Hai trận đấu ngày Chủ Nhật trong Nhóm B “tử thần” không đưa đến kết cục gây ngạc nhiên cho mọi người như ở Nhóm A ngày hôm trước với sự kiện Nga bị loại và Hy Lạp vào tứ kết.

Ðức hạ Ðan Mạch 2-1 và được 9 điểm với 3 trận toàn thắng, đứng đầu Nhóm B. Bồ Ðào Nha thắng Hòa Lan 2-1 được 6 điểm (với một trận thua Ðức và một trận thắng Ðan Mạch trước đó) đứng hạng nhì.
Ở vòng tứ kết, Czech sẽ gặp Bồ Ðào Nha và Ðức gặp Hy Lạp.
Ðội tuyển Ðức, với phương châm đá thực dụng, xác định được là đội mạnh nhất trong 16 đội tuyển ở Euro 2012 cho đến nay. Mặc dầu Ðan Mạch hết sức nỗ lực, song triển vọng thắng hay hòa với Ðức là rất nhỏ như dư luận chung đã dự đoán.
Lukas Podolski mở tỷ số cho Ðức ở phút 19. Ðây là trận quốc tế thứ 100 của Podolski trong đội tuyển Ðức và có lẽ là trận cuối cùng, vì năm nay tiền tiền vệ danh tiếng dân Ðức gốc Ba Lan này đã 27 tuổi. Nhưng chỉ 5 phút sau, Michael Krohn Dehli san bằng tỉ số, nâng cao tinh thần cho đội Ðan Mạch.
Ðức làm chủ tình thế trên sân trong hầu hết thời gian, kiểm soát bóng 60%. Nhưng Ðan Mạch cũng không kém, tấn công mạnh mẽ xuống khung thành Ðức, 9 lần sút bóng vào trong đó 2 lần chính xác nhưng bị thủ môn Manuel Neuer cản phá được. Ngược lại, Ðức sút 12 trái và 4 lần chính xác nhưng cũng bị thủ môn Stephan Andersen đón được.
Trận đấu trên sân Lviv, Ukraine, đến gần cuối hiệp hai trở nên căng thẳng nhất là khi trận đá cùng giờ bên kia ở sân Kharkiv, Ukraine, Bồ Ðào Nha dẫn trước Hòa Lan 2-1. Tình trạng ấy có nghĩa là nếu Ðức không thắng, hoặc thủ hòa, mà để Ðan Mạch ghi thêm một bàn, Ðức sẽ bị loại. Khi ấy, ba đội cùng 6 điểm và có thể cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Bồ Ðào Nha và Ðan Mạch có số bàn thắng cao hơn trong những trận ba đội gặp nhau.

Tiền vệ Lars Bender chơi cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen, đá ở vị trí trung vệ trong đội tuyển quốc gia, đã giải thoát nguy cơ cho Ðức bằng bàn thắng ở phút 80.
Trong hai trận trước đây, ngôi sao Cristiano Ronaldo của Bồ Ðào Nha không đáp ứng được kỳ vọng của giới hâm mộ bóng đá, nhưng trong trận đấu với Hòa Lan đã nổi lên trở lại với 2 bàn thắng và nhiều lần khác xuống bóng xâm nhập vùng cấm địa, chuyền những đường bóng rất tốt cho đồng đội.
Hòa Lan mở tỷ số trước ngay phút thứ 11 khi tiền đạo biên Arjen Robben chuyển bóng cho Rafael van der Vaart sút chính xác vào góc lưới thủ môn Rui Patricio. Thắng Bồ Ðào Nha 3 bàn là niềm hy vọng cuối cùng của đội tuyển áo màu da cam – trong trận này họ mặc đồ đen vì Bồ Ðào Nha đã chọn màu đỏ – vì nếu Ðan Mạch thua Ðức, ba đội Hòa Lan, Ðan Mạch, Bồ Ðào Nha đồng 3 điểm và khi ấy sẽ so sánh hiệu số bàn thắng bại trong 3 trận ba đội gặp nhau. Trong hai trận trước, hiệu số bàn thắng bại của Hòa Lan là -2, Ðan Mạch 0 và Bồ Ðào Nha 1.
Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh và chơi chặt chẽ mạch lạc, Hòa Lan đã không chứng tỏ được nét gì xuất sắc. Nhược điểm chính của đội này là không thiếu cầu thủ ngôi sao, nhưng thiếu sự phối hợp. Các tiền đạo, như Robin van Persie, ít khi nhận được bóng với cơ hội thuận lợi, và Klas-Jan Huntelaar chỉ như một bóng mờ trên sân cỏ.
Hàng phòng thủ của Hòa Lan vẫn là chỗ yếu đáng ngại như người ta đã biết, và nếu tuyến tấn công không ghi được nhiều bàn thắng thì Hòa Lan rất dễ thất bại. Hậu vệ Hòa Lan không kèm sát Cristiano Ronaldo như yêu cầu cần thiết phải có, khiến cầu thủ ngôi sao này khá tự do để tung hoành.
Ronaldo san bằng tỷ số 1-1 ở phút 28 cho Bồ Ðào Nha trong 1/3 hiệp nhất, cũng như 2/3 hiệp nhì. Sau đó, không bên nào nâng cao được tỷ số. Càng về cuối, Bồ Ðào Nha càng nắm phần ưu thế hơn, và tới phút 74, bằng một pha tấn công nhanh với sự phối hợp đẹp mắt, Nani đưa bóng tới Ronaldo, ngay trước khung thành, Ronaldo lừa được một hậu vệ Hòa Lan, bình tĩnh sút thắng thủ môn Maarten Stekelenburg.
Với tỷ số 2-1 trong 15 phút cuối, được củng cố 6 phút sau với tin Ðức cũng dẫn trước 2-1, nghĩa là Ðan Mạch ít có hy vọng lật ngược tình thế, các cầu thủ Bồ Ðào Nha thoải mái ở thời gian còn lại vì thắng, hòa hay thua họ cũng tiến đến tứ kết. Những pha tấn công cuối cùng của cả hai đội trong 10 phút cuối diễn ra bằng sự tin tưởng đó và không đem đến kết quả gì thêm khác. (H.C.)

















































































