Chương Trình Cao Niên CQXHVN/MN tổ chức Tất Niên và mừng Tân Niên Quý Tỵ


Người Việt Khắp Nơi


 


 Bài và hình: Mai Hoàng


 


Vào ngày mùng 6 tháng 2, 2013, Chương Trình Cao Niên của Cơ Quan Xã Hội VN/MN đã tổ chức mừng Tất Niên và Tân Niên Quý Tỵ tại nhà hàng U-Garden.










Quang cảnh hội trường.


Với trên 200 quan khách, gòm các quý vị niên trưởng trong chương trình cao niên của cơ quan và một số khá đông quan khách thuộc Hội Ái Hữu Chiến Sĩ QLVNCH, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Thiện Nguyện Hỗ Trợ Lục Quân Hoa Kỳ, Hội Tranh Ðấu Tự Do Ngôn Luận cho VN,… Trong số quan khách này còn thấy sự hiện diện của Cha Chánh Xứ Nguyễn Hoàng.


Sau phần chào Quốc Kỳ Việt, Mỹ, chương trình được khai mạc sôi động bởi tiếng trống do em Ngô Minh Kỳ đánh bài “Việt Nam Tôi Ðâu” do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, những người tham dự bừng bừng khí thế hướng về Việt Nam thân yêu, quyết chống lại âm mưu xâm chiếm VN của Trung Quốc, những tiếng trống hào hùng do em Kỳ cống hiến giúp bà con nhớ lại Hội Nghị Diên Hồng Cứu Quốc thuở xưa của tiền nhân. Sau đó Ông Phạm Văn Vy, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị, đã có lời chào mừng và chúc tuổi bà con, Ông chúc mọi người sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc trong năm mới.










Lễ chào quốc kỳ và quốc ca.


Sau ông Phạm Văn Vy, ông Phạm Văn Yến, giám đốc Cơ Quan XHVN ngoài phần cám ơn và chúc tuổi. Ông còn nhắc nhở vui xuân chúng ta cũng không quên hướng về VN thân yêu đang bị Trung Cộng lăm le xâm chiếm biển và đất, người dân còn bị chính quyền CS cướp đất, đàn áp dã man. Và cầu xin cho quê hương có những ngày hạnh phúc thực sự trong năm mới.


Nhiều màn hấp dẫn khác đã được tiếp tục sau đó như pháo nổ (bubble wrap), khai rượu mừng, tặng bao lì xì, cả hội trường ca bài “Ly Rượu Mừng,” không khí thật vui tươi đầm ấm.


Trong dịp này Cơ Quan Xã Hội VN đã trao phần thưởng (Award) cho 3 vị thiện nguyện viên đã giúp đỡ cộng đồng trong đài truyền hình, radio trong nhiều năm mà không được hưởng một chút thù lao nào, dòng dã từ 7 đến 17 năm qua, gồm các ông:


1. Phạm Henry (Hiến)


2. Lê Quang Khiêm


3. Heinz Keystone


Vui nhộn và hào hứng nhất đó là phần thi Áo Dài. Có trên 60 ứng viên tham gia chương trình này với gương mặt vui tươi. Với tà áo dài tha thướt, các ứng viên đã say sưa với nguồn vui để nhớ lại thời thanh xuân thuở nào.










Ban Tổ Chức cảm tạ quan khách.


Sau khi chấm điểm, giải thi áo dài Phía Nữ thuộc về các chị, bà duyên dáng:


Hạng nhất: Nguyễn Thị Diệu


Hạng nhì: Nguyễn Thị Hoan


Hạng ba: Trương Thị Cúc


 


Phía Nam, các giải thưởng thuộc về các ông đẹp trai, đẹp lão:


Hạng nhất: Nguyễn Hữu Chi


Hạng nhì: Ngô Mậu Hoàng


Hạng ba: Lưu Mộc Khôn


Cả hội trường vỗ tay vang dội chào mừng những người trúng giải.










Thần đồng biểu diễn.

 
Sau đó nhóm tứ ca Nhân-Chung-Phương-Ngọc trình bày bài “Ðón Xuân” thật sôi động, vui tươi.


Mãi đến quá 12:30 tiệc mừng Xuân mới chấm dứt, mọi người ra về với một tâm hồn vui buồn lẫn lộn, thêm một lần đón Xuân nơi xứ khách.
00

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT