Trong 5 tiếng, Santa Ana mua về hơn 500 khẩu súng cũ từ cư dân

Trà Nhiên/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Với mục đích giảm tội phạm liên quan đến vũ khí, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) tổ chức buổi “Mua Lại Súng” (Gun Buyback), thu hút đông đảo cư dân từ khắp nơi tham gia vào sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, tại khuôn viên Santa Ana City Yard.

Cảnh sát kiểm tra súng để chắc rằng súng không có đạn và an toàn tại buổi “Mua Lại Súng” của Sở Cánh Sát Santa Ana. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đây là buổi thu mua súng drive-thru và bán súng ẩn danh nên cư dân không cần đưa ID, hay cung cấp bất cứ thông tin gì, và sau đó, người dân còn được nhận thẻ “gift card” trị giá $300 từ thành phố.

Chương trình “Mua Lại Súng” cũng chính là nỗ lực của thành phố và cảnh sát để đối phó việc có nhiều vụ dùng súng hành hung người dân, xả súng hàng loạt, hoặc các tai nạn ngoài ý muốn liên quan đến súng.

Cư dân được yêu cầu để súng sau cốp xe và di chuyển theo sự điều phối của cảnh sát. Cảnh sát sẽ mang súng từ cốp xe qua trạm kiểm tra để chắc rằng súng không có đạn và an toàn để chuyển đến trạm tiếp theo.

Buổi mua súng diễn ra từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 2 giờ chiều. Theo Trung Sĩ Maria Lopez, phát ngôn viên SAPD, tính đến 11 giờ sáng, tức khoảng 2 tiếng sau khi sự kiện bắt đầu, SAPD đã thu mua hơn 200 khẩu súng các loại, trên mức dự kiến rất nhiều.

SAPD từng tổ chức sự kiện “Mua Lại Súng” vào năm 2013 sau vụ thảm sát tại tiểu học Sandy Hook ở Connecticut, làm 26 người thiệt mạng, đa số là trẻ em.

“Hồi năm 2013, sự kiện diễn ra thành công khi chúng tôi thu được 237 khẩu. Chỉ cần bớt một khẩu súng nào trong cộng đồng để tránh việc rơi vào tay kẻ xấu cũng là điều tốt rồi,” Trung Sĩ Lopez cho biết.

Nữ trung sĩ cũng cho biết tổ chức sự kiện này cũng tốn kém vì thời gian gấp rút và phải cần đến khoảng 30 cảnh sát viên để mọi việc được diễn ra trơn tru.

Ông David Valentin (bìa phải), cảnh sát trưởng SAPD, và các cảnh sát viên ở buổi “Mua Lại Súng.” (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ông Mike Tessier, và vợ, bà Donell Tessier, từ Mission Viejo lái xuống tận Santa Ana để “bỏ đi” cây súng mà ông sở hữu trong chín năm qua.

“Chú tôi cho lại khẩu súng trước khi ông mất. Tôi cứ giấu trong nhà không biết làm gì với nó. Khi nghe Santa Ana mua lại súng thì tôi canh ngày lái xuống đây để đưa súng liền vì nhà có các cháu nên tôi cứ luôn sợ chuyện ngoài ý muốn,” ông Tessier tâm sự.

Ông David Valentin, cảnh sát trưởng SAPD, cho biết Santa Ana thành công trong việc thu mua lại súng khi số súng thu được luôn hơn mức chỉ tiêu.

“Sự kiện này rất quan trọng vì tạo an toàn cho cộng đồng, và để tránh việc các khẩu súng này rơi vào tay kẻ xấu. Cho đến thời điểm này thì sự kiện cũng diễn ra trơn tru và có thể nói là rất thành công khi nhiều cư dân đưa lại súng như thế,” ông nói.

Trung Úy Andrew Alvarez, chỉ huy trưởng Metropolitan Unit thuộc SAPD, cho biết: “Tôi hào hứng khi tham gia sự kiện ngày hôm nay. Các vấn nạn liên quan đến súng xảy ra rất nhiều nên thu lại càng nhiều súng thì càng an toàn hơn cho người dân.”

Cảnh sát lấy súng từ sau cốp xe của cư dân. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ông Vicente Sarmiento, thị trưởng Santa Ana, cho hay ông rất vui vì sự kiện thành công ngoài mong đợi khi chỉ mới hơn 2 tiếng mà rất nhiều số lượng súng được thu lại.

“Phần $300 ‘gift card’ mà cư dân nhận được là thành phố trích từ ngân sách có được của liên bang gửi ra để giúp đỡ cư dân thời COVID-19. Thế nên, tặng số tiền còn dư cho người dân nộp lại súng là một cách vừa hay vừa hữu ích cho cả cư dân và thành phố,” ông Sarmiento nói.

Vị thị trưởng nhấn mạnh: “Tạo nên một nơi an toàn, không có vũ khí để tránh gây thương vong là nỗ lực mà thành phố hướng tới. Trong khi chờ đợi luật kiểm soát súng khắt khe hơn từ chính phủ, chúng tôi hãnh diện khi Santa Ana góp công trong việc bảo vệ người dân.”

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, buổi “Mua Lại Súng” của Santa Ana khép lại thành công khi thu về hơn 500 khẩu súng các loại. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT