Ðại Hội Toàn Thế Giới Cựu Học Sinh Trần Quí Cáp-Hội An

 


 


 


Ðại Hội Toàn Thế Giới Cựu Học Sinh Trần Quí Cáp-Hội An


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) Gần 600 anh chị em cựu học sinh Trần Quí Cáp-Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam đã tưng bừng họp mặt tại Santa Ana hôm Thứ Bảy kỷ niệm 60 năm ngày ngôi trường thân yêu của mình được thành lập. Nhà hàng Regent West, nơi được chọn làm chốn hội ngộ đã đông chật không còn một chỗ trống dù nhà hàng đã mở hết sức chứa của mình.







Một màn vũ thật đẹp mắt của các kiều nữ Trần Quí Cáp với phố Cổ Hội An. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sáu trăm người “muôn năm cũ” đến từ tứ xứ. Châu Úc có 3 người, Canada có 4 người, Pháp có 2 người và Việt Nam có đến 4 vị giáo sư và 25 cựu học sinh Trần Quí cáp cũng qua được. Còn các tiểu bang Hoa Kỳ thì bang nào cũng có đại diện của Trần Quí Cáp về. Ðông nhất là anh chị em ở Seattle, phái đoàn có trên 60 người. Tiếp đến là San Jose, phái đoàn kéo về cũng xấp xỉ gần 60 anh chị em. Tất cả đã mừng vui khôn xiết, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, chụp hình lia chia, ôm hôn rối rít, bởi có những anh chị em “37 năm nay mới thấy lại chúng nó” như lời một cựu Trần Quí Cáp hớn hở đứng giữa bạn học cũ thuộc niên khóa 1963-1964 lớn tiếng đùa vui.


Hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trần Quí Cáp-Hội An, ông Ðỗ Xuân Trúc, không giấu được vui mừng nói với báo Người Việt: “Anh ơi, ngoài dự trù của ban tổ chức chúng tôi. Cũng đã có nhiều lần cựu học sinh Trần Quí Cáp tổ chức 40, 50 năm thành lập trường nhưng lần nào cũng chỉ tới con số 400 hay hơn chút đỉnh. Lần này tới con số này là như chúng tôi thấy như anh chị em cho biết khi ghi danh là chúng mình, học trò thì ai nấy cũng đều trên dưới tuổi cổ lai hi rồi, huống chi thầy cô ai nấy đều đã bát tuần. Thời gian có cho chúng mình còn được nhiều buổi hội ngộ nữa không, nên cứ coi lần này như lần chót, có nữa thì càng hay. Thưa anh, đó là nguyên nhân thúc đẩy anh chị em đến chung vui đông đúc như thế này”.


Hội Trưởng Ðỗ Xuân Trúc cũng cho biết anh em Trần Quí Cáp dự trù cứ hai năm lại có một lần hội ngộ toàn thế giới. Riêng Trần Quí Cáp ở Nam California thì có hoạt động thường xuyên với các tổ chức bạn như Hội Liên Trường, Hội Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh Ðà Nẵng, Hội Ðồng Hương Quảng Nam-Ðà Nẵng.







Ông Ðỗ Xuân Trúc, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trần Quí Cáp-Hội An. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðề cập đến những công tác xã hội của hội thì ông hội trưởng cho biết năm nào hội cũng góp một tay với Quảng Nam-Ðà Nẵng tổ chức gây quĩ giúp thương phế binh VNCH trong địa phương Quảng Ðà và tùy theo khả năng mà chu cấp giúp đỡ cho các em học sinh nghèo mà anh chị em cựu Trần Quí Cáp cho biết từng trường hợp.


Góp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kỳ trong ban tổ chức cũng cho biết: “Cựu học sinh Trần Quí Cáp lúc nào cũng giữ trọn được tinh thần của nhà ái quốc Trần Quí Cáp. Chính cái tinh thần ấy mà anh chị em chúng tôi dù xa mặt nhau nhưng khó mà cách lòng cho được. Ngoài những lần hội ngộ như thế này, chúng tôi còn liên lạc với nhau khá thường xuyên qua email, điện thoại và cứ nhắc nhở nhau hãy truyền thụ cho con em mình cái tinh thần yêu nước của nhà cách mạng Trần Quí Cáp.”


Tinh thần Trần Quí Cáp được nhắc nhở lại trong đặc san “Trường Tôi” của lần hội ngộ này. Bài viết của nhà biên khảo Châu Yến Loan, phu nhân cựu học sinh Trần Quí Cáp Nguyễn Thiếu Dũng ghi lại rằng “Trần Quí Cáp là một trong ba nhân vật khởi xướng phong trào Duy Tân, một phong trào cách mạng vô cùng sôi nổi vào những năm đầu thế kỷ XX”.


Ðó là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quí Cáp. Phong trào Duy Tân đề xướng tân học, cổ vũ dân quyền, bước đầu để tiến tới khôi phục chủ quyền cho đất nước đang bị thực dân Pháp cướp mất. Chủ trương này được quần chúng yêu nước khắp nơi chấp nhận vì nó vừa mở mang được dân trí, thúc đẩy tinh thần cách mạng mà vẫn bảo toàn được lực lượng nổi dậy. Ðây cũng là sự phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị hà khắc của cộng sản còn hơn thực dân Pháp xưa. Nếu như đầu thế kỷ XX thời Trần Quí Cáp, dân trí Việt Nam cần phải được mở mang cho theo kịp với đà văn minh phát triển phương Tây thì nay đầu thế kỷ XXI, dân trí Việt Nam cũng cần phải được đưa ra khỏi sự bưng bít, che giấu, lừa lọc của nhà cầm quyền cộng sản để người dân đứng lên tự cứu lấy mình và cứu lấy đất nước, dân tộc.


Trong lời phát biểu khai mạc, ông Hội Trưởng Ðỗ Xuân Trúc đã cảm ơn những tình cảm của anh chị em dành cho ban tổ chức để chúng ta có được buổi hội ngộ thắm thiết như thế này. Ðây cũng là dịp để những người học trò cũ tỏ được chút tình thầy trò với hơn 60 thầy cô hiện diện trong lần hội ngộ này. Nhắc đến ngôi trường cũ, ông hội trưởng đã viết trong đặc san “Trường Tôi” cả một lịch sử chi tiết của ngôi trường của toàn thể cựu học sinh Trần Quí Cáp nay đang phiêu dạt trên cùng khắp các miền đất tự do của thế giới. Trường Trần Quí Cáp cũng như mảnh đất miền Nam tự do của Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ, từ thời Quốc Gia Bảo Ðại qua thời Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa và thời kỳ Cộng Sản. Nếu như các thời Quốc Gia Bảo Ðại, thời VNCH, Trần Quí Cáp được mở mang phát triển bao nhiêu thì thời Cộng Sản trường Trần Quí Cáp phải nằm chung trong chương trình giáo dục nặng về tuyên truyền chủ nghĩa Cộng Sản hơn là mở mang kiến thức cho tuổi trẻ nên trường Trần Quí Cáp không phát triển gì hơn nữa.


Nhớ về ngôi trường cũ, những nam nữ cựu học sinh Trần Quí Cáp trong lần hội ngộ này đã đóng góp với nhau một chương trình văn nghệ thật là phong phú. Suốt hơn 1 giờ trước phút khai mạc, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” Trần Quí Cáp đã thi nhau đem đến cho bạn cũ thầy cô xưa những tiết mục văn nghệ đặc sắc làm cho cây nhà lá vườn toàn là thứ hoa trái quí. Nhiều tiết mục đưa ta về với tình cũ, bạn xưa được chính các cựu học sinh Trần Quí Cáp sáng tác và trình diễn thật mượt mà như hoạt cảnh “Lặng Thầm”, như nhạc cảnh “Ðêm hội Phố Hoài”, như đơn ca “Khi nỗi nhớ bỗng quay về”.


Rồi những nhân tài xưa sau khi ra trường như xướng ngôn viên của đài phát thanh Huế, anh Hoài Nhân với giọng ca đã làm rụng trái tim một kiều nữ của nhà may Tân Mỹ hay nhà thơ Ái Cầm phu nhân của nhà báo nhà thơ Thái Tú Hạp cũng lên đóng góp vào chương trình văn nghệ mà cựu học sinh Trần Quí Cáp chủ trương rằng “sẽ không mang màu sắc phô diễn tài năng, kỹ thuật diễn xuất mà chủ yếu là để góp vui và ôn lại một thời hoa mộng dưới mái trường thân yêu bên phố Hội cổ kính, chan chứa tình người” như lời các MC của chương trình giới thiệu.


Ngày vui qua mau, thoáng chốc tiệc đã tàn, chương trình văn nghệ phải tạm chấm dứt nhưng ai nấy ra về đều lâng lâng những cảm xúc vừa được sống lại “một thửa yêu đời trinh trắng thơ ngây”.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT