Thursday, March 28, 2024

Westminster gọi Tháng Tư là ‘Tháng Người Mỹ Gốc Việt,’ người dân bất bình

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nghị quyết chọn tuần lễ cuối Tháng Tư làm “Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” (Black April Memorial Week) và chọn Tháng Tư là “Tháng Người Mỹ Gốc Việt” (Vietnamese-American Month) đã được biểu quyết thông qua trong buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster vào tối Thứ Tư, 13 Tháng Ba, 2019. Tuy nhiên, một số người dân không bằng lòng với tên gọi “Tháng Người Mỹ Gốc Việt.”

Nghị quyết này do Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ của thành phố Westminster cùng đứng tên đề xướng.

Trong thông cáo gửi ra trước đó, Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ viết, “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư năm nay đánh dấu 44 năm miền Nam Việt Nam của chúng ta bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm. Ngày đen tối mà bao người đã phải chịu những cảnh tang tóc tương tàn. Hàng triệu người đã rời quê hương để tìm đến bến bờ tự do. Người may mắn được đi định cư ở một đệ tam quốc gia, kẻ xấu số phải gánh chịu nhiều đau thương tột đỉnh vì sự hãm hiếp của bọn dã thú hải tặc và hàng trăm ngàn người khác cũng đã vĩnh viễn bỏ mình trên biển cả. 44 năm định cư nơi xứ người và đồng hương tị nạn đã hội nhập vào các sinh hoạt địa phương, thành công và phát triển về nhiều phương diện thương mại, văn hóa và chính trị.”

Chính vì điều đó, “nếu nghị quyết được thông qua thì thành phố Westminster hằng năm sẽ chính thức công nhận tuần lễ từ ngày 23 tới ngày 30 Tháng Tư là ‘Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen’ và Tháng Tư là ‘Tháng Người Mỹ Gốc Việt.’”

Tại buổi họp, ông Chí cũng đã nhắc lại những hy sinh, mất mát của người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như những người lính Mỹ đã nằm xuống trong cuộc chiến đau thương và khốc liệt kéo dài từ năm 1961 đến 1975. Ông cũng nhắc đến hàng trăm ngàn người dân Việt Nam đã liều mình vượt biển tìm tự do sau khi Sài Gòn thất thủ, nhiều người trong số này đã bỏ mình trên biển cả, trong các trại tị nạn Đông Nam Á trước khi được đặt chân đến Hoa Kỳ và một số quốc gia tự do khác.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ bày tỏ niềm cảm kích đối với thế hệ đã hy sinh để chúng ta có mặt tại đây hôm nay. Bà cũng không quên nhắc đến lòng biết ơn thành phố này đã mở rộng vòng tay đón nhận những người Việt tha hương, chọn Little Saigon làm quê hương thứ hai.

Hai tác giả của nghị quyết trên cho rằng, “Sự chính thức công nhận của thành phố cho nghị quyết nêu trên sẽ tạo cơ hội cảm thông của người dân trong thành phố để chia sẻ sự mất mát to lớn này đến với người dân Việt Nam. Người dân thành phố sẽ có cơ hội cùng tham dự với chúng ta để cầu nguyện cho những anh linh quân đội Việt Nam Cộng Hòa cùng với 58,000 đồng minh Mỹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ miền Nam Việt Nam.”

Nghị quyết được tất cả các thành viên Hội Đồng Thành Phố biểu quyết chấp thuận.

Từ phải, Nghị Viên Chí Charlie Nguyễn và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, đồng tác giả nghị quyết “Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen” và chọn Tháng Tư là “Tháng Người Mỹ Gốc Việt.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tuy nhiên, một số người dân đến tham dự cuộc họp với mục đích phản đối việc chọn Tháng Tư là “Tháng Người Mỹ Gốc Việt.” Họ muốn Tháng Tư là “Tháng Tưởng Niệm” (Black April Memorial Month).

Ông Quang Việt, một cư dân Orange County, đến tham dự buổi họp, phát biểu, “Việc công nhận ‘Tháng Tư là Tháng Tưởng Niệm’ của quý vị là một sự kiện mang tính lịch sử với tất cả những người Việt Nam đã liều mình đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ. Người Mỹ gốc Việt là một thành phần của thành phố Westminster, là những người đóng góp cho sự phồn thịnh của thành phố này và cũng như sự vững mạnh của Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi là một cộng đồng tiếp tục phát triển mạnh ở đất nước này, chúng tôi tự hào gọi mình là người Mỹ gốc Việt. Phương châm của tôi là ‘Nếu bạn sinh ra ở một quốc gia Cộng Sản, thì đó là không phải lỗi của bạn. Nhưng khi bạn chết mà đất nước bạn vẫn còn dưới chế độ Cộng Sản thì đó là lỗi của bạn,'” ông nói.

Ông Bùi Đẹp, đại diện Trung Tâm Tây Nam – Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, cũng bày tỏ sự không bằng lòng về tên gọi “Tháng Người Mỹ Gốc Việt” dù không có cơ hội lên phát biểu trước cuộc họp.

Ông nói với phóng viên Người Việt, “’Tháng Tư Đen’ là tháng mà người dân Việt mình từ đó bỏ xứ ra đi khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản. Người dân miền Bắc cũng như miền Nam đều biết rằng Cộng Sản là như thế nào. Tưởng Niệm Tháng Tư Đen là để chúng ta cùng tưởng niệm lại tất cả đồng bào mình còn kẹt lại quê nhà, cũng như những người đã hy sinh cho tổ quốc, đã chết cho tổ quốc.”

Cũng cùng mục đích đó, ông Nguyễn Nam Hà, một cựu quân nhân VNCH, bày tỏ, “Tôi nghĩ nếu thành phố ra nghị quyết công nhận ‘Tháng Tư Đen’ hay gọi cho đầy đủ là ‘Black April Memorial Month’ thì hay hơn, chứ nếu thay đổi bằng danh xưng “Tháng Người Mỹ Gốc Việt” thì không có ý nghĩa, không có gì liên quan đến Tháng Tư Đen hết.”

“Người Mỹ gốc Việt có mặt ở đất nước này từ sau ngày 1 Tháng Năm, nếu gọi Tháng Năm là ‘Tháng Người Mỹ gốc Việt’ thì tôi thấy OK. Còn cách gọi này là muốn người ta dần quên đi kỷ niệm đau buồn của Tháng Tư Đen. Nhưng phải nên hiểu chính vì Tháng Tư Đen buồn như vậy nên người ta mới cố gắng làm đủ mọi việc để mà sinh sống ở đây, để mà giữ vững tinh thần, dù đã mất nước rồi. Tôi nghĩ nghị quyết gọi Tháng Tư là ‘Tháng Người Mỹ Gốc Việt’ của thành phố sẽ gặp nhiều sự chống đối không cần thiết. Tại sao phải đổi danh xưng như vậy mà không giữ là ‘Black April Memorial Month?’ Tôi nói đây bằng tất cả cái tình của một người lính mất nước tha hương,” ông Hà nói một cách buồn rầu ngay khi cuộc họp kết thúc. (Ngọc Lan)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT