Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến tham dự chương trình “Tổ Quốc-Màu Cờ, 50 Năm Nhìn Lại Qua Phim Ảnh và Âm Nhạc,” tổ chức hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tư, tại Lavender, Westminster.

Bà Dạ Hương, giám đốc tổ chức “For The Love of Viet Nam” từ Washington, DC đến và Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, trưởng phong trào Du Ca Nam California, người chủ trương chương trình Ước Mơ Việt, đồng tổ chức chương trình.
Đặc biệt năm nay tưởng niệm 50 năm miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản, và qua phim ảnh cùng âm nhạc để nói lên tính chính nghĩa và sự chiến đấu cho lý tưởng tự do của VNCH.
Giáo Sư Nguyễn Đình Cường khai mạc chia sẻ về tổ quốc và màu cờ: “…Lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là ảo tưởng sai lầm gây quá nhiều tội ác cho nhân loại, đã sụp đổ ngay tại cái nôi Liên Xô vào đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước. Sự áp đặt chủ nghĩa đó vào Việt Nam là một đại họa gây ra biết bao đau thương cho dân tộc. Cuộc ‘Cải Cách Ruộng Đất’ ở miền Bắc và những mồ chôn tập thể trong biến cố Tết Mậu Thân tại Huế là minh chứng điển hình cho tội ác của CSVN.”

“Cuộc chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam, một cách tổng quát, có thể coi như cuộc chiến giữa hai thế lực thiện và ác, với nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, cũng như hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử, cái ‘thế lực ác’ đã chiến thắng, trong 50 năm cai trị Việt Nam đã gây ra những hậu quả tai hại thấy rõ hiện nay là nạn tham nhũng tràn lan, những người lãnh đạo từ trên xuống dưới đều giàu có, trong khi dân chúng đói nghèo. Trong xã hội, tệ nạn mãi dâm, ma túy, cờ bạc, giáo dục, tôn giáo quốc doanh. Sự phồn vinh mà CSVN rêu rao, chỉ là sự phồn vinh giả tạo…,” ông Cường nói tiếp.
Như vậy, VNCH dù đã thất bại, nhưng sự chiến đấu chống Cộng Sản tàn ác để bảo vệ tự do và dân chủ của nhân dân và QLVNCH có chính nghĩa vô cùng cao cả trong sáng.

Giáo sư tiếp: “Lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta là một biểu tượng tuyệt vời cho tinh thần chiến đấu kiên cường và chính nghĩa cao cả đó. Lá cờ yêu quý ấy đã có một lịch sử oanh liệt, đã bay phất phới trên cổ thành Quảng Trị, đã thấm máu đào của biết bao nhiêu chiến sĩ, đồng bào của chúng ta, lá cờ đó có một giá trị tâm linh rất thiêng liêng trong tâm khảm của tất cả những người Việt tị nạn Cộng Sản.”
Ông chia sẻ thêm: “Chính vì thế, hôm nay ban tổ chức trân trọng gửi đến tất cả quý vị tập tài liệu mỏng bằng Anh Ngữ nói về lịch sử lá cờ vàng, một lá cờ đã được 22 tiểu bang, 73 thành phố tại Hoa Kỳ công nhận là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản, để chúng ta có thể trao lại cho con cháu của chúng ta. Điều này là để con cháu chúng ta có thể hiểu thấu sự chiến đấu kiên cường vì tự do, dân chủ của thế hệ cha ông, và trong tương lai các thế hệ hậu duệ có bổn phận tiếp tục bảo vệ lá cờ thiêng liêng, cao quý này.”

Đó chính là ý nghĩa của chương trình “Tổ Quốc-Màu Cờ, 50 Năm Nhìn Lại Qua Phim Ảnh và Âm Nhạc.”
Đặc biệt trong chương trình, giới trẻ tham gia gồm có ca sĩ Việt Khang, Đình Đại (Pháp), cùng Hugo, Mã Đức Khang, dù sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, đã nói lên tiếng lòng của mình qua tiếng Việt thật chuẩn xác với các ca khúc tiếng Việt, cùng đoàn Du Ca Nam California, ca sĩ Thúy Anh, Hướng Việt, Tom Võ, Hannah, Thea, Tydus, và Nga Mi hát xen kẽ và trình chiếu trích đoạn của ba phim.
Phim thứ nhất, “Through Our Eyes-The Vietnam War” (2021) đi sâu vào khía cạnh con người của cuộc chiến, do Giáo Sư Phạm Văn Nam thực hiện, làm nổi bật tác động đối với cả người Mỹ và người Việt Nam, gồm cả những quân nhân tham chiến và thường dân.

Phim thứ hai, “Ashes of War – Từ Tro Tàn Cuộc Chiến,” do đạo diễn Thanh Tâm thực hiện, là một phim tài liệu lịch sử về quân dân cán chính VNCH trước và 50 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30 Tháng Tư, 1975. Cuốn phim ghi lại những sự kiện lịch sử đưa đến sự sụp đổ của chính quyền VNCH theo lời kể của các nhân chứng sống, các cựu quân nhân, và viên chức VNCH.
Phim thứ ba, “Ride The Thunder,” ra đời từ 10 năm trước, do cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Richard Botkin, thực hiện, từ một cuốn sách mà ông là tác giả, viết về câu chuyện thực nói lên sự hào hùng của những người lính VNCH tạo được sự nể phục và gắn bó của những quân nhân đồng minh và cũng là đồng đội.

Bà Thúy Hà, nhờ con cháu đưa đến tham dự chương trình, chia sẻ: “Chỉ có những hình ảnh minh chứng, và những bản nhạc bi hùng làm cho những người già ở tuổi 80, tuổi 90,…đã sống và chứng kiến những hoàn cảnh éo le, cảm nhận những đau đớn tột cùng của một miền Nam đổi tên. Không có những cái ‘tôi,’ chỉ có hai người điều hợp chương trình mạch lạc, những ca nhạc sĩ trình diễn với sự nhiệt huyết thật tuyệt vời. Xin tặng bông hồng vinh danh tất cả các anh chị, các em, các cháu đã cho chúng tôi, người dân ở Little Saigon, một đêm nhạc rất hoàn hảo.”
Và những bản nhạc trình bày, cùng ba phim trình chiếu đều bắt nguồn từ hai chữ “Sự Thật” đều nhắm mục tiêu là lịch sử VNCH và lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ được ghi lại qua sự thật, sau 50 năm. [đ.d.]































































