Thursday, March 28, 2024

Tưởng Niệm Nhà Báo Như Phong Lê Văn Tiến

LỜI GIỚI THIỆU
Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến mất ngày 18 tháng 12 năm 2001, trong sự thương tiếc của rất nhiều bạn hữu, bạn đọc và cả những người chỉ biết tiếng anh. Vậy mà cũng đã 15 năm kể từ ngày anh mất. Ngay sau khi anh mất, một dự án Sách Tưởng Niệm Như Phong được dự trù ra mắt trong ngày giỗ đầu của anh nhưng rồi do một số lý do khách quan cũng như chủ quan trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu, và liên lạc cho đến nay dự án ấy vẫn chưa hoàn tất như mong đợi của nhiều người.

Trong cuộc gặp gỡ mới đây, ngày 20 tháng 6 năm 2016 với AC, con gái nuôi của nhà báo Như Phong đến từ Virginia, cùng với mấy người bạn trẻ của anh Như Phong, dự án Sách Tưởng Niệm Như Phong lại được nhắc tới. Và như mệnh lệnh của trái tim, mấy người bạn ấy đã tự nguyện đứng ra nhận thực hiện dự án này. Chưa nói tới phẩm chất của cuốn sách, nhưng có điều chắc chắn, dự án sẽ được các bạn ấy hoàn tất đúng thời hạn cho ngày giỗ thứ 15 của Nhà báo Như Phong.

Bìa sách do họa sĩ Khánh Trường trình bày, rất đơn giản, chỉ là mấy thân trúc thanh mảnh nhưng rắn rỏi săn chắc với cả bốn mùa xanh tươi trước mọi cơn giông bão của thời tiết, cây trúc ấy tượng trưng cho người quân tử Như Phong kiên định và bất khuất.

Nội dung cuốn sách gồm các bài của bằng hữu viết về anh Như Phong, họ thuộc nhiều thế hệ từ lứa tuổi 20 tới ngoài 90. Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Các bài viết về anh Như Phong trong cuốn sách sẽ được sắp theo tuổi tác người viết từ cao niên nhất như Hà Thượng Nhân Phạm Xuân Ninh xuống tới người trẻ tuổi nhất, và cũng phù hợp với các chặng đường đời anh Như Phong. Riêng với 2 bài viết tiếng Anh của Nguyễn Ngọc Phách và Sol Sanders thì được đưa vào cuối sách.

Ðây cũng là nén nhang tưởng nhớ nhân ngày giỗ thứ 15 của anh Như Phong. Nén nhang ấy cũng gửi tới cả những người Bạn của anh đã viết bài sau khi anh Như Phong mất nhưng nay một số cũng đã không còn nữa như: nhà thơ Hà Thượng Nhân Phạm Xuân Ninh, ký giả Lô-Răng Phan Lạc Phúc, nhà biên khảo Nguyễn Ngọc Bích, ký giả Lê Thiệp, bà Ðỗ Thúc Vịnh.

Chân thành cám ơn tác giả các bài viết, các bạn hữu đã cung cấp những hình ảnh và tư liệu hiếm quý đóng góp cho tập sách tưởng niệm này.

NXB Việt Ecology Press
và Người Việt Books
Little Saigon 09.11.2016

Tên Tác giả và bài viết: Hà Thượng Nhân: Gió Không Thể Tắt; Doãn Quốc Sỹ: Như Phong Trên Trại Hóc Môn; Bùi Diễm: Tưởng Nhớ Anh Như Phong; Phạm Tăng: Chào Gió và Gửi Bạn (thơ); Lê Xuân Khoa: Như Phong, Một Trí Thức Yêu Nước; Phan Lạc Phúc: Tưởng Niệm Anh Như Phong; Bà Đỗ Thúc Vịnh: Lòng Thành Tưởng Niệm; Nguyễn Ngọc Linh: Như Phong Không Còn Nữa; Ngô Bảo: Nhớ Nhà Báo Như Phong; Uyên Thao: Như Phong, Ngọn Gió Tái Tê; Vũ Thư Hiên: Một Vòng Hoa Cho Như Phong; Trần Huy Bích: Cuộc Đời Nhà Báo Như Phong; Trịnh Đình Thắng: Như Phong, Một Cán Bộ; Nguyễn Ngọc Bích: Thương Tiếc Như Phong; Nguyễn Mạnh Hùng: Ông Gió; Tạ Văn Tài: Như Phong, Nhà Báo và Mưu Sĩ; Đỗ Quý Toàn: Như Phong, Nhà Báo của Các Nhà Báo; Nhã Ca: Nhớ Anh Như Phong; Tiểu Du Hà Dương Thị Quyên: Nhớ Anh Ba Tốc; Ngô Thế Vinh: Như Phong, Chân Dung Văn Học; Nguyễn Tường Giang: Như Phong, Giấc Mộng Không Thành; Từ Công Phụng: Như Phong, Cơn Gió Mát; Du Tử Lê: Ông Khói Sóng; Đổ Hoàng: Nhắn Nhủ Mất Mát (thơ); Đoàn Viết Hoạt: Tưởng Nhớ Như Phong Lê Văn Tiến; Trần Thị Thức: Vài Kỷ Niệm về Bác Như Phong; Phan Nhật Nam: Như Phong, Gió Vẫn Thổi; Bùi Bảo Trúc: Nhớ Như Phong Lê Văn Tiến; Nguyễn Xuân Nghĩa: Ngọn Gió Không Bao Giờ Tắt; Phan Văn Song: Như Phong Tấm Gương Bất Khuất; Từ Dung: Cậu Tôi; Quản Mỹ Lan: Tấm Lòng Như Phong Lê Văn Tiến; Phan Lâm Hương: Chú Tiến; Đặng Đình Khiết: 15 Năm Sau Nhớ về Ông Như Phong; Nguyễn Huỳnh Mai: Ông Đạo Nhịn; Lâm Ngọc Chiêu: Thắp Nén Hương Thơm; Phạm Phan Long: Như Phong Bên Mekong và Dòng Lịch Sử; Đinh Quang Anh Thái: Nhớ Thương Cậu Tiến; Võ Thành Nhân: Ra Đi Theo Ngọn Đầu Gió Mùa Đông; Đặng Thơ Thơ: Ông Ba; Vũ Mạnh Hùng: Ngọn Gió Mát Không Của Riêng Ai; Lê Nguyên Phương: Nhớ Ông Già; Hứa Quốc: Như Phong, Một Đời Tận Tuỵ; Glassey-Trầnguyễn Trangđài: Ngọn Gió Luôn Thổi về Phía Trước; Nguyễn Ngọc Phách: A Story From The Vietnamese Gulag;
Sol W. Sanders: My “Coup-Broker” Friend.

  • Tác Giả: 46 tác giả.
  • Bìa Mềm
  • Kích Thước: Cao 8.5″ x Rộng 5.5″ x Dầy 1.5″
  • Trọng Lượng: 1.9 lbs

Mua sách trên Người Việt Shop

 

MỚI CẬP NHẬT