Người Việt Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Cuộc chiến tranh Việt Nam đã cướp đi mạng sống của 364 chiến binh Mỹ quê quán ở Utah, và danh tánh của họ đã được khắc ghi vào Bức Tường Ðá Ðen được đặt tại Ðài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Việt Nam ở thủ đô Washington.
Dò tên tử sĩ Douglas Palmer ghi trên bức tường đá đen tại Ðài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh Việt Nam ở Washington, D.C. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Giờ đây, vị lãnh đạo nhóm người từng góp công xây dựng bức tường tưởng niệm kia, cựu chiến binh Việt Nam Jan Scruggs, đã tới Utah để khẩn cầu gia đình và bè bạn những người đã bỏ mình trong cuộc chiến trao tặng cho nhóm này những hình ảnh và chuyện kể về những người anh hùng đã nằm xuống tại miền đất xa xăm kia.
Trong một cuộc tập họp tại Ðiện Capitol ở Salt Lake City, ông Scruggs đã bày tỏ hy vọng có được sự tiếp tay của Thống Ðốc Gary Herbert và các nhà lãnh đạo Giáo Hội Các Thánh Thời Nay của Chúa Giêsu (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints). Nhóm của ông hiện có hình chụp của 210 tử sĩ gốc Utah, nhưng còn thiếu hình ảnh của 154 tử sĩ khác.
Ông Scruggs cũng mong ước Giáo Hội Các Thánh Thời Nay của Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ trong nỗ lực truy tìm hình ảnh của 289 trong số 589 chiến binh đã bỏ mình tại Việt Nam, vốn là tín đồ Mormon nhưng có gốc gác từ các tiểu bang khác. (Theo Kristen Moulton/The Salt Lake Tribune)



























































































