‘Tình Yêu và Hoài Niệm,’ chiều nhạc thính phòng với nhiều ký ức khó phai

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tình Yêu và Hoài Niệm,” chiều nhạc thính phòng do Nhóm Sóng Nhạc tổ chức hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, để lại nhiều ký ức khó phai cho khán giả.

Từ trái, Mỵ Hoa, Ái Phương, và Hoàng Oanh trong nhạc phẩm “Hội Trùng Dương.” (Hình: Anh Đắc cung cấp)

Cô Tôn Nữ Kim Chi, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Hơn nửa thế kỷ trôi qua từ ngày người Việt lìa bỏ quê hương thân yêu, sống lưu lạc nơi xứ người, tưởng rằng mọi ký ức đã bị xóa nhòa, mọi hình ảnh thân yêu cùng những cảm xúc thân quen đã bị bào mòn theo ngày tháng,”

“Nhưng không… Trên những chặng đường lữ thứ, âm vang tiếng ru ngọt ngào êm ái thuở đầu đời của mẹ vẫn len vào tâm tư người con xa xứ, những cơn mưa hiếm hoi hôm nào bất chợt rơi bên hiên nhà cũng làm nao nao khuấy động những cảm xúc yêu đương một thời trong lòng kẻ tha hương. Cho nên, chương trình ‘Tình Yêu và Hoài Niệm’ là để bày tỏ ký ức sâu kín tuy thấp thoáng ẩn hiện nhưng vẫn luôn ngập tràn trong trái tim chúng ta,” cô thêm.

Cô tiếp: “Hôm nay, chúng tôi hân hạnh kính mời quý vị và các bạn bước vào một không gian với những giai điệu vang lên gọi mời ký ức xa xưa ấy. Những âm thanh trầm bổng du dương sẽ khiến trái tim chúng ta cùng thả hồn hoà nhịp bâng khuâng… Chiều nhạc ‘Tình Yêu và Hoài Niệm’ do Nhóm Sóng Nhạc thực hiện là một hành trình xuyên suốt của tình yêu – với tất cả sự dịu dàng, nỗi day dứt, mang dư vị ngọt ngào lẫn xót xa, đưa về những hoài niệm nơi ta đã sống, đi qua nơi ta đã trở thành…”

Nhóm Cát Trắng trong nhạc phẩm “Nương Chiều.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình cũng lắng lòng tưởng nhớ đến ca sĩ Hồng Tước, người chị đáng mến trong làng âm nhạc vừa từ giã cõi tạm.

Mở màn chương trình là Nhóm Cát Trắng trong nhạc phẩm “Nương Chiều,” sáng tác Phạm Duy, với giai điệu vang lên đánh thức miền ký ức sâu kín hằng ấp ủ, những yêu thương vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm và những cảm xúc chưa bao giờ phai nhạt.

Ca sĩ Trọng Nghĩa thổ lộ tâm tư khi mối tình đã chia xa ngăn cách, qua nhạc phẩm “Em Xa Ngàn Trùng – Elle est D’alleurs,” sáng tác Pierre Bachel, mong chờ tình yêu đến cho vơi nhung nhớ nhưng sao quá lạnh lùng, chờ đợi mãi trong xa xôi nghìn trùng. Ông nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Trọng Nghĩa trong nhạc phẩm“Em Xa Ngàn Trùng – Elle est D’alleurs.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tam ca Ái Phương-Hoàng Oanh-Mỵ Hoa trong trường ca “Hội Trùng Dương” của Phạm Đình Chương, với ba phiên khúc nói về sự tụ hội của ba dòng sông ở miền Bắc với sông Hồng, miền Trung với sông Hương, và miền Nam với sông Cửu Long, như sự đoàn kết hợp lưu của ba miền đất nước Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã dành hết tâm tư vào trường ca này trong bốn năm, và nhạc phẩm ra đời tại Sài Gòn năm 1954, ngay sau khi Hiệp Định Geneva chia cắt Việt Nam được ký kết.

Mỵ Hoa với “Tiếng Sông Hồng,” nơi vùng châu thổ một thời nắng gió, đem thịt xương ngăn giữ nương đồng, mong ngày non sông vinh quang.

Ái Phương (trái) và Vương Lan, trong nhạc phẩm “Mẹ.” (Hình: Anh Đắc cung cấp)

Ái Phương với “Tiếng Sông Hương,” nơi miền Trung quê nghèo thôn vắng, lều tranh trong chiếu manh, vẫn mong chờ ngày vui tan đao binh, mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường chinh mà ngậm ngùi hân hoan trong tiếng cười đoàn viên.

Hoàng Oanh với “Tiếng Sông Cửu Long,” trong giai điệu ngọt ngào miền Nam vui tuơi trù phú thơm lừng hương cau lúa chín, đời vươn lên thuyền ghé bến sông no đủ thanh bình.

Hoàng Oanh chia sẻ cảm xúc: “Tiết tấu và lời nhạc làm người nghe cảm thấy được ngày hết chiến tranh, ba miền đất nước sẽ nối liền một dãy giang sơn gấm vóc trong ngày đoàn viên. Với một nhạc phẩm khá dài, nhưng thính giả vẫn chăm chú lắng nghe trong cảm xúc dạt dào, tiết tấu nhanh chậm trầm buồn hân hoan vui tuơi phơi phới, với tiếng vỗ tay hòa điệu khán thính giả hát theo, mang lại nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn.”

Từ Huy trong nhạc phẩm “Giấc Mơ Hồi Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ trẻ Từ Huy trong nhạc phẩm “Giấc Mơ Hồi Hương” cho hay Sài Gòn với những kỷ niệm xưa không bao giờ quên, nhưng giấc mơ ấy không biết bao giờ trở thành hiện thực khi hiện nay anh rất đa đoan trong cuộc sống.

Với niềm thương nhớ mẹ hiền trong ngày Lễ Mẹ, Vương Lan và Ái Phương song ca “Mẹ,” thơ Nguyễn Linh Diệu, nhạc Nguyễn Đình Toàn, với tâm tư người mẹ từ lúc còn ấp ủ con trong lòng, tới lúc sinh con ra mẹ vẫn chăm lo với lòng mẹ bao la như biển trời, không gì bằng. Mẹ là nhất trên đời.

Tuyết Mai trong khạc phẩm “Biết Bao Giờ Trở Lại,” sáng tác Ngô Thụy Miên, để nhớ về Sài Gòn một thời rực rỡ.

Tuyết Mai trong nhạc phẩm “Biết Bao Giờ Trở Lại.”(Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sài Gòn là nơi em sinh ra và lớn lên, nhớ sự ấm áp thời còn đi học qua những con đường lá me bay, tiếng rao hàng lúc sáng sớm hoặc trong cơn mưa chiều, tiếng mì gõ lúc đêm khuya. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết bài này khiến em vẫn mơ ngày trở lại thành phố,” Tuyết Mai chia sẻ.

Ngoài các ca sĩ kể trên, chương trình còn có những tiếng hát Ngọc Hà, Đông Triều, Thanh Nguyên, Phạm Thảo, cùng pianist Quốc Vũ và violin Hoàng Công Luận, qua những nhạc phẩm vượt thời gian, để lại những tâm tư của người viễn xứ trong nỗi hoài niệm khôn nguôi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT