Trước giờ bóng lăn

 

 

 

 

 

Tư Túc Cầu/Người Việt

 

Sáng hôm qua trước khi ghé quán cà phê quen thuộc trên đường Euclid, Tư tui đảo một vòng các quán cà phê khác như Gyspy, Thùy, Mái Hiên Tây… thấy quán nào cũng hai ba màn ảnh truyền hình lớn nhỏ sẵn sàng cho khách hàng xem các trận đấu giải Euro 2012 được trực tiếp trong ngày.

Hai hoạt náo viên Dũng Taylor (trái), phu quân của nữ ca sĩ Thu Phương,
và Luân Vũ làm sôi động phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong trận đấu
giữa Bồ Ðào Nha và Hòa Lan. Ðứng phía sau Dũng Taylor là anh Quang, nhân viên
báo Người Việt. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)

Nhớ lại hôm kia, trước khi bắt đầu trận đấu, nhà hàng Mon Cheri đã đài thọ buổi ăn trưa cơm chiên cho quý khán giả đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt xem hai trận cầu giải Euro 2012. Vì có hai trận đá cùng giờ, nên ban tổ chức đã cho chiếu trực tiếp một trận ở trong phòng sinh hoạt và trận thứ hai với màn ảnh nhỏ hơn ở bên ngoài để cho quý khán giả có thể chọn cho mình xem trận nào thích nhất.

Sau trận đấu, anh em nhật báo Người Việt vẫn vui nhộn và xôn xao trong màn bắt độ tiếp cho trận ngày hôm qua giữa Bồ Ðào Nha gặp Hòa Lan và Ðan Mạch so tài với Ðức. Người thì chọn Bồ Ðào Nha người thì bắt Ðức, còn Tư tui chỉ cười vì chắc chắn mình sẽ được “ăn theo” những chầu cà phê ăn sáng.

Á, quên, hôm kia, Tư tui thật vui vì thắng được anh Hạo Nhiên trận Czech với Ba Lan. Tư tui chọn Czech còn Hạo Nhiên thích Ba Lan hơn nên cuối cùng Tư tui được buổi sáng miễn phí do anh phụ tá chủ bút tòa soạn đài thọ.

Trở lại sáng hôm qua, khi Tư tui vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, anh Trực, một người bạn quen biết từ lâu tại quán cà phê này, đến bên Tư tui nói:

“Nếu tôi nghe lời anh thì tôi thắng rồi. Anh đoán đúng quá. Tôi đã chọn Ba Lan nên mất toi mười đồng.”

Tôi cười:

“May thôi, mấy ai đoán trúng hoài đâu. Anh nhà báo Nguyễn Văn Khanh từng tuyên bố là người chuyên môn đoán trật lất các trận đấu từ trước đến nay mặc dù anh thường xuyên viết bài nhận định về các đội bóng.”

Anh bạn ngồi cùng bàn thường ngày với Tư tui hỏi:

“Bữa nay anh có đi làm không? Không! Nhưng tôi phải đến tòa báo vì… đá banh.”

Anh bạn ngồi bàn kế bên chen vào:

“Ðội nào sẽ vào vòng trong? Giải lần này khó đoán quá vì điều lệ tính thứ hạng theo đối đầu trực tiếp.”

Tư tui nói:

“Mới áp dụng nên chúng ta còn bỡ ngỡ. Nhưng theo tôi có thể Bồ Ðào Nha và Ðức sẽ vào còn Ðan Mạch và Hòa Lan sẽ rời khỏi giải. Ðây chỉ là dự đoán mà thôi.”

“Hòa Lan thì gần như đương nhiên rồi. Nhưng thật là khó tính với ba đội còn lại.”

Chúng tôi còn bàn đến các cầu thủ nổi tiếng trong bốn đội chẳng hạn Ronaldo có ghi bàn không bởi vì từ đầu giải đến nay siêu sao nầy vẫn tắt tịt trong việc tung lưới đối phương. Rồi còn Robben, Snejider, Van Persie… sau giải đấu này chắc là sẽ giã từ đội tuyển vì tuổi tác sắp ở bên kia sườn dốc của phong độ. Và huấn luyện viên nào sẽ rời khỏi đội tuyển sau giải đấu này…

Ðến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt xem đá banh đâu phải chỉ có mấy ông từ già đến trẻ mà còn có nhiều quý cô quý bà nữa. Theo chồng đến có, cùng rù anh chị em đến có, và có cả những cô đến một mình xem chỉ vì… ghiền không khí náo nhiệt của một trận cầu hấp dẫn. Hôm qua số lượng đồng bào đến xem đông nhất từ đầu giải đến nay.

Buổi ăn trưa hôm qua do nhà tài trợ Lee’s Sandwich Las Vegas và West Covina đài thọ với khẩu phần bánh mì và cà phê. Hoan hô Lee’s Sandwich Las Vegas và West Covina, dù ở xa xôi nhưng vẫn hết lòng đóng góp những bữa ăn và cà phê cho quý vị khán giả.

Hai hoạt náo viên Dũng Taylor và Luân Vũ với tài ăn nói dí dỏm đã làm sôi động phòng sinh hoạt. Lẽ dĩ nhiên không thiếu tường trình trực tiếp của nhà báo Nguyễn Văn Khanh từ Ba Lan.

Quả không uổng công xem hai trận đấu rất hấp dẫn này. Siêu sao Ronaldo đã tỏa sáng, chính anh đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời vào lưới Hòa Lan. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận tài nghệ của đoàn quân xứ Bồ. Từ Nani cho đến hàng thủ đã chơi một trận rất tuyệt vời.

Trận đấu hay, nhưng anh Yersin, phu quân của nữ ca sĩ Thanh Mai, thì buồn hiu hắt vì phải móc tiền túi ra bao ăn cho các anh Dân Huỳnh, Phước Quan, Quang và Hạo Nhiên… vì thua độ.

Ngày hôm nay sẽ là hai trận cầu cuối cùng của Nhóm C giữa Croatia gặp Tây Ban Nha và Ý tranh tài với Ireland.

Với điều lệ mới của Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu, khiến cho những trận đấu rất hấp dẫn ngay từ ngày đầu tiên cho đến các trận cuối cùng của vòng bảng mà Hy Lạp là một ví dụ điển hình. Hẹn quý độc giả kỳ tới.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT