Tưng bừng Trung Thu tại Santa Ana với nhiều kỷ niệm tuổi thơ

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tết Trung Thu tưng bừng tại thành phố Santa Ana với múa lân, múa rồng, cùng các màn trình diễn đầy sắc màu dân tộc, diễn ra tại công viên Centennial Park hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Mười, với hàng ngàn cư dân tham dự.

Nhóm múa thiếu nhi Hoa Hậu Từ Thiện trình diễn tại Tết Trung Thu do thành phố Santa Ana tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đến chung vui Tết Trung Thu có hầu hết các giới chức thành phố, gồm Thị Trưởng Valerie Amezcua, Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan, Nghị Viên David Penaloza, Nghị Viên Jessie Lopez, Tổng Quản Trị Alvaro Nunez, Phó Tổng Quản Trị Sylvia Vazquez, ông Minh Thái (giám đốc điều hành Cơ Quan Kế Hoạch và Xây Dựng), bà Jennifer Wang (giám đốc điều hành tổ chức bất vụ lợi Asian American Senior Citizens Service Center – AASCSC), và các thành viên của tổ chức Project Kinship Foundation.

Toàn thể nam nữ giới chức đều mặc áo dài Việt Nam với nhiều sắc màu rực rỡ, cùng chung vui và chúc Tết Trung Thu vui vẻ đến với các em thiếu nhi và gia đình, trong khi đoàn lân sư rồng Qing Wei (Kinh Uy) cùng ông Địa náo nhiệt nhảy múa tưng bừng trong tiếng chiêng trống vang trời, náo động cả một góc công viên. Trong khi đó, từng lớp học sinh của Học Viện Ngôn Ngữ DeMille lên sân khấu trình diễn, cùng với những màn trình diễn văn nghệ khác, nhận được từng tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.

Ngoài ra, một lực lượng hùng hậu các đơn vị tham gia trình diễn văn nghệ gồm có Nhóm Hoa Hậu Từ Thiện, nhóm trống Japanese Drumming, Chinese Dance Company of Southern California, Galaxy Art Center Chinese Instrument Orchestra, và Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, và gian hàng tranh nghệ thuật của lớp vẽ cô Thúy Vinh…

Màn múa Rồng đẹp mắt do đội Lân Sư Rồng Kinh Uy trình diễn trong Tết Trung Thu Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan cho hay cô rất vui khi thành phố tổ chức Tết Trung Thu cho cộng đồng năm nay là năm thứ ba, và cô là người Mỹ gốc Việt đại diện cho cộng đồng tại Santa Ana để tổ chức một lễ hội văn hóa rất vui như thế này.

Nhớ về kỷ niệm thời tuổi nhỏ ngày xưa, cô chia sẻ: “Con nít thời đó cũng đi rước đèn Trung Thu quanh xóm làng, sau đó tụ họp ở nhà để thưởng thức bánh Trung Thu, những hình ảnh ấy không bao giờ quên được, bây giờ lại tổ chức cho các em và phụ huynh được vui là tốt rồi. Tết Trung Thu là niềm vui lớn cho trẻ em và gia đình được tụ họp bên nhau, vui mừng bên mâm cỗ, mỗi năm chỉ có một lần thôi. Lúc nhỏ không để ý tới nhưng bây giờ khi lớn lên mới thấy đó là một nét văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam rất đáng trân quý.”

Cô Quách Anh, đưa con gái 9 tuổi, học tại Học Viện Ngôn Ngữ DeMille từ Mẫu Giáo, đi trình diễn cùng các bạn. Cô cho hay cháu rất thích mặc áo dài trong những dịp Tết Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán, hoặc những dịp lễ khác của trường.

Dàn nhạc giao hưởng nhạc cổ truyền Trung Hoa, do nhóm Galaxy Arts Center trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Bé cũng thích học tiếng Việt trong nhà với ba mẹ, bây giờ cháu nói nhiều hơn lúc trước. Hôm nay nguyên cả trường từ lớp nhỏ đến lớp lớn đều tham dự Tết Trung Thu ở đây nên cháu rất hào hứng khi được múa hát cho các bạn mình xem. Tôi rất vui và hãnh diện con mình được tham gia chương trình văn nghệ mang tính nghệ thuật dân gian truyền thống. Đó cũng là giới thiệu bản sắc văn hóa Việt của mình cho các sắc dân khác được biết.”

Cô Bảo Châu, phụ huynh cố vấn của Câu Lạc Bộ Văn Hóa thuộc Học Viện Ngôn Ngữ DeMille, cho biết năm nay là náo nhiệt nhất, khi các em rất vui và hào hứng khi tham gia chương trình Tết Trung Thu ở đây.

Cô tiếp: “Có lẽ đây là Tết Trung Thu cuối cùng trong năm, và đây cũng là lần thứ hai các em được trình diễn tại một sự kiện do thành phố  Santa Ana tổ chức, nên các em cùng phụ huynh rất hào hứng. Các em trình diễn hết mình các tiết mục nói về tình yêu quê hương, tình gia đình, là những nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam.”

Học sinh Học Viện Ngôn Ngữ DeMille trình diễn màn múa “Hello Việt Nam-Một Vòng Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Câu lạc bộ có bốn tiết mục trình diễn gồm “Mẹ Ơi Tại Sao,” múa “Trống Cơm,” “Hello Việt Nam-Một Vòng Việt Nam,” do học sinh lớp Bốn trình diễn, đi một vòng quanh đất nước Việt Nam từ đồng bằng cho đến trung du miền núi, và nhạc cảnh “Thằng Bờm.”

Tại gian hàng trưng bày tranh vẽ nghệ thuật của các học viên của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, rất nhiều bậc phụ huynh đến thưởng thức tranh, trong khi con em họ thích thú quây quần trong gian hàng áo dài Việt Nam với nhiều sắc màu rực rỡ.

Giáo Sư Phạm Vân Bằng, phụ trách Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự, chia sẻ: “Trung tâm chúng tôi hân hạnh được cộng đồng biết đến hơn sáu năm nay. Ngoài những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khác, hôm nay chúng tôi có gian hàng trưng bày các tác phẩm tranh hội họa của các học viên. Chúng tôi rất vui khi cùng tham gia sinh hoạt vào dòng chính của cộng đồng tại Orange County.”

Học viên Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà cũng nói rằng rất tuyệt vời khi đến tham dự Tết Trung Thu hôm nay, các học viên đều mặc áo dài Việt Nam, và thấy rất hãnh diện khi các vị dân cử của thành phố cũng mặc áo dài rất đẹp, và rất vui khi “chúng tôi được giới thiệu nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với các cộng đồng bạn.”

Hội Tết Trung Thu tại thành phố Santa Ana liên tục với nhiều tiết mục trình diễn, hào hứng trong không khí rộn ràng sôi nổi với lồng đèn, bánh Trung Thu, cùng nhiều tiết mục văn nghệ hào hứng tuyệt vời, để lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ khó phai. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT