Friday, March 29, 2024

Trần Huỳnh Duy Thức ‘chỉ ăn mì sống chứ không dám ăn thức ăn trong tù’

Kalynh Ngo/Người Việt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Gia đình nhờ bác sĩ xem xét cho ảnh ngày thứ Ba vừa rồi, buổi sáng 5 giờ 15 phút ảnh thức dậy thì ảnh thấy chóng mặt, người chao đảo. Đo huyết áp thì huyết áp lên rất cao, 150 và mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Ảnh uống nước vào là cứ ọc ra, và ọc ra thì có lẫn máu trong đó. Ảnh nói là nằm 1 chút thì ói ra mật xanh mật vàng rất là nhiều. Sau đó trại giam có cho ảnh uống 2 viên thuốc, không biết là thuốc gì, nhưng sau đó cũng ọc ra hết.”

Đó là lời kể của ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức nói với báo Người Việt vào tối Chủ Nhật 25 tháng 11, sau chuyến thăm ông Thức ở trại giam vào ngày Thứ Bảy, 24 Tháng 11 Năm 2018.

Nghe âm thanh ông Trần Huỳnh Duy Tân trả lời báo Người Việt

Theo lời ông Tân, đến 7 giờ sáng hôm sau, sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức đã ổn định, không còn những biểu hiện như trên, và ông có chuyển lời nhờ gia đình hỏi bác sĩ.

“Ảnh nhờ gia đình hỏi bác sĩ về vấn đề đó làm sao.”

Tuy nhiên, ông Thức có đưa ra một thông tin mà theo đó, ông Tân và gia đình nghĩ rằng anh của ông có thể đang bị “đầu độc”.

“Trại giam gây khó khăn cho ảnh rất nhiều, thậm chí không cấp nước sôi cho ảnh ăn mì gói. Vì ảnh nói là ảnh không dám nhận cơm của trại nên phải ăn mì gói. Cho dù không cấp nước sôi cho ảnh thì ảnh cũng ăn mì sống..”

Phong trào tiếp sức cùng Trần Huỳnh Duy Thức. (Hình: Facebook Trần Huỳnh Duy Thức)

Ông Thức đề nghị gia đình đừng gửi vào cho ông những món ăn đã nấu, thay vào đó là những thực phẩm nào ông có thể ăn liền.

“Ảnh nói là ảnh không dám ăn cơm của trại tù nữa, cho dù như thế nào thì ảnh cũng ăn mì gói để cầm cự”, ông Tân cho biết.

Sau khi kể ra sự việc trên với gia đình, ông Trần Huỳnh Duy Thức có gửi lời nhắn gửi, cầu cứu đến mọi người, bạn bè quốc tế. Chính vì điều này, ông Tân nói rằng gia đình ông rất lo lắng về sự an toàn của anh trai mình.

“Tình trạng rất nguy hiểm, rất căng thẳng trong đó thì ảnh mới nói như vậy để cho gia đình có sự tiếp ứng hỗ trợ cho anh đang trong đó, trong 1 điều kiện rất nguy hiểm như vậy.”

Thêm vào đó, qua lời của ông Thức nhắn gửi trong buổi gặp, ông Tân nói rằng trại giam sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho ông Trần Huỳnh Duy Thức ở thời điểm này, cụ thể như:

“Trước đây gia đình cố gắng gửi vào những máy đo đường, huyết áp cho ảnh nhưng bây giờ ảnh nói là họ sẽ không cho xài những thứ đó nữa, và đèn đọc sách của ảnh cũng không được xài. Sự khiếu nại của anh Thức họ cũng không đếm xỉa tới. Những điều anh Thức phản đối trong đó yêu cầu họ phải tôn trọng pháp luật, phải áp dụng luật thì họ nói ở đây lãnh đạo đã quyết định rồi, không có căn cứ gì hết.”

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, năm nay 51 tuổi, nguyên là Tổng giám đốc công ty Internet – One Connection có trụ sở tại Singapore, cũng chính là người sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam.

Ông bị bắt giữ năm 2009 với cáo buộc trộm cước viễn thông, tuy nhiên một năm sau đó ông Thức ra tòa và bị tuyên phạt 16 năm tù giam với một tội danh hoàn toàn khác là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tháng 8 năm 2018, ông Thức đã tuyệt thực trong 34 ngày để phản đối những áp bức của cán bộ trại giam và đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật, trả tự do cho ông ở trong nước theo Bộ luật hình sự mới có hiệu lực từ đầu năm nay. Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức cho hay ông đã nhiều lần từ chối lời đề nghị đi định cư ở Hoa Kỳ hay Âu Châu, và tuyên bố “ở lại để cống hiến và phục vụ cho đất nước”.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT