Thursday, March 28, 2024

Việt Báo trao giải ‘Viết Về Nước Mỹ,’ ‘Bé Viết Văn Việt,’ và ra mắt sách

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhật báo Việt Báo vừa tổ chức lễ trao giải “Viết Về Nước Mỹ” và “Bé Viết Văn Việt” năm thứ 18, đồng thời phát hành cuốn sách thứ 19 “Viết Về Nước Mỹ,” vào chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Tám, tại nhà hàng Moonlight, Westminster.

Mở đầu chương trình là lễ phát giải “Bé Viết Văn Việt.” Em Trần Thị Vân Hảo đoạt giải Bé Viết Văn Việt với bài viết “Định Nghĩa Nhân Cách.” Em Dương Hải Anh đoạt giải Tranh Vẽ với tác phẩm “Để Ước Mơ Bay Cao và Hải Đăng.” Em Đinh Ngọc Phước Justin đoạt giải Chùm Ảnh “Anh Hai Noi Gương Cho Các Em.”

Ba giải thưởng này được Bác Sĩ Bùi Thiện Triệu và phu nhân, Dược Sĩ Trần Thu Hằng (Trần Pharmacy Family Fund Dental) bảo trợ. Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove, phát giải thưởng.

Phần trình diễn âm nhạc của Sarah Nguyễn, Isabbel Ngô, cùng cô giáo Bee Uyên Phương, ban nhạc The Berklee Band, và em Mê Linh – nữ hướng đạo sinh Liên Đoàn Hướng Việt – kết thúc giải “Bé Viết Văn Việt.”

Các tác giả giải đặc biệt “Viết Về Nước Mỹ” nhận giải. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với giải “Viết Về Nước Mỹ” năm thứ 18, giải đặc biệt năm nay được trao cho chín tác giả, gồm Ngô Viết Trọng, Nguyễn Thị Hương Minh, Lê Quang Sinh, Nguyễn Thị Phi Phượng, Nguyễn Đức Trọng, Khánh Doãn, Nguyễn Văn Tới, Lại Thị Mơ, và Nguyễn Diệu Anh Trinh.

Trước khi công bố bốn giải thưởng lớn, lễ bàn giao nhiệm vụ diễn ra giữa vị cựu chánh chủ khảo Nguyễn Xuân Nghĩa và tân chánh chủ khảo, bà Trương Ngọc Bảo Xuân.

Ba trích đoạn của ba giải thưởng lớn, gồm các giải Vinh Danh Tác Phẩm, Vinh Danh Tác Giả, và Giải Chung Kết, được chiếu lên slide show với từng trích đoạn.

Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm nay thuộc về tác phẩm “Du Học Mỹ Trước 1975” của tác giả Chú Chín Cali. Ông bắt đầu tham dự “Viết Về Nước Mỹ” năm 2015, và đã thể hiện một sức viết mạnh mẽ liên tục. Tác giả sang du học ở Mỹ từ 1973, làm việc cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (USAID), hiện nghỉ hưu và sống ở Orange County. Trong lời tự sự, ông cho biết tâm trạng của những sinh viên Việt Nam du học Mỹ thời bấy giờ, ai cũng muốn trở về quê hương, không ai có ý tưởng ở lại Mỹ sau khi học thành tài.

Giải Vinh Danh Tác Giả thuộc về tác giả Nguyễn Lê Hằng, San Jose, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu,” kể về ba phụ nữ tuổi Dậu trong cùng một gia đình trôi dạt theo lịch sử, gồm có bà ngoại sinh năm Tân Dậu 1921, thời người Việt còn chịu ách thống trị Pháp. Người mẹ sinh năm Ất Dậu 1945, hàng triệu người miền Bắc chết đói, di cư vào Nam. Và con gái sinh năm Kỷ Dậu 1969, thời chiến tranh Bắc-Nam.

Ba tác giả chung kết giải “Viết Về Nước Mỹ,” từ trái, Lê Nguyễn Hằng, Iris Đinh, và Chú Chín Cali. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm 2017 thuộc về tác giả Iris Đinh qua tác phẩm “Chuyện Góc Bếp” kể về chuyện đổi đời, sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, tác giả trở thành một chuyên gia y tế tâm thần và hiện đang làm việc tại Sở Xã Hội ở Bắc California, trong phần việc bảo vệ các nạn nhân bạo hành gia đình. Câu chuyện kể về Bê, cô con gái sinh năm Giáp Tý 1984, từng nổi loạn chống cha mẹ suốt thời mới lớn, nay là nhà nghiên cứu tái tạo chân tay tại đại học UC Irvine và San Diego.

Giải Trùng Quang năm nay thuộc về tác giả Mỹ Đức Phạm Nguyễn, với tác phẩm “Gìn Giữ Tiếng Việt Nơi Xứ Người.” Từng dạy Anh Văn Cao Đẳng Sư Phạm tại Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, bà giảng dạy tại Học Viện Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng, hiện đang giảng dạy Việt Ngữ tại đại học UCR (University of California, Riverside). Bà là tác giả sách “Vietnamese: An Introductory Reader” do đại học UC Riverside và Viện Việt Học xuất bản.

Nhật báo Việt Báo tổ chức giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ” từ năm 2000, đến nay đã được 18 năm, với 353 giải thưởng, trong đó có 16 giải chung kết, mỗi giải $10,000. Và tất cả những bộ sách “Viết Về Nước Mỹ” được chính thức lưu trữ tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để mọi người có thể tìm đọc và nghiên cứu.

Mời độc giả xem phóng sự: “Chủ vườn Mimosa nói chuyện người Việt mua cây thích trả giá”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT