WESTMINSTER, California (NV) – Nhóm Văn Đàn Thời Đại và CLB Tình Nghệ Sĩ vừa tổ chức buổi tưởng niệm nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người đã đóng góp nhiều công lao trong nền văn học Việt Nam và duy trì được tổ chức Văn Bút Việt Nam trong tổ chức Văn Bút Quốc Tế, vào chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, tại Viện Việt Học, Westminster.
Với Văn Đàn Thời Đại, anh chị em trong tổ chức này đã thực hiện một số đặc san để tưởng niệm nữ sĩ, người đã thành lập nhóm Văn Đàn Thời Đại. Đặc san dày trên 300 trang khổ sách truyện, quy tụ nhiều bài viết về văn học Việt Nam và về Minh Đức Hoài Trinh, của những nhà văn nhà thơ trong văn thi giới Việt Nam trước và sau năm 1954.
Đề cập đến Nhóm Văn Đàn Thời Đại, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, một trong các thành viên đứng ra tổ chức buổi tưởng niệm, cho biết: “Sau khi được Văn Bút Quốc Tế đồng ý cho tái hoạt động thì Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lại lâm vào cảnh khủng hoảng do căn bệnh cố hữu tự ái cá nhân phe nhóm, chia rẽ, đánh phá lẫn nhau… nên nữ sĩ đã cùng với các văn thi hữu ra khỏi nhóm văn bút này và thành lập nhóm Văn Đàn Thời Đại. Anh chị em văn bút chúng tôi đang xúc tiến thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam mà nữ sĩ là cố vấn, để tiếp tục tiếng nói của văn nghệ sĩ tự do đấu tranh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thì bà qua đời.”
Với CLB Tình Nghệ Sĩ, anh chị em trong câu lạc bộ đã thực hiện một chương trình văn nghệ rất ý nghĩa và súc tích, nhắc lại một số văn thơ của nữ sĩ đã được các nhạc sĩ cùng thời phổ nhạc để những lời thơ của nữ sĩ trở thành chứng tích VNCH qua những nốt nhạc đầy cảm xúc của các nhạc sĩ như Phan Văn Hưng với “Ai Trở Về Xứ Việt,” hay Phạm Duy với “Đừng Bỏ Em Một Mình,” “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”…

Bài hát “Ai Trở về Xứ Việt” được nữ ca sĩ Thúy Quỳnh của CLB Tình Nghệ Sĩ thể hiện bằng hết tâm can của mình để diễn tả tình cảm của Minh Đức Hoài Trinh qua những lời thơ xúc động khi xứ Việt đã không còn như xưa.
Tiểu sử của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh được MC Xuân Chung và MC Hồng Vân nhắc đến những nét chính trong cuộc đời của một người đã góp nhiều công lớn vào văn đàn Việt Nam, cả trước và sau năm 1975.
Tên thật của nữ sĩ là Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15 Tháng Mười, 1930, tại Huế, mất ngày 9 Tháng Sáu, 2017.
Năm 1972 bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris, sau đó vào năm 1973 bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái. Năm 1974, bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa Báo Chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh. Bà sang Mỹ định cư từ năm 1982 và vẫn tiếp tục làm báo.
Tên của nữ sĩ cũng đã gắn liền với Văn Bút Việt Nam một thời và điểm đặc biệt mà giới làm báo viết văn tại hải ngoại phải nhớ đến bà vì chính bà là người đã âm thầm tranh đấu với Văn Bút Quốc Tế thành lập nên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, để tiếp tục đưa tiếng nói của Văn Bút Việt Nam lên văn đàn quốc tế.
Về vấn đề này, nhà biên khảo Phạm Trần Anh cho biết thêm: “Là người đã hết lòng vì Văn Bút Việt Nam nên nữ sĩ đã vận động giới văn thi sĩ quốc tế cho phục hoạt Văn Bút Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Năm 1978, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một tổ chức duy nhất của VNCH, được Văn Bút Quốc Tế chính thức công nhận mà nữ sĩ là chủ tịch sáng lập. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần vận động xin được là một thành viên của Văn Bút Quốc Tế nhưng không được chấp nhận vì các văn thi sĩ không có quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tác trong một chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản.”
Nhiều khách mời tham dự buổi tưởng niệm như Thượng Tọa Thích Thiện Chánh, nhà văn Quyên Di, nhạc sĩ Cao Minh Hưng cũng trình bày những cảm nghĩ của mình đối với cố nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh.
Thượng Tọa Thích Thiện Chánh, mới định cư ở Houston, Texas, năm 2016 do được mẹ bảo lãnh sang, và ông cũng là một người tranh đấu cho tự do tôn giáo từng bị Cộng Sản Việt Nam bắt hai lần, nói rằng nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh là một vĩ nhân, từ sau năm 1975 đã liên tục hoạt động cho một Việt Nam tự do, dân chủ…
Tại đây ông cũng nói về “Ý nghĩa của sự sống và cái chết trong văn hóa tâm linh Việt,” để nhắc đến những công việc chúng ta làm khi hiện tiền mà đem lại lợi ích cho thế nhân đó là sự sống của chúng ta đã vượt lên trên cái chết. (Uyên Nguyễn)


























































































































































