Wednesday, May 8, 2024

Westminster thêm tên Việt vào tên 3 con đường ở Little Saigon

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức lễ khánh thành ba con đường có thêm tên Việt tại Little Saigon sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, tại góc đường Bolsa và đường Moran trước sự tham gia của đông đảo đồng hương.

Mọi người háo hức đợi kéo khăn che để thấy tên đường Tự Do bên dưới tên đường Moran. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ba con đường có thêm tên tiếng Việt bên dưới là đường Moran có thêm tên đường Tự Do, đường Bishop có thêm tên đường Nguyễn Trãi, và đường Weststate có thêm tên đường Lê Lợi.

“Đây là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Little Saigon,” ông Charlie Chí Nguyễn, thị trưởng Westminster, tuyên bố trong diễn văn khai mạc. “Hội Đồng Thành Phố Westminster đã cùng một số đồng hương âm thầm tranh đấu gian truân trong mấy tháng dài để có thành quả hôm nay.”

“Ba con đường mang tên Việt Nam này là một phần lịch sử Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta, dù đã sang đây, vẫn nhất quyết bảo vệ,” ông tiếp.

Theo ông Charlie, “chúng ta bỏ lại tất cả sau lưng để ra đi tìm hai chữ tự do và tôi đề nghị đặt tên đường Tự Do để nhắc nhở cho chúng ta những gì quý giá nhất cho bản thân và cũng cho thế hệ tương lai.”

Hai tên đường còn lại cũng có ý nghĩa sâu xa, ông Charlie giải thích.

“Tên danh nhân Nguyễn Trãi xứng đáng để chúng ta ghi nhớ. Ông vừa là một nhà quân sự lỗi lạc, một nhà thơ có tài, và một người yêu nước chân thành. Ông để lại cho hậu thế tư tưởng đầy nhân bản, ‘Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo,’” thị trưởng Westminster nói tiếp.

Và tên Lê Lợi, vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn đã chứng minh tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh chống ngoại xâm là quân Minh để dành tự do hạnh phúc cho dân tộc, vẫn theo ông Charlie.

Đông đảo dân cử từ địa phương tới liên bang có mặt tại buổi lễ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong số đông dân cử tham gia buổi lễ có Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Carlos Manzo của Westminster, bà Michelle Steel (dân biểu liên bang, Địa Hạt 45), ông Trí Tạ (dân biểu tiểu bang, Địa Hạt 70), Luật Sư Trần Thái Văn (phó chủ tịch Đặc Khu Thủy Cục Orange, Địa Hạt 4), và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, Địa Hạt 2).

Ngoài ra còn có một số chức sắc đại diện đông đủ tôn giáo như các thành viên Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ là Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, và Linh Mục Thái Nguyễn.

Mọi người lần lượt ca ngợi thành quả đầy ý nghĩa lịch sử cũng như văn hóa của Hội Đồng Thành Phố Westminster và gọi đây là dấu ấn quý giá cho thế hệ gốc Việt tương lai.

Ông Charlie nhắc lại thành quả của Dân Biểu Trí Tạ, cựu thị trưởng Westminster.

Ông nói: “Mười năm trước, ông Trí Tạ, khi còn là thị trưởng, đã vận động đặt thêm tên Việt cho đại lộ Bolsa là đại lộ Trần Hưng Đạo thì hôm nay Westminster lại có thêm ba con đường mang thêm tên Việt nữa.”

Ba thành viên Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ trong buổi lễ, từ trái, Linh Mục Thái Nguyễn, đại diện Công Giáo; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo, và Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, đại diện Tộc Đạo Cao Đài Orange County. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Những đồng hương tham dự cùng phấn khởi và cảm động trước sự kiện hôm nay.

Ông Andy Nguyễn, chủ nhân A&D Auto Center, được Thị Trưởng Charlie giới thiệu là người rất hết lòng trong việc đấu tranh có thêm ba tên đường tiếng Việt, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Không chỉ mình tôi mà tôi được một số anh em đồng lòng giúp đỡ. Chúng tôi hợp tác với ông Charlie vì người Việt mình đi đâu cũng mang quê hương trong lòng. Qua đây, chúng tôi luôn muốn làm việc vì quyền lợi cộng đồng.”

“Dĩ nhiên hôm nay anh em tụi tôi rất vui khi thấy công sức của mình đã có kết quả,” ông thêm.

Những người khác cũng không giấu được niềm vui trong ánh mắt.

“Mới ngày nào, vợ chồng tôi còn sống tại thành phố này trong nỗi lo âu vì sợ bị dân địa phương kỳ thị. Tôi không ngờ ngày nay mình lại có thị trưởng và thành viên Hội Đồng Thành Phố đa số là người Việt mình. Đã vậy lại có đường mang thêm tên Việt Nam nữa,” ông Kim Lý, cư dân Westminster, nói. “Chuyện này chỉ có tại Mỹ thôi. Châu Âu? Còn lâu.”

Ông Minh Võ, ở Garden Grove, dẫn theo đứa con gái tên Tina, mới 8 tuổi, để con mình chứng kiến sự kiện đặc biệt này.

“Tôi muốn con tôi thấy sự thay đổi tại Little Saigon này. Hôm nay là ngày lịch sử của mình. Là người gốc Việt, mình phải thấy những sự kiện hiếm có này,” ông Minh nói.

Ông Andy Nguyễn (trái), chủ nhân A&D Auto Center, được Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn mời lên sân khấu vì có công trong việc thực hiện thêm tên Việt cho ba con đường. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Trương Thị Nhân, ở Westminster, rạng rỡ cười: “Hôm nay thật là ngày Xuân của cộng đồng mình. Đường Tự Do của mình bị cướp mất thì bây giờ mình có lại đường Tự Do ở đây. Tuy không bằng đường phố Sài Gòn nhưng bỏ xứ ra đi, có cái gì mình cám ơn cái nấy.”

Bà Crystal Nguyễn, ở Huntington Beach, chia sẻ: “Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mình bị Tàu cai trị cả ngàn năm rồi bị Tây đô hộ cả trăm năm mà trừ vài người ‘toa toa,’ ‘me you’ nhố nhăng ra thì mình vẫn là mình.”

“Không ngoại xâm nào xóa được tiếng Việt trong lòng mình. Đi đâu hay làm gì thì mình vẫn giữ được văn hóa và ngôn ngữ của mình,” bà tiếp.

Sự kiện này được gieo mầm từ sự đề xướng của Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn hôm 25 Tháng Mười, 2023, và được Hội Đồng Thành Phố Westminster chuẩn thuận.

Trước khi chấm dứt buổi lễ, ông thị trưởng tuyên bố thêm một tin vui cho cộng đồng gốc Việt là Little Saigon sắp có cột cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay tại sân trước thương xá Phước Lộc Thọ. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT