Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trường dạy nhạc Virtuosos Russian Music Academy (VRMA) vừa tổ chức cho học sinh trình diễn âm nhạc với chủ đề “Âm Nhạc Thường Niên Mùa Đông 2025” vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 20 và 21 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster. Chương trình cũng có nhiều phụ huynh và đồng hương đến dự.

Giáo Sư Tường Vân, người sáng lập trường nhạc VRMA gần 30 năm nay, chia sẻ: “Âm nhạc là một ngôn ngữ, và ‘chơi nhạc’ là diễn tả những gì mình muốn nói qua âm nhạc với niềm đam mê. Nếu các em đến trường để học đàn hay học hát mà không có sự đam mê và thiếu kiên nhẫn luyện tập sẽ không thành công, học phải thực hành càng nhiều càng tốt.”
Chương trình có nhiều tiết mục đơn ca, đồng ca, độc tấu, song tấu, hòa nhạc, với các nhạc cụ dương cầm, vĩ cầm, tây ban cầm, cello, trống, với tám phần trình diễn trong hai ngày. Năm nay đặc biệt là các thầy cô cùng chơi nhạc với học trò, sau đó là toàn ban nhạc cùng trình bày kết quả học tập, và tiệc mừng Giáng Sinh sắp đến.
Đây là chương trình hàng năm của trường dành cho học viên các lớp, từ 4 tuổi đến 25 tuổi, là cơ hội để các em học viên trình diễn báo cáo kết quả học tập, cũng là học hỏi rèn luyện thêm về kỹ thuật và làm quen với sân khấu, tự tin trước khán thính giả.

VRMA dạy tất cả các loại nhạc cụ chơi nhạc cổ điển cũng như nhạc nhẹ, và những ban nhạc nhỏ tuổi.
Cô Tường Vân cho biết đây là trường nhạc của người gốc Á rất kỷ luật, học sinh thật tuyệt vời, có thể chơi các loại nhạc sống động, với các thầy cô giáo dạy hát, đánh trống, các em có thể chơi nhiều loại nhạc khác nhau. Các giáo viên sẳn sàng giúp đào tạo các học viên trong các chương trình học cao cấp hơn, nhất là dương cầm.
Giáo Sư Randy Cummiford, hiệu trưởng trường nhạc VRMA và là phu quân của Giáo Sư Tường Vân, tiếp lời: “Niềm đam mê âm nhạc không chỉ giúp cho những ai yêu thích chơi đàn, ca hát hay trình diễn, mà còn là món ăn tinh thần cho con người sau những giờ làm việc mệt mỏi, hoặc có những cuộc vui hay nỗi buồn, nghe nhạc cũng giúp cho con người được thoải mái nhiều hơn.”

Mở đầu chương trình là cô Tường Vân trình bày nhạc phẩm nổi tiếng “Bang Bang” với sự phụ họa đệm nhạc của các thầy Johnny, Kike, Tadashi, Kenny, và cô Vy Vy.
Tiếp đến là bài “Sonata Op. 10 No.1 in C Minor,” sáng tác nổi tiếng của Ludwig Van Beethoven, do em Derick Lê trình diễn, cô Tường Vân đệm dương cầm.
Sau đó là bài “Ocean of Love” (Diễm Xưa-Trịnh Công Sơn), do em Preston Lê cùng cô Tường Vân cùng nhau biểu diễn dương cầm.

Chương trình tiếp nối liên tục với các màn trình diễn, với đa số phụ huynh đi ủng hộ con cháu mình trong buổi trình diễn.
Gia đình anh chị Hồ Ngọc Thiên Lý đi với hai con Preston Lê và Taylor Lê, cùng ông bà nội đi ủng hộ. Cô cho hay rất vui khi hai con mình biết yêu thích âm nhạc, biểu diễn một cách rất vững và tự tin.
Em Preston Lê cho hay: “Em theo học lớp dương cầm được bốn năm, có thể chơi những bài nhạc khó hơn và em muốn tiếp tục học lên các lớp cao hơn vì cảm thấy có khả năng khi chơi đàn. Em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa và cám ơn ba mẹ đưa em đi học mỗi tuần.”

Cô Xuân Quách, mẹ của em Mia Mạch, 10 tuổi, cho hay con cô học nhạc hơn hai năm ở một trường khác, nhưng không đọc được nốt nhạc nên chuyển qua trường này xin học lại từ đầu.
“Hiện cháu đã tiến bộ rất nhiều, đàn được một số bài khá giỏi. Hôm nay tôi đưa cháu đến để thấy các bạn trình diễn nhằm khuyến khích cháu học giỏi hơn, vì cháu rất thích học dương cầm,” cô Xuân nói.
Cô Phương Trần, có con trai là Minh Quân Đặng, trình diễn dương cầm bài “At the Ivy Gate” của Brian Gain.
Cô chia sẻ: “Cháu năm nay 21 tuổi, có khi đã quá trễ để học piano, nhưng cháu rất thích, vì lúc xưa nhà chưa đủ điều kiện cho cháu học. Đến nay thì cuộc sống đỡ hơn nên cho cháu học lại, vì sự đam mê yêu thích một bộ môn nghệ thuật thì không kể tuổi tác. Là mẹ tôi luôn để ý những trạng thái tâm lý của con, vì thấy cháu có năng khiếu từ lúc nhỏ.”

Em Vy Vy, hiện là sinh viên đại học Princeton University, từ New Jersey về để phụ giúp thầy cô và các khóa đàn em trong chương trình, hát bài “The Dove” theo phong cách nhạc opera.
Em cho biết đã học và tốt nghiệp trường này 12 năm trước. Bây giờ biết hát, đàn guitar, bass, vĩ cầm, đánh trống. Hiện em vẫn đang học nhạc qua Internet.
Thầy Khiêm Nguyễn, dạy tây ban cầm, chia sẻ: “Đối với tôi, chơi đàn là một thú vui rất thích hợp cho nhiều người muốn học đàn. Riêng các em người Việt là học sinh của tôi, thì ngoài việc dạy cho các em biết đánh đàn, tôi còn hướng dẫn các em về văn hóa của dân tộc Việt mình, cũng như dạy các em đánh được những bài nhạc Việt Nam.” [đ.d.]






















































































