Trường Mục Vụ Việt Ngữ khai giảng niên khóa 2023

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, trường Mục Vụ Việt Ngữ làm lễ khai giảng niên khóa 2023 vào sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, tại địa điểm mới Garden Grove United Methodist Church (Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove), 12741 Main St., Garden Grove, CA 92840.

Ông Vũ Hoàng (trái), chủ tịch Ủy Ban Điều Hành Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, trao tặng bà Huỳnh Trâm Anh, trung tâm trưởng trường Mục Vụ Việt Ngữ, bộ sách “Giáo Khoa Việt Ngữ” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại vừa phát hành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ khai giảng cũng có sự tham dự đông đủ của các thầy cô trong Hội Đồng Điều Hành Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, như ông Vũ Hoàng (chủ tịch Ủy Ban Điều Hành), ông Nguyễn Văn Khoa (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị), ông Đặng Ngọc Sinh (phó chủ tịch Nội Vụ), ông Trần Chấn Trí (khối Tu Thư), ông Văn Tường (tổng thư ký), ông Nguyễn Lành (khối Trang Mạng và Điện Toán), ông Nguyễn Hồng Chi (khối Kỹ Thuật), bà Nguyễn Khoa Diệu Quyên (phó chủ tịch Ngoại Vụ), bà Luyện Thúy Vy (khối Truyền Thông), bà Cindy Trần (khối Kế Hoạch và Phát Triển) và bà cũng là tân nghị viên thành phố Garden Grove và là hiệu trưởng trường Việt Ngữ Đức Mẹ La Vang.

Bà Huỳnh Trâm Anh, trung tâm trưởng trường Mục Vụ Việt Ngữ, nói: “Thật là một vinh dự cho trường, thay mặt cho tất cả thầy cô giáo và những người tình nguyện, xin cám ơn tất cả quý vị đã yêu thương, khích lệ tinh thần và ủng hộ cho trường Mục Vụ Việt Ngữ trong ngày khai giảng, vì đây là địa điểm mới.”

Tiếp đến, ông Vũ Hoàng nói về việc dạy tiếng Việt trong cộng đồng: “Hai em nhỏ vừa hát bài ‘Thương Ca Tiếng Việt’ trong đó có câu ‘Tiếng Việt còn, người Việt còn’ nên tôi phải nói thêm là người Tàu tự hào khi nói ‘Chỗ nào có khói, chỗ đó có người Tàu,’ riêng chúng ta tự hào là ‘Chỗ nào có người Việt, chỗ đó có trường học.’”

Bà Phạm Thị Trang và các con gái trong ngày khai giảng trường Mục Vụ Việt Ngữ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Hoàng cho biết thêm về phong trào giảng dạy tiếng Việt từ những garage để xe của các phụ huynh, sau đó người Việt ngày càng nhiều nên có nhiều nơi rộng lớn hơn để cho các em học. Lúc đầu rất khó khăn, ngôi trường được thành lập đầu tiên năm 1976, đó là trường Việt Ngữ Gia Đình Phật Tử Long Hoa ở Los Angeles và được sự trợ giúp của Trưởng Ngô Văn Quy. Ngọn lửa đầu tiên ấy đã thổi lên ngọn lửa bùng sáng khắp California sau này, với nhiều trung tâm nữa ra đời.

“Và một hội thiện nguyện được cả liên bang và tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động với tên chính thức là Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, nay được đổi tên là Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại. Hiện nay có khoảng 100 trường Việt Ngữ tại Nam California, hầu hết sinh hoạt tại các thánh đường, thánh thất, chùa, một số phải thuê những trường Mỹ để dạy, trong đó những trường có tới 800 học sinh, như Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam,…” ông Hoàng tiếp.

Theo ông Hoàng, hiện nay mỗi cuối tuần trung bình có khoảng 14,000 đến 15,000 học sinh theo học tiếng Việt, với từ 1,200 đến 1,300 thầy cô giáo tình nguyện dạy Việt Ngữ không nhận thù lao. Điều đáng mừng là ba Học Khu Westminster, Anaheim, và Garden Grove đã có chương trình song ngữ Anh-Việt trong những năm qua.

Mục Sư Trần Như Luân Vũ, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, người đã giúp trường Mục Vụ Việt Ngữ có cơ sở mới để giảng dạy tiếng Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Hoàng nhắc lại một sự kiện quan trọng: “Năm 1999, chúng tôi và một số đoàn thể và phụ huynh trong cộng đồng thỉnh cầu các học khu dạy tiếng Việt cho con em chúng ta trong các trường công lập. Sự việc tưởng chừng như không có hy vọng, nhưng bỗng dưng sau đó, trường trung học Westminster High School bất ngờ có chương trình giảng dạy tiếng Việt ở bậc trung học. Và trong 10 năm sau cũng tại Học Khu Westminster, một chương trình giảng dạy song ngữ Anh-Việt được giảng dạy ở trường tiểu học Demille Elementary School từ cấp mẫu giáo cho đến cấp 8, tiếp theo sau là các Học Khu Garden Grove, Anaheim cũng có chương trình Việt Ngữ được giảng dạy.”

Ông cho rằng nhu cầu thầy cô giáo dạy tiếng Việt hiện giờ rất cần thiết, và khuyến khích các học sinh cố gắng trau dồi tiếng Việt, đó là cơ hội tốt dễ kiếm việc làm nếu biết hai ngôn ngữ. Sau đó ông Vũ Hoàng đại diện Ủy Ban Điều Hành tặng bà Huỳnh Trâm Anh bộ sách Giáo Khoa Việt Ngữ do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại vừa phát hành.

Tiếp đến, bà Phạm Thị Trang, phụ huynh của ba em nhỏ Linda Trà, Jayla Trà và Kayla Trà là học sinh đang theo học tại trường Mục Vụ Việt Ngữ, chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng người Việt hải ngoại cũng như trong nước phải giữ gìn văn hóa Việt, nên luôn khuyến khích các con tôi học tiếng Việt mọi lúc mọi nơi. Và phụ huynh cùng chung tay góp sức để giúp con mình không quên văn hóa Việt Nam. Xin cám ơn thầy cô giáo không ngại khó khăn đã dạy dỗ các cháu trong thời gian qua và sắp tới.”

Gia đình truyền thống tiếng Việt của bà Huỳnh Trâm Anh, cùng chồng và hai con gái Evelyn và Madeline trong lễ khai giảng trường Mục Vụ Việt Ngữ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Các con em học tiếng Việt từ nhỏ, đến nay đã có thể nói nghe thành thạo. Ở nhà ba mẹ và ông bà ngoại đều nói tiếng Việt với các cháu. Ở nhà em luôn cố ý nhắc con nói tiếng Việt thì mẹ mới hiểu, để các con mình không quên tiếng mẹ đẻ, không quên được văn hóa Việt Nam,” cô Trang nói.

Tiếp lời của mẹ, em Linda Trà đọc bài thơ “Cô Giáo Của Em,” nói về tình cảm của người học trò đối với cô giáo đã thương yêu dạy dỗ đàn em thơ học tiếng Việt, qua cảm nghĩ thật ngây thơ trong sáng của tuổi học trò.

Tiếp đến, ông Nguyễn Văn Khoa nhớ lại: “Việc học tiếng Việt khởi đầu không phải do các thầy cô, mà do sự thúc đẩy của phụ huynh học sinh. Sau 1975, người Việt bỏ nước ra đi không còn gì cả, chỉ còn ngôn ngữ Việt mang theo trong người! Bất cứ phụ huynh nào cũng tha thiết mong rằng con em mình sẽ giữ được ngôn ngữ để giữ được văn hóa, để nuôi dưỡng hồn dân tộc Việt. Có lẽ đó là động lực thúc đẩy và nuôi dưỡng ý chí mạnh mẽ nhất để chúng ta còn dạy được tiếng Việt đã trên 40 năm rồi!”

Em Evelyn Nguyễn (trái) và em Madeline Nguyễn song ca “Thương Ca Tiếng Việt” trong ngày lễ khai giảng trường Mục Vụ Việt Ngữ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhìn vào lịch sử sẽ hiểu được vì sao một quốc gia Việt Nam bị Tàu đô hộ ngàn năm mà vẫn còn tồn tại được. Chính là nhờ chữ nghĩa, ngôn ngữ, văn hóa đã nuôi dưỡng ý chí dân tộc con người Việt Nam để còn tồn tại đến hôm nay. Phụ huynh hãy mạnh dạn và can đảm đưa con đi học, các em không lẻ loi khi các trường dạy tiếng Việt ngày càng lớn mạnh và các em mai sau sẽ hiểu được giá trị thật sự của ngôn ngữ Việt,” ông nhận định.

Em Evelyn Nguyễn và Madeline Nguyễn, hai ái nữ của bà Huỳnh Trâm Anh, dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn nói tiếng Việt trôi chảy không thua gì các em học sinh trong nước, đặc biệt đã hát bài “Thương Ca Tiếng Việt” để tặng thầy cô và phụ huynh cùng quan khách tham dự, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Em Evelyn Nguyễn, học sinh lớp 11 trường trung học Pacifica High School cho hay đã học tiếng Việt tại trường Mục Vụ Việt Ngữ khoảng tám năm nay. “Vì dịch bệnh nên em tạm nghỉ học, nay trường mở cửa, em quay trở lại để làm phụ giáo dạy tiếng Việt cho các em mới vô. Ngôn ngữ nào cũng khó nhưng nếu mình muốn thì cũng học được, ở trường hiện em đang học tiếng Tây Ban Nha, nên em biết cả ba ngôn ngữ Anh, Việt, và Tây Ban Nha. Ngoài ra, tiếng Việt em cũng giỏi vì được ba mẹ dạy từ hồi nhỏ và em nói bằng tiếng Việt hằng ngày ở nhà với ông bà cha mẹ,” em Evelyn hãnh diện nói.

Các mục sư, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trong lễ khai giảng trường Mục Vụ Việt Ngữ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn cô em gái Madeline Nguyễn, học sinh lớp 10 trường Pacifica, cũng mạnh dạn và tự tin khi cho biết: “Tiếng Việt lúc mới học hơi khó vì có nhiều dấu, nhưng rồi cũng thành phản xạ tự nhiên làm em thấy thích thú để tiếp tục học lên. Ở trường em có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Việt với các bạn dễ dàng, còn ở nhà em không nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng Việt thì mới thực hành được nói nhiều hơn.”

Buổi lễ khai giảng đầu năm thật vui khi các mục sư và thầy cô giáo cùng phụ huynh đều náo nức đưa con em đến trường.

Mọi chi tiết xin liên lạc cô Huỳnh Trâm Anh qua số điện thoại (714) 858-4916, và nhà trường rất cần thầy cô giáo dạy tiếng Việt. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT