Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Võ đường Aikido (Hiệp Khí Đạo) chuyển sang cơ sở mới tại số 15601 Beach Blvd., Westminster, CA, 92683, gần góc đường Beach và MacFadden.

Địa chỉ mới này để thay thế võ đường cũ trên đường Westminster đã hoạt động hơn 10 năm nay, và hàng ngày đều có giờ tập cho các lớp trẻ em và người lớn từ Thứ Hai cho đến Chủ Nhật.
Sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Bảy, buổi phát đai lên cấp cho các võ sinh từ Cấp Hai đến Cấp Bốn, dưới sự chủ tọa của võ sư Đặng Thông Phong và các huấn luyện viên, sau đó là phần diễn tập của các võ sinh.
Võ sư Đặng Thông Phong, chủ tịch Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido Quốc Tế, nói việc chuyển trường thật khó khăn, nhưng mọi người đã mạnh mẽ vuợt qua sau cơn đại dịch COVID-19. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn điều hành môn phái, hàng ngày vẫn đến dạy và giúp bổ sung những gì còn thiếu sót hầu đưa Tenshinkai Aikido ngày càng hoàn hảo hơn.
“Với tâm niệm ‘hãy sống thật với lòng mình,’ thầy ước mong mọi người hãy củng nhau đoàn kết, gạt bỏ những bất đồng nếu có, để cùng hợp tác và xây dựng một Tenshinkai Aikido vững mạnh. Nếu được như vậy là chúng ta đã làm tròn bổn phận của một môn sinh Aikido đúng nghĩa theo chủ trương của Tổ Sư Morihei Ueshiba,” võ sư Đặng Thông Phong nhấn mạnh.

Em Trần Lê Thúy Vy, cư dân Westminster, đã học Aikido khoảng sáu năm nay, sau kỳ thi lên cấp 4, hiện mang đai xanh dương và mặc hakama, em cho biết rất thích thú khi thấy sức khỏe rất dẻo dai bền bỉ, nhất là sự tự tin nơi bản thân. Em cho hay khi gặp phải trường hợp bị tấn công ngoài đường phố, em rất tự tin khi có thể dùng những đòn thế Aikido để tự bảo vệ mình, và cũng là để bảo vệ, giúp đỡ người cô thế.
“Từ lúc nhỏ, bố em đã cho em học môn Aikido rồi, nhưng lúc ấy gia đình có khó khăn về thì giờ đưa đón nên em không tiếp tục được. Khi lớn lên chút nữa, em quyết chí trở lại môn võ này, tập luyện năm lần trong tuần, sau giờ đi làm về là đến võ đường, nếu lựa chọn giữa tập thể dục và tập võ, em thích tập võ hơn,” em Thúy Vy hào hứng kể.
Khi được hỏi sức mạnh của em hiện nay như thế nào, em Thúy Vy cho biết không dám nói là mạnh nhưng em biết chắc một điều là em rất khỏe và tự tin.

“Em muốn nói lời cảm ơn đến người thầy kính yêu của em và các anh chị đồng môn trong lớp học, đã luôn giúp đỡ em trong khi tập luyện, Hôm nay được lên đai xanh cấp bốn, em rất vui vì đã không phụ lòng sư phụ em đã tận tâm chỉ dạy và cũng xin cảm ơn đến gia đình đã luôn khuyến khích động viên em luyện tập Aikido từ bao năm nay,” Thúy Vy tiếp.
Cô Phương Huỳnh, cư dân Foutain Valley, có ba con nhỏ học tại võ đường Aikido của thầy Đặng Thông Phong, cho biết ngoài việc các con có sức khỏe tốt, giúp học tập tốt, biết tự bảo vệ mình và nếu có thể, giúp đỡ những người yếu kém hoặc cô thế.
Trong năm vừa qua, sau khi cơn đại dịch bùng phát, lại tới phong trào thù ghét trong xã hội phát sinh, các trường hợp bị ức hiếp đánh đập đã xảy ra trên đường phố hoặc ở nhiều nơi công cộng thì sự tự bảo vệ bản thân là điều cần thiết.
Nếu đến võ đường Aikido trong những giờ tập luyện của người lớn, sẽ thấy ngoài những đòn thế nhẹ nhàng uyển chuyển như những điệu múa nghệ thuật, còn có những đòn thế thật uy dũng với những đòn ném, quăng quật mãnh liệt mà đối phương không thể ngờ được.

Ông Dương Quốc Vũ đến với Aikido đã 16 năm nay, như là một bộ môn thể dục, giúp sức khỏe dẻo dai, tuần nào ít tập tự cảm thấy yếu hơn giống như một thói quen vậy, nhất là công việc của ông là một nha sĩ với nhiều căng thẳng nghề nghiệp.
“Nếu bị tấn công ngoài đường phố, tôi nghĩ mình vẫn tự vệ được, nó hay ở chỗ nếu bị đối phương ôm chặt thì thoát hiểm rất dể dàng. Môn võ này không đấm đá hay dùng sức nhiều, chỉ mượn sức của đối phương để tạo ra một lực mạnh hơn để khống chế kẻ tấn công, tuy nó rất mềm mại nhưng hiệu quả rất cao. Cứ tập thử đi rồi sẽ thấy,” ông Vũ nói.
Anh Trương Hoàng, tập Aikido được ba năm, cho biết sức khỏe thật tốt, tập suốt tuần càng thấy mạnh mẽ, bền sức trong công việc, nhiều khi xin thầy tập thêm giờ.
“Tôi nhận thấy môn võ nầy rất nhu hòa nhưng rất dũng mãnh tùy người áp dụng có thể dùng để tự vệ rất hiệu quả, tất nhiên phải qua một thời gian tập luyện tích cực mới được. Tôi làm việc trên Los, mỗi ngày sau giờ làm việc lái xe chạy thẳng về đây tập luyện, tuần nào tập ít, người cảm thấy như yếu hơn,” anh Trương nói thêm.

Việc tạo dựng một võ đường mới này thật muôn vàn khó khăn khi mà tuổi đời vị thầy đã bước qua năm thứ 86.
Võ sư Đặng Thông Phong, người được võ sư Đặng Thông Trị ủy thác vào năm 1960 điều hành Hội Hiệp Khí Nhu Đạo Việt Nam vào cuối năm 1964, để rồi sau đó được Tổ Sư Morihei Ueshiba giao trách nhiệm phát triển môn phái Aikido trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trở thành môn võ có số người tập lên đến hàng chục ngàn người, cả trong học đường và trong quân đội lúc bấy giờ.
Giới thiệu về môn võ Aikido, thầy Đặng Thông Phong cho hay Akido (Hiệp Khí Đạo) được gọi là “môn võ của tình thương,” bởi vì nó không dùng để làm tổn thương người khác, hoặc có thể hiểu là “con đường của tinh thần hài hòa,” hoặc “con đường hiệp thông với năng lượng cuộc sống.”
Mục tiêu của tổ sư là các môn sinh có thể dùng Aikido để tự bảo vệ mình mà vẫn bảo vệ người tấn công không bị thương.
Võ đường Westminster Aikikai tọa lạc tại số 15601 Beach Blvd., Westminster, CA 82683.
Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc qua điện thoại (714) 803-1864. [kn]






















































































