Cristiano Ronaldo

Quốc gia: Bồ Ðào Nha

Tiền vệ, 29 tuổi, cao 1.85 mét, 107 lần tuyển, Câu Lạc Bộ Real Madrid (Tây Ban Nha).









Cristiano Ronaldo của Bồ Ðào Nha. (Hình: Martin Rose/Getty Images)


Cristiano Ronaldo là cầu thủ được nhiều người ca ngợi là phi thường, kể khi câu lạc bộ Manchester United của Anh mua được từ câu lạc bộ Sporting Lisbon của Bồ Ðào Nha năm 2003.


Giờ đây, Ronaldo, cùng với Lionel Messi của Argentina và David Beckham của Anh, là những cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới.


Năm 2008, Ronaldo được FIFA chọn là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới, sau khi ghi tổng cộng 42 bàn thắng tại tất cả các giải trong mùa bóng 2007-2008.


Năm 2009, Ronaldo về đầu quân cho Real Madrid với số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới $80 triệu bảng Anh.


Sau khi chơi thành công dưới sự dìu dắt của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, Ronaldo có cơ hội thi thố tài năng tại World Cup 2006. Thế nhưng, với bản tính nông nổi và đôi khi phát biểu bừa bãi của một cầu thủ trẻ, Ronaldo bị một số khán giả la ó tại một số trận đấu, và mất cơ hội đoạt giải Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất.


Cho dù thích hay không thích cầu thủ này, ai cũng phải công nhận anh là một trong những cầu thủ tài năng nhất thế giới hiện nay.


Tại Bồ Ðào Nha, anh được coi là cầu thủ hay nhất kể từ khi đất nước này có Eusebio.


Tại World Cup 2010 tại Nam Phi, mặc dù được coi là ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện của giải, Ronaldo đã không thành công như mong đợi, dù vẫn được coi là một danh thủ bóng đá thế giới.


Ðối với Real Madrid, Ronaldo vẫn là trụ cột không thể thiếu. Anh đoạt giải vua phá lưới mùa bóng 2010-2011 tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và giúp Real đoạt cúp Copa del Rey trong cùng năm.


Ngoài khả năng ghi bàn, đóng góp lớn nhất của Ronaldo cho bất cứ đội bóng nào là những đường chuyền bất ngờ của anh, có thể đến từ bất cứ góc cạnh nào và tình huống nào. Chỉ có đồng đội của anh mới “cảm” được khi nào anh chuyền bóng để đón nhận. Còn đối thủ của anh chỉ có chịu thua.


Khác với lối đi bóng nhẹ nhàng của Lionel Messi, lối đi bóng và lừa bóng của Ronaldo lại rất “có lửa.” Chân anh đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, dùng cả mũi giày, gót giày, và bất cứ chỗ nào của giày, để chuyền bóng, bấm bóng, tạt bóng… cho đồng đội.


Khi xem Ronaldo chơi bóng đá người ta có cảm tưởng như một vũ công đang nhảy múa, một thứ bóng đá nặng phần trình diễn hơn là đưa bóng vào lưới.


Thế nhưng nhiều người đã lầm, và cả các đối thủ của Ronaldo cũng lầm, vì anh là người vừa biết trình diễn và vừa biết kết thúc.


Giây phút đau đớn nhất của Ronaldo có lẽ là sau trận chung kết giải Euro 2004 khi nước chủ nhà Bồ Ðào Nha của anh thua Hy Lạp. Ronaldo đã rơi lệ, và hình ảnh này được chiếu khắp thế giới.


Tên Ronaldo là do cha anh đặt vì ông rất ngưỡng mộ tài tử Ronald Reagan, và cũng là tổng thống Mỹ. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT