Vụ đụng độ giữa các ủng hộ viên trước trận Nga-Ba Lan ở Warsaw đã khiến 24 ủng hộ viên Nga bị bắt, 2 người bị tống xuất về nước ngay, còn lại 22 người vẫn bị giữ đến nay đã 10 ngày.

Ủng hộ viên Nga và Ba Lan đánh nhau trên đường phố Warsaw trước trận Ba Lan-Nga (1-1) ngày 12 tháng 6. (Hình: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images)
Một thông cáo do Bộ Ngoại Giao Nga đưa ra viết: “Ðối với Nga, điều quan trọng là nên sớm giải quyết vấn đề để cho các ủng hộ viên Nga có thể trở về nước.” Thông cáo cũng giải thích rằng hai Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Vladimir Titov và Ba Lan Katarzyna Pelczynska-Nalecz đã thảo luận riêng với nhau trước khi yêu cầu được loan báo công khai.
Tuy nhiên, để trả lời, thông cáo của Bộ Ngoại Giao Ba Lan nhấn mạnh: “Thứ Trưởng Katarzyna Pelczynska-Nalecz cho biết là ở Ba Lan những trường hợp như vậy phải được và sẽ phải được xét xử theo luật lệ hiện hành.”
Bồ Ðào Nha hay Tây Ban Nha vô địch?
Andre Villas-Boas, cựu huấn luyện viên Chelsea, tin là Bồ Ðào Nha sẽ có thể chiếm vô địch Euro 2012. Bồ Ðào Nha sẽ gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha ở trận bán kết.
Boas cũng ca ngợi huấn luyện viên Paulo Bento: “Sau mỗi trận đấu đội Bồ Ðào Nha đều có sự tiến hóa. Huấn luyện viên đã nhận thức đúng tình thế và áp dụng chiến thuật thích ứng cho trận kế tiếp. Tôi tin Bồ Ðào Nha có nhiều triển vọng thắng kỳ này.”
Lionel Messi, cầu thủ ngôi sao Argentine, nói là anh muốn thấy Xavi, Andres Iniesta, cùng những đồng đội của mình trong câu lạc bộ Barcelona, một lần nữa đoạt cúp vô địch Âu Châu. Messi đang ở Bogota, thủ đô Colombia, đá cho một trận gây quỹ từ thiện hôm Thứ Sáu, tuyên bố với các phóng viên, “Tôi không theo sát giải Euro nên không hoàn toàn ưa thích một đội nào, nhưng tôi muốn các đồng đội của tôi chiến thắng.”
Ðá phạt đền hại tim mọi người
Thủ môn Gianluigi Buffon của đội tuyển ý nói là “giải quyết trận đấu bằng đá phạt đền không tốt cho tim.” Anh hy vọng là trận tứ kết Ý-Anh sẽ có kết quả ngay trong giờ đấu chính thức.
Buffon tuyên bố với các phóng viên trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu: “Ba lần tôi đã phải gặp hoàn cảnh này, đá phạt đền, trong đội tuyển quốc gia. Hai lần tôi thành công và một lần thất bại. Nhưng vì lợi ích cho tim mạch, của tôi và mọi người, tốt nhất là trận đấu với Anh sẽ kết thúc trước lúc đó.” (HC)

















































































