Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình văn nghệ Giáng Sinh, nhằm gây quỹ cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Việt Nam, trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Hai tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim.

“Chương trình văn nghệ hôm nay quy tụ những tiếng hát, tiếng đàn của những ca nhạc sĩ thân hữu, để cùng cống hiến những ca khúc Giáng Sinh bất hủ quốc tế, và những bài hát trữ tình trong nền âm nhạc Việt Nam,” điều hợp chương trình MC Bích Trâm nói. “Tất cả như một lời chúc chân thành của ban tổ chức, kính chúc quý vị cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương.”
Ban nhạc gồm có Ngọc Minh (piano), Trần Đức và Ngọc Thạch (guitar), và Phạm Tú (keyboard).
Mở đầu chương trình là bài “O Holy Night” với tiếng hát Chế Tùng và Thanh Nguyên. Sau đó, tiếng hát Quý Hà qua ca khúc “Nỗi Nhớ Mùa Đông” của Phú Quang, Chu Tất Tiến hát bài “White Christmas” và nhạc sĩ Ngọc Minh độc tấu dương cầm bài “Piano Performance.”
MC Bích Trâm chia sẻ thêm: “Nhưng trong niềm vui của mùa Noel, chúng ta không thể quên những đồng bào ruột thịt ở miền Trung Việt Nam đã gánh chịu cảnh bão lụt và mất mát. Khi chúng ta được an vui, biết bao gia đình không còn nhà cửa, mất kế sinh nhai. Ban tổ chức tha thiết kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người trong tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ để san sẻ miếng cơm, manh áo cho những nạn nhân tại quê nhà.”
Sau đó, Thanh Trúc hát bài “Quê Em Mùa Nước Lũ” của nhạc sĩ Tiến Luân.

Bác Sĩ Song Ngân thể hiện nỗi buồn của người xa xứ qua ca khúc bất hủ “Đêm Đông” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Bác sĩ tâm tình: “Trong mùa lũ lụt tại miền Trung vừa qua, tôi có gia đình của người thân là nạn nhân trong cơn thiên tai khủng khiếp này. Họ đã sống trong căn nhà đang bị lũ lụt suốt ba ngày không điện và cũng không có ai đến tiếp cứu, nên tôi rất đau lòng. Trong chương trình ca nhạc này tôi hát bài “Đêm Đông.” Khi hát đến câu ‘Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…’ thì tôi rất cảm động khi nghĩ đến những nạn nhân bị bão lụt tại quê nhà.”

Chương trình tiếp theo với các ca khúc cùng những tiếng hát: “Chiều Bên Giáo Đường” (Mỵ Hoa), “Rockin’ Around The Christmas Tree” (Hương Thơ), “Xanh Trời Noel” (Đông Triều), “Đêm Kỷ Niệm” (Hoàng Thu), “Truyện Tình Người Đan Áo” (Nhựt Vượng), “Tuyết Rơi Mùa Hè” (Thanh Trúc).
Ca khúc “Mùa Hoa Tuyết” của nhạc sĩ Xuân Điềm, với phần song ca Chế Tùng và Ngô Hoàng Oanh. Nha Sĩ Chế Tùng, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Chúng ta là những người Việt ly hương, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ánh sáng tình người vẫn rọi chiếu cho những người kém may mắn tại quê nhà. Trong đó có những người bất hạnh bị bão lụt tại miền Trung đang trông chờ sự cứu giúp của chúng ta.”
Những ca khúc cùng các tiếng hát tiếp nối chương trình là, “Bài Thánh Ca Buồn” (Kim Trang), “Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà” (Trần Thạch trong lớp tân cô gieo duyên), “Say Một Đời Vì Em” (Ngô Bá Định), “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” (Mỹ Hạnh), “Người Yêu Ơi Xin Giã Biệt” (song ca Ngọc Thạch và Trần Đức), “Chiếc Lá Mùa Đông” (Như Thảo), “Lời Con Xin Chúa” (Hương Thơ).

Ông Sơn Rotha, thành niên trong ban tổ chức trình, người hát bài “Bóng Nhỏ Giáo Đường,” cho biết: “Cao Đài Giáo Hải Ngoại được thành lập vào 1992, do đông đảo tín đồ Cao Đài trên thế giới về tập hợp tại Anaheim. Trong đó có những người đến từ Âu Châu, Úc Châu, Canada, Anh Quốc… và nhiều nhất tại Hoa Kỳ cùng về đây thành lập một nơi để tụ tập cho các tín đồ của Cao Đài tại hải ngoại.”
“Ngoài vấn đề tu tập của Cao Đài Giáo, trung tâm này còn phục vụ từ thiện cho những người kém may mắn tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Vì thế chúng tôi mới tổ chức chương trình văn nghệ Giáng Sinh để quyên góp cho những đồng bào bị lũ lụt trong nước,” ông chia sẻ thêm.

Tiếp nối chương trình là những ca khúc “Paris và Em” qua tiếng hát Đông Triều, “Chờ Đông,” Vicky Trần hát, “Mùa Sao Sáng,” Thanh Nguyên hát, “Hoa Tím Ngoài Sân” qua tiếng hát Quý Hà, “Some Where-West Side Story” Ngô Hoàng Oanh hát, “Về Đây Em,” qua tiếng hát Ngô Bá Định, “Tuyết Rơi,” Mỵ Hoa hát, “Phiến Đá Sầu,” Minh Nguyệt trình bày, “Sương Lạnh Chiều Đông” với tiếng hát Trần Thạch.
Sau cùng là những song ca liên khúc “Endless Love” (Trần Đức và Ngô Hoàng Oanh), “Mùa Đông Của Anh” (Chế Tùng và Mỹ Hạnh).

Theo ban tổ chức, Trung Tâm Cao Đài Anaheim từng sinh hoạt để đem giáo lý của Cao Đài là nhiều giáo nhất lý. Đồng thời cũng cho quần chúng hiểu rằng, mọi người đều là anh em, khi mọi người nhận ra điều này thì không còn chiến tranh hay gây hấn để thù hận với nhau nữa.
Cao Đài Giáo Hải Ngoại gồm có ba hội đồng, thứ nhất là Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng, do ông Nguyễn Tiến Danh điều hành. Thứ hai là Hội Đồng Điều Hành, do Nha Sĩ Chế Tùng đảm trách, và ông Sơn Rotha là tổng thư ký của Hội Đồng Bến Tre Cao Đài Giáo Hải Ngoại. [dt]






















































































