* Phóng viên Người Việt Utah
SALT LAKE CITY (UT) – Từ Thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2012, ai đã đi trên con đường 1000 North, khi ngang qua chùa Phổ Quang đều thấy cái cổng tam quan hoàng tráng của chùa Phổ Quang vừa mới được xây dựng xong và những lá quốc kỳ Mỹ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo kỳ đủ màu sắc tung bay phất phới trên mái chùa cũng như chung quanh khuôn viên; báo hiệu một ngày lễ trọng đại của người Phật tử Việt Nam nói riêng và toàn nhân loại nói chung.

Ðông đảo đồng hương Phật tử đã về chùa Phổ Quang tham dự Ðại Lễ Vu Lan P.L. 2556 được tổ chức vào sáng Thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2012 vừa qua. (Hình: Nguyên Bình)
Ðó là ngày Ðại Lễ Vu Lan, Rằm Tháng Bảy theo truyền thống Phật Giáo Bắc Tông, ngày chư Tăng Tự Tứ và ngày báo hiếu Cha Mẹ nhiều đời cũng như hiện tại của mỗi người chúng ta, mà ai ai cũng mong muốn.

Thật cảm động khi thấy những đóa hoa hồng đỏ, trắng được các chị Thanh Niên Phật Tử Chùa Phổ Quang cài lên ngực áo cho các cụ và đồng hương Phật tử tham dự Ðại Lễ Vu Lan. (Hình: Nguyên Bình)
Hôm qua thời tiết còn mưa gió bão bùng, vậy mà hôm nay, Thứ Bảy ngày 1 tháng 9 năm 2012 tức ngày 16 tháng 7 âm lịch, buổi sáng trời xanh yên bình, không khí mát mẻ; thời tiết báo hiệu một ngày đẹp trời, đông đảo đồng hương Phật tử đã lần lượt tụ hội về chùa Phổ Quang rất đông. Bước chân vào ngôi Ðại Hùng Bửu Ðiện lễ Phật, tâm hồn tự nhiên cảm thấy như lên một cảnh giới khác hẳn với khung cảnh hằng ngày mà chúng ta đã sống. Chợt nhận ra chánh điện chùa Phổ Quang thật trang nghiêm thanh tịnh và đặc biệt trong ngày hôm nay có sự hiện diện của hai tôn tượng: nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện, đứng sừng sững thật oai nghi, hùng dũng. Hai tôn tượng này do Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah Chùa Phổ Quang cùng đồng hương Phật tử Utah đóng góp tài chánh từ đầu tháng 8 năm ngoái để thỉnh 2 Ngài về thờ tại chùa Phổ Quang, nhưng vì chướng duyên nghịch cảnh do sự thưa kiện lấy chùa của Ðạo Tràng Pháp Hoa mà đành phải để 2 tôn tượng ở lại nhà kho của chợ Tây Ðô bên California gần 1 năm trời. Và hôm nay, một lần nữa anh chị Long chủ chợ Tây Ðô đã tận tình giúp đỡ, đưa 2 tôn tượng ngài Hộ Pháp và Tiêu Diện về Utah, kịp lúc Ðại Lễ Vu Lan để quý Thầy làm lễ Sái Tịnh và thờ tại chùa Phổ Quang.
Thượng Tọa Thích Thiện Long niệm hương bạch Phật trong ngày Ðại Lễ Vu Lan. (Hình: Nguyên Bình)

Ðúng 10:30 sáng, đồng hương Phật tử đã ngồi đầy chánh điện. Buổi lễ bắt đầu bằng ba hồi chuông trống Bát Nhã, Ban Nghi Lễ cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Long quang lâm chánh điện để chứng minh, chủ lễ và thuyết giảng.
Lễ Sái Tịnh 2 tôn tượng nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện. (Hình: Nguyên Bình)

Tiếp theo là nghi thức khai mạc với phần chào quốc kỳ, giáo kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, tuyên bố lý do, diễn văn khai mạc, vài lời chia sẻ của Hội Ðồng Quản Trị Chùa Phổ Quang. Sau đó là Lễ Cài Hoa Hồng và cung hành chính thức Thắng Pháp Vu Lan và Lễ Sái Tịnh Tôn Tượng Nhị Vị Hộ Pháp và Tiêu Diện.

