GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều Phật tử quy tụ về dự Lễ Vu Lan hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Chín tại chùa Phước Quang, Garden Grove. Ngôi chùa quang đãng hơn sau 2 năm tu bổ, do công sức đóng góp hàng ngày của Phật tử, cùng nhau kiến tạo ngôi bảo điện uy nghi hơn trong tiếng tụng kinh Vu Lan vào sáng sớm của ngày lễ, dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng, ni cùng hàng Phật tử.
Chứng minh trong buổi lễ có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ Tổ Đình chùa Huệ Quang, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, viện chủ Tịnh Thất Linh Quang, Thượng Tọa Thích Đồng Thiện, tri sự chùa Bát Nhã Santa Ana, Thượng Tọa Thích Huệ Cảnh, viện chủ chùa Trúc Lâm Texas, Thượng Tọa Thích Chúc Tâm, chùa Long Thành Garden Grove, Ni Sư Thích Nữ Như Hạnh, tịnh thất Vạn Hạnh, Garden Grove, Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, chùa Khánh Hỷ, và toàn thể chư tôn đức tăng ni xin được giới thiệu chung.
Ni Sư Thích Nữ Như Quang, trụ trì chùa Phước Quang phát biểu trong lễ khai mạc: “Tất cả người con Phật không chỉ báo hiếu với ông bà cha mẹ trong Tháng Bảy (âm lịch), mà phải báo hiếu suốt cuộc đời công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.”

“Cha mẹ là 2 vị Phật sống hiện tại, đang ở tại nhà của chúng ta. Cha mẹ đã sanh ta ra, thầy tổ là người dìu dắt chúng ta trên con đường tu học giải thoát, cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục nhưng thầy tổ là người đã trao giới thân huệ mạng, trao truyền giới pháp lại cho chúng ta, để ngày Vu Lan hôm nay quý vị có mặt ở khắp các đạo tràng,” Ni Sư Như Quang tiếp.
“Sắp tới ngày 15 Tháng Chín, sẽ có khóa kiết tu tại chùa, chuyên tụng Kinh Pháp Hoa trong một tuần lễ, để chư ni cấm túc an cư vào mùa Thu, cũng là lần thứ hai tổ chức 2 ngày báo ân mẹ. Với tâm nguyện nguời xuất gia, muốn gởi đến đồng hương Phật tử, để trên đền ơn chư Phật, dưới là hoằng pháp lợi sanh, đó là nhiệm vụ của người xuất gia, làm được những gì trong năng lực của mình, hôm nay thật xúc động khi Phật tử về dự lễ cũng đông trong khi chùa cũng vắng người phục vụ,” Ni Sư Như Quang hoan hỉ cho biết.
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cũng ban một thời pháp ngắn về ngày Vu Lan: “Ni Sư Như Quang đã hết sức tỏ tấm lòng của người con đối với mẹ già đang hiện tiền, ảnh hiện trong tâm thức của từng người luôn có sự hiện hữu của cha và mẹ của mình, đã đóng góp trong da thịt của mình để có ngày hôm nay. Kể cả chúng tôi là người đã xuất gia, trong tư tương vẫn luôn còn đâu đó trong lòng, dù theo Phật theo thầy vào chùa nhưng vẫn còn liên hệ.”

Sau đó là lễ bông hồng cài áo diễn ra thật cảm động, do Gia Đình Phật Tử Phước Quang thực hiện trong nỗi hân hoan của những người được cài hoa hồng đỏ, xen lẫn niềm bùi ngùi xót xa của những vị được cài hoa hồng trắng.
Bà Phổ Hương dắt 2 cháu nội dự lễ Vu Lan. Hai cháu Ethan 3 tuổi rưỡi và Liam 2 tuổi vui cười khi được cài hoa hồng đỏ. Hai cháu được bà dắt đi khắp chùa thành tâm lễ bái các vị Phật.
“Hai cháu còn nhỏ, tuy chưa biết gì về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan, nhưng cha cháu chở tới đây từ sáng sớm. Chúng tôi tập cho các cháu từ nhỏ làm quen với phong tục của mình, nhất là biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, tập tục tốt đẹp có từ bao đời nay mà mình phải biết gìn giữ. Mong rằng khi lớn lên con cháu mình vẫn còn nhớ và tiếp tục truyền thống tốt đẹp này,” bà Phổ Hương nói.
Từ San Bernardino được con gái chở về chùa dự lễ từ sáng sớm, bà Nguyên Cẩm cho biết năm nay đã 85 tuổi, bà đi dự lễ Vu Lan ở chùa này cũng là có duyên ngày trước với sư cô, từng cúng lễ cầu cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ cũng chính là Phật trong nhiều đời.
“Tôi đi chùa cảm thấy hoan hỉ lắm, thấy mấy bà đi chùa nhiều hơn mấy ông, tôi nghĩ rằng sau này mấy bà thành Phật nhiều hơn mấy ông. Mà cũng đúng thôi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chính là mẹ hiền cứu khổ chúng sinh trong cõi ta bà,” bà Cẩm vui vẻ nói.
Bà Tư Diệu Giác, có biệt danh “Bà Tư Chè,” trong nhóm chuyên nấu bếp của chùa, phục vụ trong các ngày lễ, cho biết ngày trước từng lái xe đến chùa làm Phật sự, nhưng bây giờ đã 85 tuổi rồi, đi xe bus đến chùa, về thì có người chở dùm. Bà cho biết: “Tôi chỉ nấu độc có một món chè, gồm các loại chè bà ba, chè bánh lọt, chè chuối, chè đậu xanh, với tâm nguyện cúng dường chúng sanh trong các ngày lễ. Thấy bà con Phật tử đến chùa dự lễ thật đông là vui rồi!”
Ngày Vu Lan tại chùa Phước Quang hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, cha mẹ hiện đời, hoặc nhiều đời được trọn phần công đức, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng ấm cúng rộng lớn trong ngày đại lễ, được góp sức thêm phần văn nghệ với ban nhạc Huỳnh Hoàng, âm thanh Tony, MC Ái Phương, cùng các ca sĩ Hương Xuân, Xuân Thanh, Tony, Băng Anh, Thúy Anh hát cúng dường, và mọi người cùng mời nhau bữa cơm chay ấm tình đạo vị do bếp chùa khoản đãi. (Văn Lan)
















































































