Cư dân San Jose mừng đón trận mưa ngày Chủ Nhật


SAN JOSE, California
Tờ Contra Costa Times hôm Chủ Nhật loan tin, giữa lúc California đang phải tiếp tục đối phó với cơn đại hạn kéo dài sau trận mưa nhiều ngày hồi cuối năm ngoái, cư dân San Jose đã hoan nghênh trận mưa lớn hôm Chủ Nhật như là một liều thuốc bổ sau một Tháng Giêng khô khốc, khiến ai cũng đâm lo rằng không chừng nạn hạn hán trong tiểu bang sẽ kéo dài sang tới năm thứ tư.



Chinatown, San Francisco, dưới cơn mưa, 6 Tháng Hai. (Hình: AP Photo/Ben Margot)

Justin Triano, một thành viên trong nhóm chạy xe đạp ở San Jose, luôn miệng cầu Trời cứ tiếp tục mưa, bởi vì các bạn của anh không phải là những cậu con trai hư đốn đến nỗi thấy mưa là sợ không dám chạy xe ngoài trời. Thế là cả nhóm thể tháo gia này đã hăng hái dầm mưa đạp xe suốt một đoạn đường dài từ mé phía Ðông thành phố San Jose đến bờ sông Guadalupe River.

Tại trung tâm thành phố, giữa lúc trời đổ mưa, nhiều khách bộ hành đã hè nhau che dù bước ra đường như thể muốn tắm mưa luôn cho đỡ cơn nực nội. Một đám đông tương đương như thế cũng đã túa ra đường, chỉ với chiếc mũ lưỡi trai đơn sơ hoặc để đầu trần, kẻ thì tay dắt chó đi dạo, kẻ thì chân đạp trên tấm skateboard.

Một số người khác, chỉ mặc những chiếc quần sọt kiểu Bermuda hoặc áo thun kiểu Hawaii, hớn hở dầm mưa đi tìm mấy quán cà-phê trên đường phố, hoặc chui vào các tiệm ăn để dùng bữa trưa muộn.

Bà cụ Nellie Perry, 94 tuổi, người gốc Tân Tây Lan nhưng đã là cư dân San Jose từ 62 năm qua, cũng không chịu thua đám trẻ khi cụ, tay này thì chống gậy, tay kia thì giương dù, đạp mưa mà đi ngoài đường, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Bà cụ nói rằng bà yêu thích những cơn mưa, và mưa không bao giờ trói chân bà ở trong nhà cả, bởi vì từ nhỏ tới lớn, bà vẫn không bỏ cái thú đi bộ trong mưa. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT