MIDWAY CITY, California (NV) – Dù trời mưa, học sinh trường tiểu học Star View, thuộc Học Khu Ocean View ở Midway City, vẫn tưng bừng dành nguyên ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Hai, các sinh hoạt Tết để mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

Hàng trăm học sinh các lớp, theo sự hướng dẫn của các cô giáo, tiến vào chật hội trường và ngồi xuống sàn nhà để chuẩn bị xem đoàn lân và trống Thiên Ân trình diễn lúc 11 giờ trưa trong hội trường, vì trời mưa. Phụ huynh được dành cho một hàng ghế phía sau. Một số phải đứng sát hai bên tường để nhường cho ba con lân di chuyển.
“Sân khấu được trang trí với một bức tranh lớn vẽ cảnh làng quê Việt Nam ngày Tết với mai vàng và cành đào khoe sắc, và cảnh dân làng sinh hoạt ngày Tết. Bên trái là một bàn thờ tổ tiên, gồm các lễ vật,” Cô giáo Audrey (Minh Châu) Trần, người khởi đầu truyền thống sinh hoạt Tết tại trường, nói với nhật báo Người Việt.
“Tính đến nay đã được tám năm, trường chúng tôi mừng Tết Việt Nam. Những năm đầu, tôi chỉ tổ chức cho các em trong lớp của tôi thôi. Sau đó, các cô giáo cùng đồng lòng mở rộng thành một sinh hoạt nguyên ngày,” cô nói thêm.
Ngoài ra, trên cao sân khấu là lá cờ vàng ba sọc đỏ, bên cạnh là hình bản đồ nước Việt Nam, hình cong như chữ S. Bên phải là hình ảnh 12 con giáp theo âm lịch. Hình trẻ em nam nữ mặc áo dài, các phong bao “lì xì” màu đỏ dán trên tường, con lân múa bên hình ảnh các bánh pháo và các câu liễn treo rủ xuống trên cành.
Một số tranh vẽ về Tết của học sinh cũng được trưng bày hai bên, phía trước sân khấu.
Mười cái trống màu đỏ được xếp hàng ngang trước sân khấu. Thành viên trình diễn thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Mỹ (VACC) hầu như đều là học sinh thuộc Trung Học Westminster, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Diệp Bảo Khang.
Bà Carrie Haskin, hiệu trưởng, mặc áo dài giơ tay chào mừng mọi người và tuyên bố phần sinh hoạt văn hóa bắt đầu.
Các em trai cùa VACC mặc áo dài gấm màu xanh đậm, các em gái mặc áo dài Việt Nam, đủ màu, trông thật trẻ trung và đẹp mắt.

Tiếng MC Đức Khang vang lên, giới thiệu bản nhạc “You Think Yellow, I Say Gold” do VACC trình bày: “Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, người tị nạn Việt Nam đến định cư tại Mỹ, người bản xứ gọi người gốc Á Châu chúng ta là ‘màu vàng,’ nhưng thật ra chúng ta là ‘vàng kim’ chói lọi, là huy hoàng!”
Trên sân khấu, các thiếu nữ mặc áo dài, múa nhịp nhàng theo điệu nhạc vĩ cầm réo rắt. Hai hàng gồm các em trai, gái cầm dùi và bắt đầu đánh lên những tiếng trống dồn dập, oai hùng.
Các em ngưng tay trống, ngồi xuống, tiếng hát giọng nữ kèm nhạc điệu của bản nhạc vang lên, ca ngợi bản sắc cao quý của người Việt. Tiếng hát nhỏ dần “Bạn nghĩ tôi màu vàng. Tôi trẻ nhưng tôi là vàng kim.”
Các em bỏ dùi trống xuống và mỗi em xen kẽ ôm lá cờ Mỹ và Việt Nam phủ trên vai.
Trước khi qua một màn khác, hai MC đố các học sinh về con thú gì đại diện năm nay theo âm lịch và thưởng cho các em các bao lì xì.
Nhóm VACC sau đó trình diễn bài “Little Saigon” bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các em trai cầm quạt và các em gái trình diễn với những chiếc nón lá Việt Nam. Đặc biệt của bài hát là ca ngợi địa danh “Little Saigon” qua điệu nhạc Rap trẻ trung.
Kế đến, nhóm VACC trình diễn các bản nhạc Xuân vui nhộn, kèm theo là điệu vũ múa dù.
Các em cùng lặp lại theo tiếng của MC “Chúc Mừng Năm Mới! Chúc Mừng Năm Mới!” vang dội hội trường với tiếng vỗ tay của mọi người.
Các em trai mặc áo trắng, quần đen, cổ thắt nơ đen, nhảy múa theo bài hát ca ngợi mùa Xuân.
Tiếp theo là màn trình diễn thời trang và màn múa lân mà các em học sinh chờ đợi.

Tiếng trống và chiêng lại vang lên. Ba con lân chia ra ba góc để tiến gần đến các em nhỏ. Tiếng reo hò vang lên từ mọi phía. Các cô giáo Mỹ đều mặc áo dài. Có cô chạy đến các em ngồi gần con lân, “tiếp tế” các bao lì xì, để các em cho lân “ăn.”
Phụ huynh dùng tiền mặt để cho lân, sau khi không còn bao lì xì trong tay, vì đã đưa hết cho con, cháu.
Trước đó, từ 9 giờ sáng là phần trình diễn của học sinh lớp bốn và năm. Sau đó, các em lớp hai và ba góp phần văn nghệ.
Mọi người thích thú khi tham dự phần văn nghệ của các em lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai đóng kịch, do cô Audrey hướng dẫn, dựa trên truyện cổ tích “Sơn Tinh – Thủy Tinh,” theo tục truyền dưới thời Vua Hùng Vương thứ 18.
Vua cha muốn gả Công Chúa Mị Nương cho một trong hai người là Sơn Tinh hay Thủy Tinh, nhưng có ý chọn Sơn Tinh, vì ngài đưa ra những lễ vật toàn là trên đất. Trong khi đó Thủy Tinh có thể làm dâng nước biển lên cao. Sơn Tinh không phải tay vừa, nước dâng đến đâu thì Sơn Tinh làm núi cao hơn.
Sau cùng, Sơn Tình là người dâng lễ vật sớm hơn Thủy Tinh, và được vua gả công chúa cho.
Em Michelle Nguyễn, 7 tuổi, học sinh lớp hai, xuất sắc trong vai Mị Nương, nhưng các vai khác cũng được các em khác diễn tả nhịp nhàng. Đáng khen là các em tự giới thiệu câu chuyện và chuẩn bị cảnh trí một mình.

Trước khi giới thiệu vở kịch trê, cô Audrey giải thích cho các em vị trí nước Việt Nam trên quả cầu thế giới, và Tết của Việt Nam có những điểm giống năm mới của người Trung Hoa.
“Tết Việt có những điểm giống với người Trung Hoa, vì bị dưới ách đô hộ cả ngàn năm. Tuy nhiên, các em có thể coi Tết Việt Nam bao gồm cả ba ngày lễ chánh của Mỹ. Tết có đốt pháo giống ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ; giống ngày Lễ Tạ Ơn, vì tinh thần biết ơn ông bà, tổ tiên; và giống ngày Lễ Giáng Sinh, vì các em được quà, được quần áo mới, được ‘lì xì,’ ” cô giáo gốc Việt giải thích.
Cô cũng cho biết màu chiếc áo dài ba miền cũng khác nhau, vì hoàn cảnh địa dư, ảnh hưởng đến con người.
“Miền Bắc, các cô thích màu vàng; miền Trung màu tím và miền Nam màu đỏ,” cô nói.
Cô cho biết thêm: “Buồi chiều hôm nay là phần sinh hoạt, gồm các trò chơi ngày Tết, như lắc bầu cua. Các em rất thích.”
Về phía các cô giáo, đa số cho biết, rất thích mặc chiếc áo dài Việt Nam, trong đó có cô giáo Kathleen Church, vui vẻ như Tết, hãnh diện trong chiếc áo dài màu tím.
Về phần phụ huynh tham dự, hầu hết đều cho biết rất vui khi có dịp này để con cháu học hỏi về văn hóa Việt Nam.
“Năm nào tôi cũng tham dự, vì các cháu đều học trường này,” ông Hoàng Tùng, 71 tuổi, cư dân Santa Ana, chia sẻ.
“Tôi đưa các cháu đi học nhiều năm. Đứa lớn năm nay học lớp 11 trung học Fountain Valley, năm nay cò một đứa út học lớp hai. Phải có những sinh hoạt này cho con nít nó vui,” ông Sương Trần, 86 tuổi, cư dân Westminster, nói.
Một bà mẹ khác tên Trang Vân Mai, cư dân Westminster, tâm sự: “Tôi có hai cháu, một trai, một gái. Những dịp này rất quan trọng cho các cháu học hỏi về nguồn gốc Việt Nam. Tôi hãnh diện thấy các cô giáo Mỹ mặc áo dài. Khi xưa, tôi lớn lên ở San Gabriel, xa cộng đồng người Việt, tôi đâu được may mắn như các cháu ngày nay.”
“Bây giờ tôi là cô giáo, dạy trung học La Quinta, tôi lại càng thấy cơ hội các em được sống với nếp văn hóa quê hương là quý,” cô Trang nói thêm.
Bà Karlie Savage, người tham dự và là mẹ của một em khiếm thị, cho biết: “Tôi có hai cháu. Ryder Savage, bảy tuổi, khiếm thị, học lớp một, hôm nay tham dự. Anh của cháu là Tyson khi nãy đóng vai Thủy Tinh trong vở kịch. Cháu thích mặc áo dài lắm.”
“Năm ngoái hai cháu cũng tham dự mừng Tết để học hỏi về các nền văn hóa khác nhau,” bà Karlie Savage cho biết.
Một gia đình khác tham dự, bà Thanh Lương, cư dân Irvine, góp ý: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự. Các cháu diễn hay quá.”
Bà cho biết cùng gia đình đến để ủng hộ tinh thần cô em dâu, là cô giáo Audrey, người lập nên truyền thống mừng Tết của trường Star View.
Cô Audrey Trần sang Mỹ tị nạn năm 1975. Cô cho biết cô tốt nghiệp đại học UCI và có bằng cao học về trình diễn dương cầm, và từng dạy học hai năm ở Học Khu Los Angeles. Cô dạy trường Star View từ năm 1991.
“Tôi chuẩn bị cả tháng để tập luyện cho các em. Rất may có hội phụ huynh và nhà trường ủng hộ nên năm nào tổ chức cũng thành công. Năm nay có thêm các học sinh Trung Học Westminster, với giàn trống làm ai cũng nức lòng, rộn ràng không khí Tết, chỉ tiếc là trời mưa!” cô nói.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































