Tổ đình Minh Đăng Quang ở Santa Ana mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương Phật tử đến dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật Lịch 2567, vào chiều Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, tại tổ đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana.

Lễ Cài Hoa Hồng trong lễ Vu Lan tại tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Hiếu Đạo là căn bản trong cuộc sống hạnh phúc gia đình, đem lại sự hài hòa trong xã hội. Vì thế, cho dù như thế nào, mình cũng phải giữ nếp sống hiếu kính với tổ tiên, ông bà và cha mẹ, đó là điều mình phải hiểu đầu tiên. Rồi từ đó, mình mới nghĩ đến tổ quốc, quê hương và tri ân tất cả những bậc tiền nhân đã khai quốc; những người đã hiến xương máu để gìn giữ từng tấc đất của quê cha đất tổ.”

Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, phó viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, nói: “Đức hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Bồ Tát đã để lại trong sự truyền thừa của Phật Giáo một bài học sâu xa cho những người con Phật về giữ gìn hiếu tâm, trau giồi hiếu hạnh và trọn vẹn hiếu đạo. Từ đó, ngày Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành lễ trọng đại đã được hành trì trên 2,500 năm qua trong giáo lý của Phật Giáo; trong nếp sống của con người Phật tử cũng như trong đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Sự hiếu hạnh được xem như nền tảng căn bản làm nên phẩm giá của con người, và là ý nghĩa thiêng liêng của đời sống.”

Sau đó, ban văn nghệ Minh Đăng Quang đồng ca bài “Vu Lan Nhạc Khúc.”

Lễ Dâng Y Cà Sa tại tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sư cô Thích Nữ Tiến Liên nói: “Vu Lan đến làm tim thổn thức/ Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương/ Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường/ Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo. Chữ hiếu luôn được Đức Phật khen ngợi và đề cao trong các bài pháp thoại của ngài, như ‘Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là Hạnh Phật.’ Trích dẫn từ những lời giáo huấn của Đức Phật đã nhắc nhở mọi người bổn phận hiếu kính với các bậc sinh thành.”

Để thực hiện lòng hiếu tâm của Phật tử đối với những bậc sinh thành, và vui mừng cho những ai còn cha mẹ, cũng như thông cảm, ngậm ngùi chia sẻ đến những người mà cha mẹ không còn trên trần gian này, Lễ Cài Hoa Hồng đã nói lên tinh thần hiếu đạo của người con Phật, dù cha mẹ còn hay mất cũng là chân lý của đạo làm người đối với công ơn trời biển.

Nghi thức chính trong Đại Lễ Vu Lan tại tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong khi các Phật tử cài hoa hồng đỏ và trắng cho quý chư tôn giáo phẩm, quan khách cùng đồng hương đến dự, tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Thúy qua bài “Bông Hồng Cài Áo,” và Phật tử Phổ Hiệp hát bài “Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng.”

Nhân mùa Tự Tứ và Vu Lan Bồn, toàn thể Phật tử đem hết lòng thành kính, xin dâng lễ cúng dường y bát và tứ vật dụng đến với Tam Bảo. Những vật này vốn của thiện lành trong sạch mà Phật tử đã tự sắm tạo, làm ra. Nay dâng cúng chư tôn giáo phẩm, ngưỡng mong hồi hướng phước báu này để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh đồng an lạc, và cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ của mọi người cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hòa Thượng Thích Minh Hồi, phó viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế tiếp là Lễ Dâng Y Cà Sa Bát, do Đạo Tràng Phật Tử Tổ Đình Minh Đăng Quang thực hiện.

Hòa Thượng Thích Phước Thuận, viện chủ chùa Trí Phước, Westminster, ban đạo từ về ý nghĩa của lễ Vu Lan Báo Hiếu: “Sự phụng dưỡng cha mẹ cũng như phong tục thờ cúng ông bà, cha mẹ đã qua đời cũng là nét đẹp văn hóa tâm linh đáng quý, nhằm nhắc nhở và tôn vinh cha mẹ, vì họ đã cho ta thân xác và sự sống trên trần gian này. Cũng vì vậy, trong mỗi tế bào, trong từng giọt máu của chúng ta luôn có hình ảnh của cha mẹ, và xa hơn nữa là của tổ tiên giống nòi. Do đó, dù cha mẹ, ông bà còn sống hay đã qua đời thì dòng máu ấy vẫn lưu chuyển trong từng hơi thở, từng nhịp sống của chúng ta.”

Trong nghi thức chính của Đại Lễ Vu Lan, chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử cùng đọc trang Kinh Vu Lan và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Các ca nghệ sĩ trong chương trình văn nghệ Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức mời chư tôn đức thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do ban trai soạn tổ đình Minh Đăng Quang khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ do ban nhạc Hoàng Thanh, nhóm ca sĩ Ngọc Thiên Thanh và thân hữu trình diễn.

Đại Đức Thích Bảo Thiện từ chùa Tây Phương, El Monte, nói: “Không phải đến mùa Vu Lan chúng ta mới báo hiếu, mà từng giờ, từng ngày, chúng ta phải tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, đó mới xứng đáng là những người con cháu hiếu thảo theo truyền thống hiếu hạnh từ ngàn xưa đã để lại cho chúng ta đến bây giờ. Không những mình phải hiếu hạnh với ông bà, cha mẹ hiện tiền và tứ thân phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, mà còn phải hiếu hạnh với cha mẹ của những người khác, và nhân loại chúng sanh. Vì Đức Phật có dạy ‘Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ.’”

Phật tử Tâm Hòa Lê Quang Duật, một trong những lãnh đạo của Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại, nói: “Vì chúng tôi là những huynh trưởng trong gia đình Phật tử, nên trong Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh, chúng tôi lúc nào cũng hướng dẫn và nhắc nhở các em là bổn phận của người Phật tử là phải hiếu kính với cha mẹ.”

Đại Lễ Vu Lan tại tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, nói: “Vu Lan là ngày lễ quan trọng đối với những người con còn cha mẹ hay đã qua đời. Nếu ai không có hiếu với cha mẹ, thì không thể nào làm người tốt trong xã hội được. Vì thế, người xưa có câu ‘Tu đâu cho bằng tu nhà/ Thờ cha, kính mẹ hơn là đi tu.’ Cha mẹ của tôi đã mất tại Việt Nam, nhưng tôi không về được vì tình hình trong nước. Đó là điều tôi vô cùng đau xót khi nghĩ đến công ơn dưỡng dục sinh thành.”

Dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm văn hiến, đạo hiếu là nền tảng trong tinh thần văn hóa đối với đời sống đạo đức của con người. Vì thế, ý nghĩa Vu Lan là đỉnh cao của chân, thiện, mỹ nhằm xây dựng đời sống tri thức cộng đồng và phát triển nhân sinh xã hội. Nhân gian có câu: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT