Trump nỗ lực thao túng bầu cử giữa kỳ

Hiếu Chân/Người Việt

Tổng Thống Donald Trump từng nói ông không quan tâm tới cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng Mười Một khi giới chính trị gia Cộng Hoà lo ngại rằng cuộc chiến mà ông tiến hành ở Iran sẽ ảnh hưởng xấu tới các ứng cử viên của đảng. Thực tế, theo các quan sát chính trị, ông Trump chẳng những rất quan tâm mà còn dùng mọi cách thao túng cuộc bầu cử, vì ông biết rõ nếu Cộng Hòa thua cuộc, đảng Dân Chủ giành lại thế đa số ở Quốc Hội thì số phận chính trị của cá nhân ông sẽ rất bi đát. Càng gần đến ngày bầu cử, những nỗ lực đó càng được đẩy mạnh và nguy hiểm.

Tổng Thống Donald Trump cầm bản in một bài đăng từ tài khoản Truth Social của ông về Đạo Luật SAVE Act khi đang phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, hôm 4 Tháng Sáu. (Hình: Brendan SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Trump: “Tôi không quan tâm”

“Tôi không quan tâm tới bầu cử giữa kỳ; hãy nhìn chuyện xảy ra đêm qua; đó là khúc dạo đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ,” ông Trump nói với báo chí sau cuộc họp nội các ngày thứ Tư 27 tháng Năm. Đêm trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa Texas chọn ứng cử viên tranh ghế thượng nghị sĩ liên bang, bộ trưởng Tư Pháp đương nhiệm Ken Paxton – người được ông Trump ủng hộ – đã thắng thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn hơn 30 điểm phần trăm. Ông Cornyn, một trong các thành viên lãnh đạo Cộng Hoà trong Thượng Viện Hoa Kỳ cay đắng bị gạt ra rìa sau sáu nhiệm kỳ (24 năm) đại diện Texas.

Trước ông Cornyn, hồi đầu Tháng Năm ông Trump cũng thành công trong việc gạt bỏ Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hoà – Louisiana) và Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hoà – Kentucky). Điều đó chứng tỏ sự kiểm soát đảng Cộng Hòa của ông Trump vẫn rất mạnh mẽ.

Nhưng nói chiến thắng của ông Paxton trước ông Cornyn là “khúc dạo đầu” của cuộc bầu cử giữa kỳ là không đúng, cố tình đánh đồng hai sự kiện khác nhau về bản chất. Các ông Cornyn, Cassidy và Massie thất bại trong các cuộc bầu cử nội bộ của đảng Cộng Hòa, do các đảng viên Cộng Hoà lựa chọn, không phải là cuộc bầu cử toàn dân có sự tham gia của các cử tri Dân Chủ hay Độc Lập. Lựa chọn của các đảng viên Cộng Hoà không phải bao giờ cũng thể hiện ý muốn của cử tri nói chung.

Những cách thao túng bầu cử

Tuy nói “không quan tâm” nhưng qua hành động, ông Trump liên tục sử dụng thẩm quyền về điều tra, truy tố và tổ chức nhân sự của chính quyền liên bang để uốn nắn cuộc bầu cử giữa kỳ theo ý chí của ông. Đáng lo là các hành động đó, đôi khi vi hiến, lại nhận được sự hậu thuẫn không nhỏ của các dân cử Cộng Hòa trong Quốc Hội và các thẩm phán bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện.

Trước tiên ông gây sức ép buộc các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát phải vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử sao cho có lợi nhất cho đảng Cộng Hòa; nếu các bang Dân Chủ cũng “dĩ độc trị độc” thì ông cho kiện lên tòa án các cấp. Chuyện gerrymandering này chúng tôi đã thưa với bạn đọc nhiều lần, xin phép không nhắc lại.

Đầu năm nay ông nói bóng gió tới chuyện huỷ bỏ cuộc bầu cử; để rồi các phụ tá phải chữa cháy rằng ông Trump chỉ nói đùa. Sau đó ông kêu gọi đảng Cộng Hoà “quốc gia hoá” (nationalize) bầu cử, ít nhất ở 15 bang, dù Hiến Pháp Mỹ quy định bầu cử phải do các bang tổ chức, trong đó các uỷ ban của hàng ngàn quận hạt (county) và địa phương điều hành cuộc bầu cử. “Chúng ta phải giành lấy việc bỏ phiếu, ở ít nhất 15 nơi,” ông nói hôm 1 Tháng Hai trong chương trình podcast của Dan Bongino, cựu phó giám đốc FBI trong chính quyền của ông.

Chưa rõ ông nói quốc gia hoá bầu cử nghĩa là gì nhưng Bộ Tư Pháp đã buộc nhiều bang phải giao nộp danh sách cử tri, cả số thẻ căn cước, bằng lái xe và số an sinh xã hội để bộ này xây dựng cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc. Khi chính quyền các bang phản đối, không chịu nộp danh sách, Bộ Tư Pháp kiện tám bang (gồm California, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire, Pennsylvania, Maine và Oregon). Các vụ kiện vẫn đang nhùng nhằng, chưa có hồi kết.

Rồi theo lệnh ông, Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) khám xét và tịch thu phiếu bầu (đã kiểm đếm) của cuộc bầu cử 2020 của một quận hạt thuộc tiểu bang Georgia. Tổng công tố quận hạt Fulton đã khởi tố nhiều đồng minh của ông Trump can thiệp vào tiến trình bầu cử của địa phương và vu khống các nhân viên bầu cử. Georgia cũng là nơi mà ông Trump năm 2020 gọi điện thoại cho bộ trưởng hành chánh yêu cầu tìm cho ông thêm 11,000 phiếu để ông vượt qua đối thủ Joe Biden. Điều lạ là cuộc bố ráp cơ quan bầu cử quận hạt Fulton lại có cả sự tham gia của bà Tulsi Gabbard, giám đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI) và từ hiện trường bà Gabbard gọi điện thoại để ông Trump nói chuyện trực tiếp và khen ngợi các nhân viên FBI tham gia lục soát.

Trước đó, ông ký sắc lệnh hành pháp đòi hỏi cử tri phải xuất trình bằng chứng quốc tịch khi ghi danh bầu cử, chính quyền bang chỉ đếm những lá phiếu nhận được trong ngày bầu cử để “chống lại tình trạng bầu cử gian lận của người nhập cư bất hợp pháp.” Sắc lệnh bị các toà liên bang ngăn chặn, không cho thi hành vì không đủ cơ sở pháp lý.

Không dùng được sắc lệnh, ông xoay sang buộc các nghị sĩ Cộng Hoà phải thảo ra và bỏ phiếu phê chuẩn một đạo luật về bầu cử theo nội dung trong sắc lệnh của ông, với cái tên mỹ miều “SAVE America Act.” Ông Trump còn đe dọa ông sẽ không ký duyệt bất kỳ đạo luật nào mà Quốc Hội chuyển sang khi chưa thông qua dự luật SAVE Act.

Đạo Luật SAVE Act đòi hỏi cử tri phải cung cấp bằng chứng quốc tịch tại thời điểm ghi danh bầu cử và xuất trình thẻ căn cước có ảnh lúc bỏ phiếu; danh sách cử tri của từng bang phải được đối chiếu và xác nhận với dữ liệu về công dân của Bộ Nội An. Những người phản đối cho rằng đạo luật này làm mất quyền bỏ phiếu của hàng triệu cử tri vốn không có sẵn giấy tờ chứng minh quốc tịch, thay tên đổi họ theo chồng… Dự luật đã được Hạ Viện thông qua với đa số theo lằn ranh đảng phái hồi Tháng Hai, nhưng bị “treo” tại Thượng Viện và tin mới nhất là hôm 4 Tháng Sáu, bốn thượng nghị sĩ Cộng Hoà (Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitch McConnell và Thom Tillis) đã cùng các thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu “NO” bác bỏ dự luật này với số phiếu 50 chống, 48 thuận.

Bầu cử gian lận ở California?

Xuyên qua tất cả những động tác này là nỗ lực gieo rắc vào tâm trí cử tri ý nghĩ rằng bầu cử ở Mỹ thường bị thao túng, gian lận, nhất là bỏ phiếu qua thư bưu điện và sử dụng máy bỏ phiếu (voting machine) thay vì dùng phiếu giấy và kiểm đếm bằng tay bất chấp thực tế chứng minh ngược lại.

Hôm 4 Tháng Sáu, ông Trump dành nhiều thời gian lên mạng tố cáo bọn Dumocrats (từ ông dùng để miệt thị đảng Dân Chủ – Democrats) gian lận bầu cử ở California. “Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở California; ngay trước mắt chúng ta, lũ ‘Dumocrats’ đang đánh cắp lá phiếu. Tôi hy vọng phe Cộng Hòa đang theo dõi để cuối cùng có thể thông qua ĐẠO LUẬT CỨU NƯỚC MỸ (SAVE AMERICA ACT)!” Ngay sau đó thì Thượng Viện bỏ phiếu bác bỏ SAVE Act.

Ông tức tối với việc kiểm phiếu chậm chạp ở California. Ông bảo mọi người hãy để mắt đến California, nơi ông ta cho rằng sẽ mất “bảy hoặc tám ngày kiểm phiếu,” và nơi mà theo lời ông, “các con số trông rất kỳ lạ vì dù chưa kiểm phiếu xong, tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên Cộng Hòa đã sụt giảm nghiêm trọng.” “Họ không đợi đến bảy ngày mới công bố người thắng cuộc, mà thực ra là đang dàn xếp kết quả trong suốt từng ngày đó,” ông Trump nói.

Bầu cử ở California bao giờ cũng có kết quả chậm, một phần vì quy mô dân số đông nhất nước, một phần vì quy trình bầu cử nghiêm ngặt, qua nhiều bước kiểm tra, đối chiếu; nhưng chậm không có nghĩa là gian lận. California cần phải cải cách thủ tục bầu cử nhanh gọn hơn nhưng để cáo buộc California dàn xếp kết quả bầu cử thì cần có nhiều bằng chứng vững chắc, không thể nói khơi khơi.

Chưa rõ có chỉ thị trực tiếp hay gián tiếp của ông Trump hay không mà hôm qua một công tố viên liên bang, ông Bill Essayli, cho biết nhiều cuộc điều tra về gian lận bầu cử đang được tiến hành tại California trong lúc việc kiểm phiếu bầu cử sơ bộ vẫn đang diễn ra. Ông Essayli không nêu đích danh vụ việc cụ thể cũng không cung cấp chi tiết về các cáo buộc đang được xem xét.

Đến buổi tối, tức giận với kết quả bỏ phiếu về dự luật SAVE Act ở Thượng Viện, ông Trump viết tiếp “Tôi tin rằng chúng ta có hệ thống bầu cử thiếu trung thực nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới!”; “Quy trình bầu cử của chúng ta tệ ngang ngửa, hoặc thậm chí tệ hơn cả các nước thuộc Thế Giới Thứ Ba!”

Những chiêu trò chống gian lận bầu cử mà ông đề ra như đạo luật SAVE Act thực chất chỉ là những giải pháp sai lầm cho một vấn đề không có thật! Chưa ai chứng minh được bầu cử ở Mỹ bị gian lận, bầu cử qua thư là gian lận, chưa có bằng chứng nào cho thấy người chưa phải là công dân Mỹ đi bỏ phiếu đông đến mức làm thay đổi kết quả bầu cử. Với ông Trump, rõ ràng từ “gian lận” chỉ có một nghĩa duy nhất: ông thua, đảng của ông thua. Còn mọi cuộc bầu cử mà ông thắng, phe ông thắng thì đều được coi là minh bạch, tuyệt vời nhất xưa nay.

Bill Pulte sẽ đặt nghi vấn về bầu cử

Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ, ông Trump công khai nói rằng ông đã bắt đầu cài người để lật ngược, can thiệp, ngăn chặn hoặc thách thức cuộc bầu cử quan trọng vào Tháng Mười Một; cụ thể là bổ nhiệm Bill Pulte là quyền giám đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI) thay bà Tulsi Gabbard bất chấp những ý kiến phản đối từ chính các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng Viện.

Pulte, 38 tuổi, là một “công tử nhà giàu,” do thế thần của cha – một ông trùm kinh doanh nhà ở – mà được ông Trump bố trí vào ghế giám đốc Cơ Quan Tài Trợ Nhà Ở Quốc Gia (Federal Housing Finance Agency – FHFA); bản thân anh ta không có tí kinh nghiệm nào về công tác tình báo để đứng đầu toàn bộ ngành tình báo Hoa Kỳ gồm 18 tổ chức tình báo dày dạn nhất thế giới.

Khi bổ nhiệm Bill Pulte, ông Trump giao nhiệm vụ “tìm ra vài điều về các cuộc bầu cử bị dàn xếp.” Ông ấy không hề nói rằng Pulte sẽ bảo vệ các cuộc bầu cử hay giúp giữ an toàn cho đất nước trước các mối đe dọa từ nước ngoài, vốn là nhiệm vụ thực sự của DNI.

Trong thời gian ngắn phụ trách FHFA, Bill Pulte đề nghị truy tố hình sự các quan chức Dân Chủ mà ông Trump thù ghét, nổi bật có bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James, Dân Biểu Eric Swalwell, Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff và tổng công tố Fulton County Fani Willis; ông ta cũng chuyển hồ sơ truy tố Thống Đốc Lisa Cook của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang. Tất cả các hồ sơ đều dựa vào cái gọi là “khai man khi vay tiền mua nhà” và tất cả đều bị các toà án chặn lại vì không đủ bằng chứng hoặc bằng chứng sai sự thật.

Kỹ năng thật sự của Pulte là tận dụng vị thế quyền lực để bới móc hồ sơ tài liệu, biến chúng thành vũ khí chống lại kẻ thù của tổng thống. Giờ đây anh ta có thể sử dụng vai trò giám đốc tình báo để tạo ra những tài liệu sai sự thật giúp ông Trump thách thức kết quả bầu cử nếu phe Cộng Hòa thất bại.

Thượng Nghị Sĩ Mark Warner, thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong Uỷ Ban Tình Báo Thượng Viện cảnh báo, “Nếu hắn [Pulte] có thể thao túng và biến thông tin về các khoản vay thế chấp thành vũ khí… thì hãy thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn nắm trong tay quyền kiểm soát tất cả các cơ quan tình báo!”

Theo ông Warner, người Mỹ đang đối mặt với “một vị tổng thống không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã thua vào năm 2020, và giờ đây ông ta sẽ làm mọi cách để bảo đảm không phải chịu thêm một thất bại ê chề nữa vào năm 2026.”

Ông Trump đang dựng lên cái cớ để chối bỏ thất bại ngay cả khi chưa có một lá phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ nào được kiểm đếm. Và thực sự chỉ có một lý do duy nhất khiến một người dày công dàn dựng kịch bản đó từ trước: họ làm vậy vì bản thân đã biết chắc mình sẽ thua. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT