Lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Ðại Học Oikos

 


Bài của Paul T. Rosynsky (Oakland Tribune)


Thẩm Vân dịch


 


OAKLAND – Cảnh sát Oakland cho biết cơn mưa giông dai dẳng vào hôm Thứ Ba đã không thể ngăn cản bước chân những người tụ tập phía trước trường Ðại Học Oikos để tham dự buổi lễ tưởng niệm bảy sinh viên đã bị bắn chết bởi một người đàn ông bất mãn 43 tuổi hồi tuần trước.










Bạn bè và gia đình của ba nạn nhân vụ giết bằng súng tại trường Ðại Học Oikos tham dự buổi lễ tưởng niệm được tổ chức phía trước trường tại thành phố Oakland, California, hôm Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012. Ông One L. Goh, cựu học sinh của trường đã thừa nhận giếạt chết 7 người hồi tuần trước tại trường Ðại Học Oikos. (Hình: Laura A. Oda)


Có khoảng 100 người tham dự, chen chúc nhau trong những túp lều vải và bắc ghế ngồi trên một bãi cỏ lầy lội để theo dõi và chăm chú nghe khi ban giảng huấn trường đại học và các chính trị gia lên tiếng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân và cộng đồng của trường đại học.


Ông Jongin Kim, chủ tịch trường phát biểu: “Chúng tôi có thể là một trường đại học nhỏ, nhưng chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã có mục đích và đã dẫn dắt chúng tôi đến tình huống này vì một lý do nào đó. Chúng tôi hiểu ra rằng tiếp tục sứ mệnh đang đi thật là quan trọng.”


Ngôi trường không mấy nổi bật đã đánh thức lương tâm mọi người vào tuần trước khi một cựu sinh viên bất mãn, ông One L. Goh, đã men theo con đường Edgewater để vào trường và ngay sau đó đã bắn xối xả vào bất cứ ai đứng trên đường mà anh đang đi bằng khẩu súng lục 45.


Các công tố viên nói rằng ông Goh đã rất bực bội vì nhà trường đã từ chối hoàn trả học phí cho ông sau khi ông đã quyết định bỏ học chương trình điều dưỡng hồi Tháng Mười Một vừa qua.


Sau khi điên cuồng xả súng bắn chết bảy mạng người, ông Goh đã rời khỏi hiện trường và gần một giờ sau đó, ông đã tự biến mình thành một cảnh sát viên trong một siêu thị tại thành phố Alameda. Người đàn ông 43 tuổi này đang phải đối mặt với bảy cáo buộc về tội giết người và thêm những tình huống đặc biệt khác khiến ông có thể đủ điều kiện để lãnh án tử hình.


Các nạn nạn nhân bị giết gồm: Katleen Ping, 24 tuổi, ở Oakland; Judith O. Seymour – 53, San Jose; Lydia H. Sim, 21, Hayward; Sonam Choedon, 33, El Cerrito; Grace Kim, 23, Union City; Doris Chibuko, 40, San Leandro; và Tshering Rinzing Bhutia, 38, San Francisco.


Ông Lee Jeong Gwon, đương kim tổng lãnh sự Hàn Quốc, phát biểu: “Thiệt hại này đã đem chúng ta lại gần nhau hơn. Ðây là thời điểm tốt cho tất cả các cộng đồng người Mỹ gốc Hàn nói về những điều mà chúng ta đã bỏ qua trong quá khứ.”


Các diễn giả tại buổi tưởng niệm cũng đã ca ngợi trường đại học về tinh thần vô úy để mang lại những cơ hội đồng đều cho mọi người trên khắp thế giới ngõ hầu họ có thể đạt được giấc mơ Hoa Kỳ của mình. Và họ tuyên bố nhà trường cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho những ai ở ngoài nước Mỹ có được những cơ hội để học tập tại Oakland.


Ông Kim nói: “Sinh viên của chúng tôi đã làm tất cả những gì họ có thể để đạt được giấc mơ Hoa Kỳ. Chúng tôi rất biết ơn những cơ hội mà đất nước Hoa Kỳ đã đem lại.”


Ðể giúp đỡ các nạn nhân, trường Ðại Học Oikos đã tạo một quỹ tưởng niệm tại ngân hàng Wells Fargo. Số định tuyến (routing number) là 121042882 và số tài khoản (account number) là 8558163500.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT