Friday, May 3, 2024

Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng làm lễ ra trường cho học sinh trong dịch COVID-19

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong thời dịch bệnh COVID-19 hơn năm nay, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng vẫn tổ chức học online cho các em, nhất là lớp 7 – lớp lớn nhất trong các bậc học tiếng Việt, và cũng là năm cuối của các em trước khi rời mái trường Việt Ngữ.

Sáu em học sinh lớp 7 tiếng Việt trực tuyến trong ngày lễ tốt nghiệp ra trường cùng cô Bùi Phong Thu (thứ ba từ phải), trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng trong lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ tốt nghiệp lớp 7 Việt Ngữ trực tuyến của trung tâm và lễ ra trường vừa được tổ chức tại công viên Liberty Park, Westminster, hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Năm.

Để cổ vũ tinh thần học tập của các em học sinh, hầu hết các thầy cô trong ban giảng huấn và hội đồng quản trị của trung tâm đều có mặt trong ngày lễ ra trường.

Cô Bùi Phong Thu, trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, chia sẻ: “Thật cảm động khi các lớp Việt Ngữ online được mở ra trong tình hình dịch bệnh kéo dài hơn một năm qua, các thầy cô rất chịu khó nhưng cũng rất lo vì không biết khi nào trường đóng cửa, mà không dạy thì làm sao giữ lại được ngôi trường!”

“Sau khi họp hội đồng quản trị, ban điều hành và ban giảng huấn, chúng tôi quyết định mở các lớp dạy tiếng Việt online. Nhưng cũng có trở ngại khi các thầy cô lớn tuổi thì lại khó khăn trong lãnh vực điện toán, cuối cùng nhờ thầy Bùi Mạnh Hùng và các em phụ giáo trẻ, thiết kế chương trình dạy tiếng Việt online, cùng sự tiếp tay của Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh và Giáo Sư Đỗ Bằng Lăng, giúp các thầy cô rất nhiều trong việc giảng dạy,” cô Thu cho hay.

Em Alan Nguyễn, thủ khoa lớp 7 Tiếng Việt, cùng mẹ (trái) và cô Bùi Phong Thu, trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng trong lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhất là nhờ sự giúp đỡ tận tâm của các em phụ giáo trẻ, phần lớn đã học qua đại học Mỹ nên rất rành về các phương thức học và giảng dạy online áp dụng trong việc học tiếng Việt lớp 7, nên phải nói là việc học của các em học sinh rất thành công!” cô Thu tiếp.

Cô Thu chia sẻ: “Rất cảm ơn các em học sinh đã chịu khó nghe lời cha mẹ, tiếp tục học online cho đến kết quả tốt đẹp cho đến ngày ra trường hôm nay. Cũng xin thay mặt toàn thể giáo viên của trung tâm để cảm ơn phụ huynh học sinh đã khuyến khích con em mình trong việc học, nên trường quyết định làm buổi lễ ra trường hôm nay, dù nhỏ gọn khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa cho các em, hy vọng sau khi ra trường các em sẽ tiếp tục hướng dẫn các đàn em sau này, luôn giữ gìn tiếng Việt nơi hải ngoại!”

Em Trịnh Hạnh Lan cùng cha mẹ và cô Bùi Phong Thu trong lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Trần Anh Việt, chủ tịch Ban Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nói: “Sự chịu khó học online của học sinh là điều rất cảm phục. Lớp 7 là lớp quan trọng nhất trong trường và lễ tốt nghiệp của học sinh hôm nay chỉ gọn nhẹ với những phần thưởng tinh thần. Cầu chúc các em sau khi ra trường, sẽ tiếp tục tìm tòi học hỏi thêm ở nhiều nguồn kiến thức khác để tiến bộ hơn.”

Thầy Nguyễn Tiến Thịnh, một trong những thành viên sáng lập Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, cho hay lễ phát bằng tốt nghiệp ra trường cho các em lớp 7 Tiếng Việt năm nay mang ý nghĩa thật đặc biệt, vì hơn năm nay các trường nói chung và Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng nói riêng, các học sinh phải học online, nhưng được các thầy cô chuẩn bị thật chu đáo, từ chương trình học cho đến buổi lễ phát bằng lần này.

“Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều vượt qua. Trong tình hình đó, chính cái tâm của các thầy cô dành cho chương trình học của các em học sinh Việt Ngữ thật đáng trân trọng,” thầy Thịnh chia sẻ.

Em Đặng Thy Thy Julie cùng cha mẹ và cô Bùi Phong Thu trong lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thích vui chơi với các em mẫu giáo

Cô Nguyễn Thị Nguyệt vì thích chơi với mấy em nhỏ với tính cách hồn nhiên của tuổi thơ nên đã gắn bó với nghề giáo dạy tiếng Việt từ rất lâu. Cô cho hay hơn 30 năm về trước, các em nhỏ nói tiếng Việt rất giỏi nhưng bây giờ thì không bằng.

“Hồi đó tôi dạy các em bằng tiếng Việt hoàn toàn các em vẫn hiểu, nhưng bây giờ tỷ lệ này có lẽ chỉ còn 50%. Nhưng thường sau khi ra trường phần lớn các em lại quay trở về làm trợ giáo giúp đỡ các thế hệ đàn em của mình để tiếp tục duy trì tiếng Việt không bị mai một,” cô Nguyệt chia sẻ.

“Việc học online ở nhà qua hệ thống Zoom đối với các em không có gì trở ngại, nhưng chỉ  vướng mắc là các em thường bị các phụ huynh ngồi kế bên nhắc nhở, gây tâm lý không thích của trẻ, và thầy cô khi chấm bài không biết trình độ thật sự của học trò mình. Ngay chúng tôi cũng muốn để tự các em các em hiểu, trả lời và tự làm bài của mình, trong khi có một số trường hợp cha mẹ làm bài cho các em,” cô Nguyệt tiếp.

Thầy Bùi Mạnh Hùng (trái), người điều khiển chương trình lớp học Tiếng Việt trực tuyến cho các em lớp 7 trong lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ước mơ thành phụ giáo của các học sinh trẻ vừa tốt nghiệp

Có lẽ giây phút chờ đợi nhất là lúc xướng danh các em học sinh tốt nghiệp Tiếng Việt Lớp 7 trực tuyến do thầy Bùi Mạnh Hùng đọc tên từng học sinh tốt nghiệp lên nhận phần thưởng do cô Bùi Phong Thu phát, để khuyến khích các em.

Em Alan Nguyễn, học sinh thủ khoa lớp Tiếng Việt trực tuyến năm nay của thầy Hùng được xướng danh lên nhận bằng tốt nghiệp.

“Em rất hạnh phúc khi học xong chương trình tiếng Việt khi được tất cả thầy cô chỉ dạy tận tình, và xin cảm ơn mẹ em đã dạy thêm và đưa em đi học tiếng Việt trong suốt tám năm,” em Alan Nguyễn xúc động nói.

Thầy và trò cùng chung vui trong ngày lễ tốt nghiệp, sau hơn một năm xa cách. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Alan Nguyễn đã nhận được giải nhất Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo năm 2019 dành cho trẻ em với bài viết tựa đề “Bà Ngoại Của Con,” và giải nhì cuộc thi viết văn tiếng Việt của đại học Cal State Fullerton, trong khi em khiêm tốn cho rằng sau khi tốt nghiệp, em vẫn còn phải học nhiều hơn nữa.

Nha Sĩ Giao Trần, mẹ em Alan Nguyễn, cho hay việc học tiếng Việt của các em gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ rất quan trọng khi được nói tiếng Việt với ông bà cha mẹ.

“Gìn giữ và tiếp nối văn hóa Việt là niềm mơ ước của gia đình chúng tôi, khi cho con mình học tiếng Việt suốt tám năm qua, từ khi mới 5 tuổi học mẫu giáo cho đến nay. Chúng tôi cũng mong muốn con mình sẽ trở về trường để tiếp tục giúp các đàn em mình học tiếng Việt,” cô Giao nói.

Em Trịnh Hạnh Lan khi nhận bằng tốt nghiệp cho hay em sẽ cố gắng giữ gìn văn hóa Việt Nam, và cảm ơn cha mẹ đã chở em đi học suốt tám năm qua.

Các học sinh lớp 7 Tiếng Việt trực tuyến, cùng thầy cô giáo và phụ huynh trong ngày lễ tốt nghiệp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Hồ Mộng Lan, mẹ em Hạnh Lan, cư dân Tustin, nói: “Tiếng Việt còn, nước Việt còn, văn hóa Việt còn, nhất định là như thế, đó chính là truyền thống Việt hơn bốn ngàn năm qua.”

“Tiếng Việt phải được trao truyền tiếp nối cho con cháu, nhất là những con em gốc Việt sinh ra và lớn lên tại hải ngoại. Đó là niềm tự hào, giúp các em không ngỡ ngàng, không bao giờ quên cội nguồn của mình, khi ra đời sẽ giúp các em trở thành người tốt hơn,” bà Mộng Lan nói.

Trong khi đó, em Đặng Thy Thy Julie cho hay em rất vui trong ngày lễ ra trường và rất mong sẽ trở lại làm phụ giáo, giúp các em học tiếng Việt để nói chuyện với cộng đồng.

Ông Phan Đạt, ông ngoại của em Julie, cho biết ông rất vui và hãnh diện khi cháu ông là người gốc Việt, phải học tiếng Việt và biết giữ gìn cội nguồn của mình, và ông mong rằng cháu của ông sẽ sớm thành phụ giáo của trường. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT