Trung Tâm Công Giáo giải tội thời COVID-19, từ ‘drive-thru’ nay vào trong nhà

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Là một trong những tu sĩ hết lòng chăm sóc cho đời sống tâm linh của giáo dân tại Little Saigon, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, xoay sở mọi cách để nhu cầu xưng tội của giáo dân không bị đại dịch COVID-19 làm gián đoạn trong thời gian này.

Ngay sau khi tất cả các nhà thờ thuộc giáo phận được mở cửa để cử hành Thánh Lễ, từ ngày 14 Tháng Sáu, Linh Mục Hùng tức thời sửa đổi Tòa Giải Tội để tuân thủ quy định của Sở Y Tế Orange County, đó là, phải giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc với người khác.

“Để làm được việc này, tôi tạm không sử dụng Tòa Giải Tội cũ bên trong giáo đường và tân trang một phòng riêng, thành một nơi giải tội mới, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, và an toàn hơn cho mọi người,” vị linh mục giám đốc nói. “Ở đây, giáo dân không phải quỳ gối sát màn che như trước mà có thể đứng cách màn đến hơn 2 mét.”

Giáo dân có thể xưng tội tại Trung Tâm Công Giáo hàng ngày sau Thánh Lễ 8 giờ rưỡi sáng, và chiều Thứ Sáu, từ 6 đến 7 giờ.

Linh Mục Hùng tiếp: “Thường thì buổi sáng, tôi ban Bí Tích Giải Tội từ sau 9 giờ, và Thứ Sáu thì từ 5 giờ rưỡi chiều đã có người  xếp hàng rồi. Có hôm đông, tôi làm việc đến 7 rưỡi hay trễ hơn.”

Từ chỗ giáo dân đứng xưng tội đến màn che xa hơn 2 mét. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trước đây, khi đại dịch vừa bùng phát và California phải đóng cửa hồi giữa Tháng Ba, Linh Mục Hùng tức tốc cho dựng lều để giáo dân có thể xưng tội kiểu “drive-thru.”

Kế hoạch của linh mục rất đơn giản, người ta cứ lái xe thẳng vô lều và có thể xưng tội tại chỗ.

Mà cố gắng phục vụ giáo dân như vậy đâu phải dễ dàng gì.

Nhiều người không đồng ý với cách làm việc mới mẻ linh mục, nên lên tiếng phản đối kịch liệt.

“Người ta gọi điện thoại cho tôi, hăm dọa sẽ báo cảnh sát, thậm chí có người còn mắng tôi là ‘sao mà ngu vậy,’” ông kể với nụ cười nhẹ. “Có lúc tôi định thôi, không giải tội nữa vì muốn bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng.”

Nhưng vì nhu cầu tâm linh thiết yếu của giáo dân, Linh Mục Hùng không thể bỏ dở dự định. Và giữa Tháng Năm, linh mục bắt đầu giải tội trong lều.

Theo vị linh mục, ông không sợ cảnh sát cản trở vì biết mình không vi phạm bất cứ quy định nào của cơ quan thẩm quyền cả.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng khoác Dây Các Phép (Stola) chờ ban Bí Tích Giải Tội. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông điềm tĩnh tiếp: “Cảnh sát có đến đây thì chỉ quan sát rồi đi về thôi. Và những người gọi tôi là ngu, tôi không hề trách.”

“Tất cả chỉ vì họ lo cho sức khỏe chung và họ không muốn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng mà thôi. Việc này tôi hiểu lắm chứ,” ông chia sẻ với ánh mắt cảm thông và tha thứ. “Phải nhớ là việc này xảy ra trong thời gian đầu, khi mọi người còn rất lo lắng, chưa biết chuyện gì sẽ ra.”

Dần dà, số người gọi điên thoại chống đối chuyện giải tội kiểu “drive-thru” của Linh Mục Hùng giảm hẳn rồi chấm dứt.

Khi bắt đầu dự định giải tội trong lều, ông biết đây không thể là công việc lâu dài.

Ông kể: “Ngay từ đầu tôi đã biết đây chỉ là phương thức tạm thời vì phần đông giáo dân đến xưng tội là giới cao niên, họ lại thường đi chung với hai, ba người khác, và khi ra, vô xe rất khó khăn.”

Sự việc này làm thời gian chờ đợi của những xe đến sau tăng lên rất nhiều.

Ông giải thích: “Trước khi tôi bắt đầu nghi thức giải tội thì tất cả những người đi chung  phải ra khỏi xe, chỉ người xưng tội ngồi lại thôi. Đối với các cụ lớn tuổi, việc này rất khó khăn, nhiều lúc phải cần người giúp đỡ để lên xe, xuống xe nữa.”

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng trong phòng giải tội cũ, nhỏ chật hơn nhiều. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Thử nghĩ, trong xe mà có ba người thì ba lần ra, ba lần vô như vậy, rất tốn thời gian và rất mệt mỏi cho các cụ,” ông nói.

Ông nhận xét: “Những người lớn tuổi có vẻ không thoải mái lắm khi xưng tội kiểu này trong lúc những người trẻ hơn thì tự nhiên và thoải mái hơn.”

Trải qua bao khó khăn và thử thách, trong thời gian một tháng, từ giữa Tháng Năm đến giữa Tháng Sáu, vị linh mục đã giải quyết nhu cầu xưng tội cho khoảng 200 giáo dân.

Hiện giờ, nhờ có Tòa Giải Tội thoáng rộng, công việc của Linh Mục Hùng thoải mái và nhanh chóng hơn nhiều.

Ông tính nhẩm: “Mỗi sáng, có đến 20 người và mỗi chiều Thứ Sáu, khoảng 15 người đến đây xưng tội.”

Ngay sau khi nhà thờ được mở cửa hôm 14 Tháng Sáu, số người đến xưng tội rất đông.

“Trong vòng gần nửa tháng qua, rất nhiều người được giải tội rồi,” ông nói.

Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, chỉ có mình Linh Mục Phạm Ngọc Hùng đảm trách việc giải tội mà thôi. [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT