.

Theo truyền thống của Phật Giáo dù theo hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy hay Phật Giáo Phát Triển (Đại Thừa), những người xuất gia đều sống đời phạm hạnh, giữ gìn trai giới và chuyên cần tu tập. Riêng Phật Giáo Nguyên Thủy vẫn giữ gìn tất cả những kinh điển và luật tạng thời Đức Phật, hằng ngày ngoài việc tu tập thiền định, người xuất gia phải trì bình khất thực, như là phương tiện để khuyến hóa người Phật tử phải chuyên cần tu tập.

Sư Thích Pháp Giới bên di ảnh của ông nội khi còn tu tại tịnh thất Thuận An ở Huế. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sư Pháp Giới kể về cơ duyên đi tu của mình: “Lúc mới 6 tuổi, một buổi sáng tôi đi với mẹ ngang qua tiệm bánh Song Long nằm ở góc đường Bushard và đường Bolsa, Westminster, thấy một vị sư ôm bình bát đi khất thực. Lúc ấy tôi thấy đó là một hình ảnh rất đẹp, khi một vị sư chậm rãi đi trên đường với ánh nắng ban mai chiếu rọi. Tôi không biết phải làm gì thì mẹ tôi giải thích vị sư này đang đi xin thức ăn, nên tôi xin mẹ ít tiền, vào tiệm bánh mua bánh và chai nước ra cúng dường.”

“Lúc đó tôi cũng không biết nghi thức cúng dường ra sao thì được mẹ hướng dẫn đến trước vị sư, cung kính dâng lên phẩm vật đã mua. Và giọng nói ngọt ngào của vị sư khi nhận thức ăn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của một cậu bé. Cho đến một hôm khi đi hành hương với mẹ trong các ngôi chùa Thái tại Mỹ, tôi lại thấy chư tăng vấn y vàng ôm bình bát đi khất thực. Hình ảnh rất đẹp và oai nghi của vị thầy đầu tiên năm xưa đã gặp trên đường phố lại hiện về, từ đó tôi xin mẹ xuất gia luôn,” Sư Pháp Giới nhớ lại.

Ca sĩ hát cúng dường trong lúc chư tăng cùng đồng hương Phật tử thọ trai sau lễ an vị Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Xuất gia với vị thầy bổn sư người Thái Lan, tôi vẫn luôn giữ giới luật nghiêm minh, hằng ngày phải vấn y đi khất thực, từ sáng sớm đến đúng trưa thì ngưng, mang tất cả những gì được Phật tử cúng dường về để thọ trai đúng ngọ, và chỉ ăn một bữa trưa thôi. Khi thọ nhận cúng dường cũng phải cầu nguyện cho người cúng được lợi lạc, nói vài lời khuyên người cúng dường nên chuyên cần tu tập,” Sư Pháp Giới cho biết.

Trong lễ an vị Phật, các Phật tử cùng hoan hỉ đến trước tượng Phật thắp nén hương cúng dường, cầu cho mọi điều tốt lành với mọi người. Sau đó cùng thưởng thức các món chay trong khi ca sĩ Trúc Linh và Thanh Tâm hát cúng dường.

Chư tăng cùng đồng hương Phật tử trong ngày tịnh thất Thuận An mừng Phật Đản và làm lễ an vị Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo truyền thống của Phật Giáo Nguyên Thủy, chư tăng sẽ có thời gian ba tháng an cư kiết hạ đúng vào mùa mưa. Năm nay an cư kiết hạ vào đúng Rằm Tháng Sáu.

Sư Thích Pháp Giới nói: “Kính mời chư Phật tử hoan hỉ tham dự ngày chư tăng làm lễ nhập hạ. Lúc xưa Đức Phật cũng cho phép các chư tăng được thọ nhận vật phẩm dâng cúng của Phật tử, gồm Y Tắm Mưa, là y choàng tắm dùng để che mưa, hoặc các vật thực trai tăng trong đời sống hằng ngày của các vị sư.”

Lễ an cư kiết hạ được tổ chức vào ngày Rằm Tháng Sáu Âm Lịch, nhằm Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, lúc 4 giờ chiều tại tu viện Quán Tâm, 5301 W. 1st St., Santa Ana, CA 92703. Xin liên lạc số điện thoại (714) 417-6675 để biết thêm chi tiết. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT