Friday, April 19, 2024

‘Về Nơi Gió Bão’: Đêm hát nhạc lính gây quỹ cứu trợ nạn nhân thiên tai

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm hát nhạc lính mang tên “Về Nơi Gió Bão,” do một nhóm nghệ sĩ hảo tâm tình nguyện tổ chức để gây quỹ cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Hoa Kỳ, sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ 30 tối Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Vào cửa tự do và đêm hát được sự bảo trợ của nhật báo Người Việt.

“Trong tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ những mất mát với các nạn nhân bão lụt, trong đó có nhiều đồng bào Việt Nam phải tan hoang cửa nhà vì gió bão, mất đi những gì phải làm việc cả đời để tạo dựng,” chị Mai Dung, trưởng ban điều hợp kiêm MC, nói với nhật báo Người Việt.

“Đồng thời cũng để các bạn trẻ học hỏi qua âm nhạc, những gì mà cha ông các em cũng đã phải mất mát nhà cửa, người thân trong cơn bão lửa đạn của cuộc chiến Việt Nam. Các giai điệu ấy như một vết sẹo, hiện hữu không ai có thể chối cãi, được các nhạc sĩ đương thời viết về người lính và cho người lính VNCH, qua âm nhạc,” chị nói thêm.

Chị tâm sự: “Tôi ấp ủ khá lâu, tổ chức một chương trình tình ca của lính, vì thấy các bạn trẻ hát rất hay, nhưng còn lạ lẫm với nhạc lính. Cũng nhân dịp nhật báo Người Việt kêu gọi cứu trợ, tôi thấy đây là cơ hội để các em đóng góp trong việc cứu trợ đầy tình người.”

Về chương trình, theo bà Mai Dung: “Sẽ gồm khoảng 26 tiết mục do nhiều thành phần nghệ sĩ khác nhau, từ trung niên, như Kim Yến, Kim Thoa; anh chị Mạnh Hùng, Ngọc Diệp; đến các bạn trẻ, đóng góp cho đêm nhạc lính đầy ý nghĩa này, như Huy Hoàng, Khang Huy, Đình Ngọc, Châu Hải, Nguyễn Hoan, Tom Võ, Yên Bình.”

Ngoài ra còn có MC Đặng Tam Lang, Phượng Vũ (keyboard), và hai nhạc sĩ tây ban cầm Đặng Sơn và Mai Huy Cường.

Vẫn theo bà Mai Dung, nhạc sĩ Ngô Tín, tác giả bài “Đất nước mình ngộ quá phải không anh,” phổ thơ Trần Thị Lam, là khách mời đặc biệt, cũng sẽ góp mặt.

Bà kêu gọi: “Mong đồng hương đem theo con cháu tham dự để con em chúng ta cũng có thể thấy các bạn đồng trang lứa hát nhạc về những người lính, có thể là những bậc sinh thành ra cha mẹ của các em.”

Chị Nguyễn Kế Hà Liên, một thành viên khác trong ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi cũng muốn tiếp tục theo gót của người nữ quân nhân khả kính, một đời hy sinh, cứu trợ thương phế binh, cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, một gương sáng cũng về người lính VNCH.”

Mọi chi tiết xin liên lạc Mai Dung (714) 414-8298.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT