Bàn tròn Euro
Tư Túc Cầu
Ngày hôm qua là hai trận đấu cùng giờ cuối cùng của bảng D với đội tuyển Anh gặp Ukraine và Pháp đương đầu Thụy Ðiển.
Các khán giả trong phòng sinh hoạt nhận phiếu dự đoán trận Anh và Ukraine. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)

Trong vòng bảng, ngoại trừ bảng A với Hy Lạp tạo bất ngờ khi đá bại Nga 1-0 để có mặt ở vòng tứ kết cùng với Czech, còn lại các bảng khác đã không nằm ngoài dự đoán:
Bảng B: có Ðức và Bồ Ðào Nha.
Bảng C: Tây Ban Nha và Pháp.
Bảng D: Anh và Pháp.
Ở bảng B, Tư tui tiếc là vắng mặt Hòa Lan từ vòng trong của giải đấu này. Không phải chỉ có một mình Tư tui mà rất nhiều quý vị độc giả lẫn khán giả phòng sinh hoạt báo Người Việt đều cùng chung ý nghĩ này.
Trước đây, thời còn danh thủ Johan Cruff, Hòa Lan là đội tuyển khai phá lối chơi tổng lực làm chấn động làng bóng tròn thế giới một thời và cho đến trước giải đấu này, Hòa Lan vẫn là một trong những đội tuyển đứng hàng đầu thế giới với lối thi đấu nhanh, tốc độ, đẹp mắt trong tấn công lẫn phòng thủ với các danh thủ lẫy lừng trên thế giới như Van Persie, Robben, Snejider đang phong độ chín mùi… Chỉ tiếc một điều là ở giải đấu này may mắn đã không về phía họ. Ngoài việc nằm trong bảng tử thần chung với Ðức và Bồ Ðào Nha, bất ngờ thứ hai là thất bại trước Ðan Mạch 0-1 đã tác động không ít đến hai trận đấu sau của Hòa Lan đã khiến cho các cầu thủ mang áo màu da cam này phải ngậm ngùi rời khỏi sân đấu. Hòa Lan ơi! Xin chờ đợi hai năm nữa ở World Cup 2014 sẽ thăng hoa rực sáng như World Cup 2010 chứ không còn xui xẻo như giải đấu này…
Sáng qua, vừa bước vào quán cà phê, Tư tui bị cô cháu pha cà phê cằn nhằn:
“Chú ơi! Những bài chú viết về cháu cá độ khiến cho nhiều người tưởng cháu là tay cờ bạc dữ lắm vậy! Cháu đâu có cá độ gì đâu ngoài trận đầu tiên Hòa Lan thua thôi mà. Hơn nữa cháu chỉ cá với bạn bè cho vui thôi mà.”
Xin lỗi cháu nha! Chú vẫn nghĩ khi viết từ đầu giải đến giờ, đề cập đến vấn đề bắt độ đội nào thắng là muốn nói đến những lần bắt độ giữa anh em quen biết với nhau để cùng nhau uống cà phê buổi sáng hoặc ăn trưa, chiều thôi. Bắt độ như thế này để kích thích sự hấp dẫn, tạo không khí vui nhộn khi xem trực tiếp truyền hình các trận đấu như Tư tui vẫn thường đề cập đến anh em trong Người Việt bắt độ qua những bài viết vừa qua. Chỉ thế thôi!
Còn vụ cá độ mang tính chất bài bạc, Tư tui tuyệt đối không hoan nghênh chút nào. Ngay trong những số báo vừa rồi, Tư tui còn đề cập đến các vụ tự tử vì cá độ mang tính chất ăn thua bài bạc ở Việt Nam như là một cảnh giác cho những ai có máu mê này.
Ðến nhật báo Người Việt từ lúc 11 giờ sáng, nhưng Tư tui đã thấy đông đảo quý khán giả đứng trước cửa phòng sinh hoạt hoặc ngồi trước màn ảnh nhỏ đặt ngay trước cửa tay cầm ly cà phê hoặc trà nóng, chuyện vãn với nhau về “Ơ rô” hôm nay như thế nào.
Một vị tuổi trông trên 70, nhưng rất khỏe mạnh, cho biết ông đi xe bus đến đây từ sớm, để vừa có cà phê uống vừa có chỗ ngồi tốt trong phòng sinh hoạt xem trực tiếp truyền hình. Theo vị khán giả này, Anh và Pháp sẽ cùng nắm tay vào tứ kết và đội chủ nhà Ukraine sẽ cùng số phận với Ba Lan. Còn Thụy Ðiển thì “out” rồi miễn bàn đến.
Một vị khác nói thêm: “Luật lệ tính thứ hạng khi bằng điểm của giải này rắc rối quá. Ðáng lẽ Nga vào lại rơi đài.”
Một vị khán giả trung niên khác tiếp lời:
“Tuy rắc rối khó tính đôi chút nhưng công bằng hơn vì kết quả những đội gặp nhau sẽ được tính trước.”
“Ngày Thứ Năm thì hết rồi. Ðội nào thua là về nước.”
“Ðúng vậy!”
Trong phòng biên tập nhật báo Người Việt, không khí vẫn vui nhộn, bên cạnh những công việc được giao phó, anh em quần tụ với nhau bàn chuyện hai trận đấu sắp đến. Anh Dân Huỳnh, Phước Quan, cháu Khoa, Quang nhỏ… cùng bắt nhau qua lại giữa bốn đội này.
Kết quả hai trận đấu làm mọi người thất vọng. Ðội tuyển Anh có Rooney vào sân dù ghi được một bàn thắng nhưng vẫn thi đấu chưa khởi sắc trong khi Pháp tệ hơn, thủ môn phải hai lần vào lưới lượm banh.
Anh được 7 điểm sau trận thắng Ukraine 1-0 trong khi Pháp tuy thua Thụy Ðiển 0-2 được 4 điểm vẫn lọt vào tứ kết. Còn Ukraine đội chủ nhà thứ hai của giải đấu này trở thành khán giả cùng với Thụy Ðiển. Hẹn quý vị kỳ tới.

















































