Ðồng hương Phật tử trang nghiêm, thành tâm cầu nguyện trong ngày Ðại Lễ Vu Lan P.L. 2556 được tổ chức tại chùa Phổ Quang vào sáng Thứ Bảy ngày 1 tháng 9 năm 2012 vừa qua. (Hình: Nguyên Bình)
Những âm thanh trầm bổng vang lên từ cung điệu của Thầy Thiện Long cùng nhịp điệu của pháp khí như chuông, mõ, linh, tang đã hòa quyện cùng với lời tụng của quý đồng hương Phật tử đã tạo nên âm thanh trầm bổng, linh thiêng làm cho tâm hồn của chúng sanh lắng đọng và tẩy trừ hết những phiền não, chỉ còn lại một ý niệm hiếu hạnh là nguyện cầu cho tất cả Tiên Linh của Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại nếu đã quá vãng được thoát khỏi ba đường khổ sanh lên cảnh giới cao hơn. Cha Mẹ còn tại thế được hưởng phước lộc đầy đủ và sống lâu. Ðặc biệt trong thời kinh Vu Lan khi tụng đến đoạn: “…Mẹ dày gian khổ, ba năm nhũ bộ, chín tháng cưu mang… ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quảng yếu già, sanh nhai lam lũ…” có nhiều Phật tử đã xúc động đến nỗi để những giọt nước mắt đầy hiếu nghĩa lăn dài trên má.
Ðồng hương Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho người còn sống được mọi an lành, người đã mất được siêu sanh Tịnh Ðộ. (Hình: Nguyên Bình)

Xong phần nghi lễ, Thượng Tọa Thích Thiện Long với giọng nói nhẹ nhàng, ấm cúng, đầy chân tình và ái ngữ đã thuyết giảng bài pháp Ý Nghĩa Vu Lan rất thực tế về ơn nghĩa sinh thành, bổn phận làm cha mẹ, sách tấn người Phật tử mạnh tiến trên con đường tu học và bảo vệ chánh pháp.
Sau 1 giờ đồng hồ với những dòng sữa pháp tươi mát chảy vào tâm tư của mỗi người con Phật, tinh thần mọi người trở nên phấn chấn, hưởng được những giọt mưa pháp ngọt ngào để bồi dưỡng cho những hạt nhân bồ đề trong tâm khảm sớm được nẩy mầm, đơm hoa, kết trái.
Tiếp theo là phần Hồi Hướng và Hồi Sư. Sau đó, đồng hương Phật tử cùng ở lại dự buổi tiệc cơm chay thân mật do các Phật tử trong Ban Trai Soạn của chùa tiếp đãi chu đáo.
Ðến 2:30 chiều là Lễ Mông Sơn Thí Thực để tiến thí chư vị Cô Hồn, chú trọng đến việc siêu độ các oan hồn, uổng tử không nơi nương tựa. Ðây là một pháp hành trì mà âm dương đều lợi lạc, nhưng lại đòi hỏi vị Sám Chủ và chư vị Kinh Sư phải hành trì giới hạnh nghiêm mật, luôn thanh tịnh thân tâm cung kính để đủ sức thần giao cách cảm trong lời thỉnh mời và chú nguyện khiến thức ăn biến hóa đầy đủ để các loài chúng sanh đều thọ dụng được và nhờ vào sự hướng dẫn của quý ngài mà cô hồn nương vào đó tu hành được thoát khỏi cảnh đói khát, cực khổ.

Ðồng hương Phật tử đứng trước tôn tượng nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện linh thiêng, thấp hương cầu nguyện 2 Ngài phù hộ cho chùa Phổ Quang đẩy lui tất cả các ác đạo, ác tâm, ác nghiệp ra khỏi chốn tu hành của chùa Phổ Quang, trả lại sự bình yên cho ngôi già lam mà chính họ đã gầy công xây dựng và bảo quản hơn 16 năm qua. (Hình: Nguyên Bình)
Buổi lễ đã kết thúc viên mãn. Nắng chiều cũng đã dần xuống, mọi người cùng nhau thu xếp, dọn dẹp từ trong ra ngoài. Trước khi chia tay ra về, đứng trước tôn tượng nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện linh thiêng, những giọt nước mắt chảy dài trên má, đau lòng vì nghịch cảnh đáng thương của ngôi chùa thân yêu, cùng nhau cầu nguyện 2 Ngài phù hộ cho chùa Phổ Quang đẩy lui tất cả các ác đạo, ác tâm, ác nghiệp ra khỏi chốn tu hành của chùa Phổ Quang, lòng nhủ lòng tin tưởng vào Chánh Pháp của Ðấng Như Lai sẽ trả lại sự bình yên cho ngôi chùa Phổ Quang mà hơn 16 năm qua đồng hương Phật tử Utah đã đóng góp, gầy công xây dựng và bảo quản cho đến ngày hôm nay.



























































































