Bàn tròn Euro: Trước giờ bóng lăn

 



 


Vòng loại Euro 2012 ngày hôm 19 tháng 6 sẽ kết thúc với hai trận đấu cùng giờ (11 giờ 45 giờ California) cuối cùng của bảng D là Pháp gặp Thụy Ðiển trong khi Anh so tài với đội chủ nhà Ukraine.









Anh Dũng Taylor, một trong hai MC cho các trận cầu giải Euro 2012 tại phòng sinh hoạt báo Người Việt. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)


Ngày hôm kia, bảng A và B đã có kết quả với các đội Hy Lạp, Czech, Bồ Ðào Nha và Ðức vào tứ kết. Còn hôm qua (18 tháng 6) là Tây Ban Nha và Ý cũng vào bán kết.


Ðiều đau đớn cho Nga là với khởi đầu khá tốt bằng trận thắng đậm 4-1 trước Czech, hòa Ba Lan 1-1 nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi bởi vì luật đối đầu trực tiếp oan nghiệt sau khi bất ngờ thua Hy Lạp 0-1.


Còn bảng B, Hòa Lan, một thời vàng son với danh hiệu á quân World Cup 2010 đã thật sự chấm dứt khi không có một điểm lận lưng về đường ở vòng bảng tử thần này. Lần lượt thảm bại trước Ðan Mạch, Ðức và Bồ Ðào Nha. Không biết huấn luyện viên đội này có lên tiếng “Ơ… cho tôi theo với” cùng với hai vị huấn luyện viên Ba Lan và Nga vừa tuyên bố từ bỏ chức vụ sau Euro hay không?


Buổi tối hôm kia, Tư tui đọc các báo mạng của Việt Nam thấy đăng tin các vụ nhảy cầu, nhảy lầu, đốt nhà tự tử vì thua cá độ đá banh. Ít nhất cũng vài người theo ông bà tổ tiên. Và còn biết bao nhiêu vụ tự tử liên quan đến cá độ ăn thua từ chục triệu trở lên (tiền Việt Nam) mà không được báo chí đăng tải. Ôi thật là buồn!


Vẫn như thường lệ, Tư tui trong buổi sáng quen thói lê la ở quán cà phê quen thuộc. Giống như từ ngày đầu giải “Ơ rô” đến giờ, vừa ngồi vào bàn là nghe chung quanh những tiếng hỏi nhau: “Sao còn bắt nữa không?” “Ăn thua?” “Ngày hôm nay bắt đội nào có chấp không?”


Hỏi cô cháu pha chế cà phê, cô chỉ cười đáp:


“Từ khi Hòa Lan thua tới giờ, cháu không bắt nữa chú ơi!”


“Sao không bắt các đội khác?”


“Cháu chỉ kết Hòa Lan thôi, nó bị ra rìa rồi, chán quá.”


Ngồi quán chưa được năm phút, điện thoại Tư tui lại reo. Một người bạn từ Việt Nam gọi sang. Tư tư hỏi:


“Sao mày thế nào rồi, có xem ‘ơ rô’ không?”


“Thức trắng đỏ con mắt.”


“Có đánh cá không?”


“Không. Tao không chơi cá độ. Tao mê Ronaldo, nó đá tuyệt quá. Bên Mỹ xem buổi sáng chắc là đỡ mệt phải không?”


“Ừ, nhưng nhiều người đi làm phải lén xem qua iphone thôi.”


“Mày nghĩ bảng C ai vào?”


“Chắc là Tây Ban Nha và Ý vào. Nhưng với luật đối đầu này khó đoán quá.”


“Maà không cá độ thì đoán làm chi cho mệt. Chỉ mong hai đội đá hấp dẫn cho mình xem là vui rồi.”


Nhắc tới Ronaldo, Tư tui thật sự thán phục. Quả đúng với danh hiệu siêu sao của mình. Ronaldo chơi thật tuyệt vời. Chạy nhanh như tên bắn, khéo léo giữ banh không ai bì, và nhất là sút banh tung lưới quá tuyệt. Nếu may mắn hơn, banh không dội trụ, Ronaldo có thể thắng thêm hai ba bàn nữa. Nhưng không phải chỉ có Ronaldo, hàng công của Bồ Ðào Nha với Nani cũng chơi xuất sắc cũng không kém. Bồ Ðào Nha lọt vào vòng trong là đúng quá rồi.


Trận đấu ngày hôm qua giữa Tây Ban Nha và Croatia cùng với Ý gặp Ireland thật sự không hấp dẫn bằng trận đấu Bồ Ðào Nha đụng Hòa Lan ngày trước đó.


Dù thắng 1-0 trước Croatia nhưng Tây Ban Nha thi đấu quá mờ nhạt từ tiền đạo Torres đến Silva gần như tịt ngòi buộc ông Bosque phải thay người sớm.


Trận đấu diễn ra theo chiều hướng đến nỗi nhiều người nghi ngờ liệu Tây Ban Nha có bắt tay thủ hòa với Croatia hay là có sự bán độ hoặc dàn xếp tỷ số…?


Còn trận Ý thắng Ireland là điều không ra ngoài dự đoán. Ý phải thắng mới lọt vào vòng trong và họ đã làm được khi đá bại Ireland 2-0.


Tây Ban Nha đứng đầu bảng C với 7 điểm, Ý đứng nhì sẽ gặp hai đội đứng đầu bảng D với hai trận cuối cùng giữa Pháp và Thụy Ðiển cùng với Anh gặp đội chủ nhà Ukraine trong ngày hôm nay.


Hôm qua, không có ăn trưa chỉ có nhâm nhi cà phê và trà do công ty Quốc Việt Foods khoản đãi. Nhưng điều đặc biệt khiến cho nhân viên báo Người Việt rất vui là sau trận đấu, anh Dũng Taylor, phu quân của nữ ca sĩ Thu Phương đã tặng cho các nhân viên báo Người Việt, mỗi người hai vé xem chiều nhạc thính phòng “Dạ khúc cho tình nhân” được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật 1 tháng 7, 2012 tại Saigon Perfoming Arts tới đây. Hoan hô anh Dũng Taylor và cám ơn anh rất nhiều.


Ngoài ra Tư tui cũng rất cám ơn quý vị khán giả đã giữ vệ sinh chung đặc biệt hai vị khán giả đã không bõ công nhắc nhở mọi người đồng thời mong việc giữ vệ sinh này được tiếp tục cho đến khi kết thúc trận chung kết Euro vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Tư tui hẹn quý vị ngày mai.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT