Ðan Mạch đã hết sức cố gắng trong trận gặp Bồ Ðào Nha nhưng không vượt qua một đối thủ mạnh và có nhu cầu phải thắng để còn giữ được hy vọng lọt qua vòng bảng.

Tiền đạo Ðan Mạch Nicklas Bendtner (trái) thắng hậu vệ Pepe của Bồ Ðào Nha đánh đầu đưa banh vào lưới thủ môn Rui Patricio. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)
Bị dẫn trước hai bàn ở hiệp nhất, phút 24 do Pepe và phút 36 do Helder Postiga của Bồ Ðào Nha, Ðan Mạch san bằng cách biệt với hai bàn thắng do Nicklas Bendtner ở phút 41 và 80. Nhưng tiền đạo Silvestre Varela được huấn luyện viên Paulo Bento đưa vào sân phút thứ 84, chỉ 3 phút sau, phút 87, nâng tỷ số lên 3-2 cho Bồ Ðào Nha trong trận đấu ở tình cảnh một mất một còn của đội này.
Christiano Ronaldo hai lần để lỡ cơ hội tung lưới thủ môn Ðan Mạch Stephan Andersen.
Bàn thắng thứ hai của Bendtner là bàn thắng thứ 12 bằng đánh đầu trong giải Euro năm nay.
Như vậy ở bảng B, Ðan Mạch và Bồ Ðào Nha đồng 3 điểm, Ðức dẫn đầu với 4 điểm và Hòa Lan 0 điểm.
Ở trận cuối cùng gặp Ðức, nếu Ðan Mạch thắng Ðức và Bồ Ðào Nha thắng Hòa Lan; ba đội đồng 6 điểm và phải tính tới hiệu số bàn thắng bại.
Thua Ðức, Hòa Lan hầu như không còn hy vọng
Thất bại 1-2 trong trận gặp Ðức, Hòa Lan hầu như chắc chắn sẽ bị loại ở bảng B. Dù cho trận cuối cùng họ thắng Bồ Ðào Nha với một tỷ số cao thì trận Ðức-Ðan Mạch với kết quả Ðan Mạch thắng hay hòa sẽ kết thúc vòng chung kết Euro 2012 của Hòa Lan.
Van Persie mất cơ hội thắng bàn ngay trong những phút đầu tiên và khi tới phút 73 gỡ được một bàn thì đã quá muộn, chỉ để cứu vãn danh dự cho đội tuyển Hòa Lan. Mario Gomez trong hiệp nhất đã thắng 2 bàn cho đội tuyển Ðức ở phút thứ 24 và 38 khá dễ dàng do hàng phòng thủ của đối phương thiếu vững chắc.
Ðiều mà các quan sát viên đã ghi nhận trước vòng chung kết Euro là mặc dầu Hòa Lan là một đội có sức tấn công đáng kể nhưng khả năng phòng thủ đáng nghi ngờ ngay từ tuyến giữa. Trong trận đấu với Ðức cũng như với Ðan Mạch trước đó, các mũi tấn công của Hòa Lan không đi tới kết thúc hiệu quả.
Cầu thủ Gomez ghi hai bàn thắng cho tuyển Ðức. (Hình: Getty Images)
Ở hiệp nhất, Hòa Lan có vẻ còn dè dặt nên các pha tấn công trở nên chậm không có vận tốc và yếu tố bất ngờ cần thiết. Qua hiệp 2 khi Ðức đã vững lòng với 2 bàn thắng và chú trọng phòng thủ chặt hơn, hầu hết các mũi tấn công của Hòa Lan đều bị bẻ gẫy.
Phương châm của đội tuyển Ðức chú trọng vào kết quả của từng trận đấu là xác đáng. Huấn luyện viên Joachim Low có lý khi đến hiệp nhì mới đưa tiền đạo Mirosclav Klose vào trận. Nhưng huấn luyện viên Bert van Marwijk lẽ ra phải dùng Klaas-Jan Huntelaar ngay từ đầu để có cơ hội ghi bàn. Giống như trong trận gặp Ðan Mạch, Huntelaar chỉ vào sân ở hiệp sau đã không có cơ hội tạo nên kết quả gì. (HC)















































































