Con gái tuổi Dần?


Huyền Nga



“Nghe đồn” rằng đó là những cô gái… cao số, tình yêu luôn là trò chơi dài mệt nhoài, duyên số lại trắc trở, sóng gió. Tại sao vậy?


“Tiến thoái lưỡng nan vì tuổi của nàng”


Ðã 5 năm yêu nhau, thời gian đủ chín mùi để Dũng và Yến kết thúc thời kỳ cặp kè, hò hẹn. Dũng chính thức “bẩm báo” với gia đình về kế hoạch đám cưới của mình. Anh vui vẻ dắt Yến về ra mắt cha mẹ.


Sau một hồi bàn luận, “cứu xét” về mọi mặt, cả gia đình tỏ ra rất hài lòng về Yến. Tuy nhiên, khi Dũng vừa thỏ thẻ về tuổi Dần của cô ấy, nụ cười bổng tắt trên gương mặt mẹ anh.


-Tuổi con cọp hả? Mèn ơi! Thôi con ạ, con gái tuổi đó dữ lắm!


Dũng không ngờ mẹ lại phản ứng gay gắt khi anh “thành thật khai báo” mạng tuổi của Yến. Anh không hề nghĩ rằng chuyện tuổi tác lại quan trọng đối với mẹ như thế. Anh “tắt đài” luôn, không dám bàn ra, bàn vào gì thêm.


Nhưng Dũng cố tranh đấu:


-Sao thời buổi bây giờ mà mẹ còn có thể suy nghĩ lạc hậu như thế? Miễn tụi con cảm thấy hạnh phúc là được rồi.


Mẹ Dũng chỉ phán một câu “tình cảm.” Mày muốn lấy ai cũng được, đừng rước một con cọp cái về nhà… Nếu không nghe lời. cứ tự mà lo hôn sự, ba mẹ không làm chứng cho đâu!


Như vậy, giải pháp nào để mọi chuyện êm đẹp? Cưới không được, tiếp tục yêu nhau đến bao giờ? Chia tay, đau khổ! Ly khai gia đình… hay sống tự do… Tùy trường hợp xử thế của cặp uyên ương…!


Phụ nữ tuổi này thường mang mặc cảm về nỗi đau “tự nhiên” mà số phận ban cho. Xin hãy dành cho họ những tiếng nói và ánh mắt cảm thông.


***


Thuộc hội “Cô Gái Tuổi Dần,” Tuyết có lịch sử yêu đương “lên bờ xuống ruộng” nay cô đã bước sang lứa tuổi 42 mà vẫn chưa chồng!


Có nhan sắc, cô được các chàng trai để ý, theo đuổi, đón đưa. Thế nhưng, chẳng anh nào chạy về đích.


Anh thứ nhất đến năm Tuyết 24 tuổi, đang yêu bổng ngang xương đi lấy vợ. Hỏi ra mới biết anh tuổi Hợi. Dân gian nói rồi, con heo và con cọp nằm trong “tứ hành xung,” tình yêu sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.


Mối tình thứ hai diễn ra lúc cô 26 tuổi, lần này không bị tuổi tác chắn đường, cản lối. Cả hai chuẩn bị làm đám cưới. chỉ còn hơn 1 tuần nữa hôn lễ diễn ra, bỗng nhiên anh ta bị tai nạn, gãy mất một chân, phải dời ngày cưới. mẹ thấy con trai xui xẻo bèn đi xem bói. Thấy phán: “Con cọp cái mang điềm xui đến.” Thế là bà đùng đùng không cho cả hai lấy nhau. Chuyện hôn nhân của cô gãy ngang.


Ðến anh thứ 3. Tuyết bước sang tuổi”ba mươi.” Lúc đầu. anh chàng tỏ ra yêu cô say đắm. Nhưng khi nghe cô kể lại lịch sử hai mối tình trước, anh bắt đầu run, vã mồ hôi hột, vài hôm sau biến mất dạng.


“Bất quá tam,” bẵng đi một thời gian, con tim Tuyết trở nên khô cứng. Cô nhìn đàn ông với ánh mắt ngờ vực, sợ hãi. Thậm chí. Cô sợ cả chính bản thân mình. “Thôi thì tớ quyết tâm ở vậy cho xong”


Khi Tuyết bước sang tuổi 35, một chàng trai lại làm cô rung động. để tránh đau khổ, trước khi đến với anh ta, Tuyết giãi bày trước: “Con gái tuổi Dần cao số lắm, liệu anh có chịu dược không?” Chàng trai ngoài 40 liếc mắt đưa tình, trả lời không do dự: “Cao cách mấy anh cũng trèo tới.”


Kết quả mối tình “hoàng hôn” này là sau 3 tháng. Tuyết phát hiện ông ta đã có vợ, hai con. Lúc này Tuyết không còn cảm thấy đau khổ nữa, mà đúng hơn là ê chề, Cô quyết tâm ở vậy, không màng đến chuyện lập gia đình.


Cái tuổi nó đuổi nhân duyên


Những câu chuyện về các cô gái tuổi Dần thường mang mầu sắc u buồn. Và rồi, như một thói quen, người ta thường trước sau rỉ tai nhau: “Con gái tuổi Dần khó lắm.”


Cái khó trước tiên, họ bị ám ảnh bởi hai chữ “cao số.” Lập gia đình sớm là không bình thường, trước sau gì cũng đổ vỡ.


Tiếp đến là đa tình, đa đoan. Con gái tuổi này dược đóng khung trong cái nhìn: thường có hơn 1 đời chồng.


Tính cách của họ lại được thiên hạ mô tả là sắc móng, thích ăn hiếp chồng . Vì thế mà các bậc phụ huynh rất ngại để con trai vớ phải một “nàng cọp.” Họ không tin cô gái ấy đem lại hạnh phúc cho con trai mình.


Và còn một điều nữa, bản thân người tuổi Dần cũng “tự kỷ ám thị.” Chính họ không tự tin lắm vào tương lai tươi đẹp của chính mình.


Thật ra, phụ nữ tuổi Dần cũng bình thường như bao người. Có rất nhiều cô vẫn gặp bình an, hạnh phúc. Hình như những định kiến về nỗi đau khổ của họ không tuyệt đối chính xác. Số phận của mỗi người là của riêng họ, không thể vì một bi kịch là quy kết cho tất cả.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT