Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Chương trình văn nghệ Mother’s Day chủ đề “Mẹ Hiền Yêu Dấu” vừa được Nha Sĩ Chế Tùng và bằng hữu tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Năm, tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim.

Chương trình văn nghệ quy tụ những tiếng hát Thanh Thảo, Thanh Trúc, Minh Nhật, Chế Tùng, Ngọc Hiền, Tường Vy, Quý Hà, Ái Liên, Tammy Minh Tâm, Hoàng Thu, Sơn Rotha, Hoàng Oanh, Trần Thạch, Mỹ Hạnh, Nguyệt Hân, Trần Toản, Trung Hải, Tuấn Hùng, Như Thảo, Ngô Bá Định, Đông Triều, và Thanh Nguyên.
Ban nhạc gồm các nhạc sĩ Minh Ngọc (dương cầm) Phạm Tú (keyboard), và Trần Đức (guitar).
Mở đầu chương trình là bài “Ave Maria” của nhạc sĩ Franz Schubert với tiếng hát của Thanh Thảo.

MC ca sĩ Thanh Thảo tâm tình: “Người Việt khi đang sống bất cứ nơi đâu đều nhớ về quê hương mình, vì đó cũng là nơi mà mẹ đã cho chúng ta được diễm phúc là người con yêu của cha mẹ. Song song đó, chúng ta cũng có Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ Quán Thế Âm, và gần nhau nhất là người mẹ của chúng ta trong thế gian này. Đó là lý do ban tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ Mother’s Day, với chủ đề ‘Mẹ Hiền Yêu Dấu.’”
Sau đó, Thanh Trúc đơn ca hai bài “Bông Hồng Cài Áo,” thơ Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ, và bài “Về Đâu Mái Tóc Người Thương” của Hoài Linh. Kế đến là Minh Nhật hát bài “Tạ Ơn Mẹ” của Lam Phương.
“Về Mái Nhà Xưa” của Nguyễn Văn Đông được Ngọc Hiền trình bày.

Cô chia sẻ: “Người Việt ly hương thì ai mà không chạnh lòng thương nhớ về quê hương, nơi có mái ấm gia đình và người mẹ già đang trông ngóng đàn con yêu ra đi sẽ có ngày trở lại. Nhân mùa Lễ Mẹ tôi thích hát bài này, vì mình nghĩ đến nỗi đau chung của nhiều người xa xứ, mà cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã soạn những ca từ trong bài nhạc: ‘Nơi xưa quê nghèo nhà tranh nát tiêu điều, tình xưa không hàn gắn. Người đã đi rồi, người về đâu có hay, đâu vòng tay đắm say…’”
Tiếp nối chương trình là những ca khúc và các tiếng hát: “Quê Hương” (Tường Vy), “Nhật Ký Mẹ” (Hoàng Thu), “Giữa Lòng Đất Mẹ” (song ca Hoàng Thu và Sơn Rotha), “Con Yêu” (Minh Nguyệt), “Lời Mẹ Ru” (Hoàng Oanh), “Bên Kia Sông” (song ca Ngọc Hiền và Chế Tùng), “Mẹ Thương” (Mỹ Hạnh), “Người Mẹ Hiền Yêu Dấu” (Nguyệt Hân), “Tình Mẹ” (Ngô Bá Định), và “Hát Lời Mẹ Ru” (Trần Thạch).

Trong bài nhạc “Cảm Ơn Mẹ,” nhạc sĩ Giang Ân đã viết lên lời cảm ơn của những người con, “Cảm ơn mẹ đã sống vì con. Dù lên non cao hay vượt biển lớn/Con thấy đâu cho bằng ơn mẹ/Suốt cuộc đời tần tảo hy sinh.”
Tiếng hát Ái Liên vừa hát, vừa nhìn mẹ đang hiện diện tại thính phòng. Không biết cô hát bài nhạc này để riêng cho mẹ mình thưởng thức, hay để cho khán giả cùng hiểu được nỗi lòng của mình.
Hát xong, Ái Liên vừa hôn mẹ, và nói: “Đối với tôi cũng như bao nhiêu người khác, công lao của cha mẹ rất lớn. Và cũng chính mẹ tôi, người từng tần tảo, chịu đựng mọi gian khổ để nuôi chị em chúng tôi được khôn lớn. Trong 36 năm định cư tại Hoa Kỳ, mỗi ngày Mother’s Day là chúng tôi thích ôm mẹ và cười vui bên dòng nước mắt. Vì mẹ của chúng tôi cũng già lắm rồi.”

Ca sĩ Tammy Minh Tâm cũng thế, trước khi hát bài “Ước Mơ Của Mẹ,” người ca sĩ này thổ lộ với mọi người: “Lúc còn bé, nhờ mẹ hướng dẫn, nên tôi có được hôm nay, và hôm nay, mẹ hiền yêu dấu của tôi cũng đang có mặt tại thính phòng này để nghe tôi hát. Nhưng hôm nay, tôi không hát về ước mơ của mình, mà tôi hát cho ước mơ của mẹ tôi qua bài nhạc này.”
Những giọng hát tiếp nối: Tuấn Hưng hát bài “Đèn Khuya” của Lam Phương, Như Thảo hát bài “Cò Ơi,” thơ Lê Hải Viên, nhạc Gia Huy, Trung Hải hát bài “Mẹ Tôi” của Quốc An, Hoàng Oanh hát bài “Gánh Mẹ” của Quách Beem, Chế Tùng hát bài “Trên Ngọn Tình Sầu” của Từ Công Phụng, tiếng hát Thanh Thảo với bài “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành, và Quý Hà hát bài “Mẹ Tôi” của Trần Tiến.
Nguyệt Hân hát bài “Người Mẹ Hiền Yêu Dấu.” Sau đó cô hát bài “Mother’s Embrace” do chính cô sáng tác.

Cô tâm tình: “Lý do tôi sáng tác bài nhạc này là vì có một hôm con trai tôi đến bên tôi tâm sự, ‘Mẹ ơi con muốn lấy vợ.’ Việc này đối với tôi cũng không lạ, vì con trai tôi lúc đó cũng đã trên 20 tuổi rồi, và tôi cũng biết cô bạn gái của con trai tôi sẽ là nàng dâu của tôi trong tương lai. Tôi rất thương mến cô bé đó, và tôi rất mừng khi hay tin con tôi muốn lấy vợ. Từ nỗi vui mừng đó, tôi mới soạn ra bài nhạc này. Tháng rồi là đám cưới của con trai tôi và nàng dâu dễ thương ấy. Trong đêm tân hôn, tôi đã ôm con trai của tôi để cùng khiêu vũ, với âm thanh của bài nhạc ‘Mother’s Embrace.’”
Phần cuối của chương trình là những bài “Quê Mẹ” của Thu Hồ, với tiếng hát Sơn Rotha; “Tôi Đưa Em Sang Sông” của Y Vũ và Nhật Ngân, với tiếng hát Ngô Bá Định, và “Lá Thư Gửi Mẹ” của Nguyễn Hiền, với tiếng hát Thanh Nguyên. [đ.d.]











































































