WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 5 Tháng Ba, cựu SVSQ các khóa của quân trường Thủ Đức vừa hội ngộ tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, để đón chào mùa Xuân mới và cùng nhau nhớ lại những mùa Xuân oanh liệt xưa.
Ban tổ chức cho biết phải ngưng việc ghi danh từ hai tuần lễ trước vì 40 bàn tiệc của nhà hàng được cựu SVSQ các khóa đặt hết.
Mở đầu là lễ chào cờ với 10 cựu SVSQ trong đồng phục Võ Khoa Thủ Đức diễn lại “lễ nghi quân cách” sau những khẩu lệnh của SVSQ chỉ huy và của MC Nguyễn Văn Chuyên.
Một điểm khiến ai nấy đều chú ý là trong những lá quốc kỳ mà đoàn hầu kỳ rước lên sân khấu có thêm quốc kỳ của Nam Hàn, thay vì chỉ hai lá cờ Việt-Mỹ như vẫn thường thấy trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt.
Theo lời mời của ban tổ chức, trong lần hội ngộ này, một phái đoàn bảy sĩ quan nam, nữ Nam Hàn đại diện cho các cựu quân nhân quốc gia này từng tham chiến ở Việt Nam, đến tham dự.
Niềm vui thêm rộn rã khi các cựu quân nhân đồng minh này lần lượt phát biểu ngắn gọn cảm tưởng của mình về cuộc chiến tranh bảo vệ tự do tại miền Nam Việt Nam.
Cựu Chuẩn Tướng Jung Ho Park của Sư Đoàn Mãnh Hổ Nam Hàn bày tỏ sự ngưỡng phục tinh thần chiến đấu các quân nhân VNCH và tinh thần bảo vệ đất nước của người dân Việt.
Ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, trong niềm vui hội ngộ nhắc đến tình chiến hữu Huynh Đệ Chi Binh vẫn mãi còn cho dù đã qua hơn 41 năm giã từ vũ khí.

Ông cũng nhắc đến chủ đề cuộc hội ngộ đầu xuân là “Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa.”
Ông nói: “Năm 1968, Tết Mậu Thân, Cộng Sản Bắc Việt phản bội lệnh hưu chiến hai bên đã ký kết và xua 300,000 quân gồm chính quy Bắc Việt, lẫn dân quân du kích Cộng Sản miền Nam đánh úp các tỉnh, thành phố miền Nam.”
“Trước thế bất ngờ, quân Cộng Sản đã chiếm được một số nơi như Huế gây tang tóc cho hàng ngàn người dân Huế. Nhưng chỉ trong một tuần lễ sau đó, quân đội miền Nam đã tập trung được, mở lại những cuộc phản công anh dũng và đánh bật được quân Cộng Sản ra khỏi những nơi họ chiếm giữ và họ phải trả một cái giá quá cao là tan tác, các cơ sở nằm vùng bị triệt hạ,” ông nói tiếp.
“Về hiện đại, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản thi hành nhiều chính sách để tiêu diệt quân lực miền Nam mà Cộng Sản gọi là truy quét ‘ngụy quân, ngụy quyền,’ tập trung hàng vạn quân cán chính VNCH trong các trại tù cải tạo để mong diệt trừ hậu họa. Nhưng người lính VNCH vẫn kiên cường, không bị khuất phục. Bốn mươi mốt năm sau ngày VNCH sụp đổ, hàng ngàn thương phế binh VNCH đã được người dân Việt nhớ đến, chẳng hạn những cuộc họp mặt do Dòng Chúa Cứu Thế đứng ra tổ chức để tìm mọi cách giúp đỡ, cứu trợ…”
Để góp thêm ý nghĩa vào buổi hội ngộ này, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, hậu duệ của một cựu SVSQ Thủ Đức khóa 2, cho biết bà đang cùng Thị Trưởng Trí Tạ đề nghị dựng Tượng Đài Anh Hùng, cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, vào ngày 30 Tháng Tư trong dịp Tháng Tư Đen năm nay.
Ông Nhân Nguyễn, cựu SVSQ khóa 16, từ Houston, Texas, về tham dự, cho biết: “Về tham dự lần này là do hai cụ nhà tôi thúc giục, một mẹ đẻ và một mẹ vợ. Cha tôi là một SVSQ Thủ Đức khóa 2 đã mất từ nhiều năm nay, mẹ tôi được biết có ngày hội này nên giục anh em chúng tôi về tham dự. Mẹ nói cho cha tôi vui lòng nơi chín suối. Còn mẹ vợ tôi thì có một người con bị tử nạn trong thời kỳ thụ huấn ở quân trường. Cụ về để nhớ lại hình ảnh đứa con thường về phép đeo lon Alpha…”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017













































































































































