nguyễn thị diễm ca
Âm nhạc lúc nào cũng hiện hữu trong đời sống của mọi người, không có người không thích nhạc, kể cả những người sống khô khan nhất, chỉ là mỗi người thích một thể loại khác nhau thôi.
Trong tiềm thức của mỗi người, lời ru của mẹ khi chúng ta còn thơ ấu có lẽ là một gần gũi đáng nhớ nhất…
Hoàng Oanh trình diễn cùng BS Duy Anh. (Hình: Nguoi Viet Utah)

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam có một sắc thái riêng biệt, là một thứ văn hóa đại diện cho dân tộc, tự nó cũng đa dạng, phong phú không kém các quốc gia khác, và chúng ta cần nên bảo tồn, nhất là khi mình còn đang sống lưu vong ở một nơi không phải là trên mảnh đất quê hương của mình…
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam là một nét đẹp của dân tộc, một niềm tự hào của người VN, chúng ta cần phát huy và giới thiệu cho thế giới biết tới.
Ðêm âm nhạc “Come Together” hôm Thứ Bảy, 22 tháng 6, vừa qua tại Utah Cultural Celebration Center là một phối hợp toàn hảo giữa âm nhạc cổ truyền Việt Nam và nhạc Tây phương của 2 ban nhạc: Ban Lạc Việt của bà Lan Nguyễn và ban Enoch Train của Clive Romney.
Lần đầu tiên ngồi xem trọn vẹn một chương trình hợp tác giữa 2 nền âm nhạc Cổ Truyền & Tây Phương tôi rất ngạc nhiên và thích thú về sự hợp tác chặt chẽ, phối hợp tài tình rất ăn ý của 2 dàn nhạc Ðông-Tây, một chương trình rất công phu và đầy ý nghĩa đáng để ca ngợi và khuyến khích.
Nữ ca sĩ Hương Lan. (Hình: Nguoi Viet Utah)

Ðặc biệt chúng ta còn được thưởng thức tài năng của 3 giáo sư Quốc Gia Âm Nhạc từ Saigon là Giáo Sư Trần Bộ, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Xuân Yên. Và với sự trình diễn của 2 giọng ca ngâm ngọt ngào thánh thót Hoàng Oanh, Hương Lan chúng ta không thể không nhắc tới 2 ngôi sao riêng của cộng đồng nhà là Mai Trinh và Thi Ân đã đem lại cho chúng ta những phút giây đáng nhớ. Ngoài ra còn một ca nhạc sĩ rất đặc biệt, mê âm nhạc hơn phòng mạch của mình đó là BS Duy Anh và phu nhân bay từ Kentucky sang.
Cũng không thể không nhắc tới các em trong ban Lạc Việt (Angelina Nguyễn, Linh Huỳnh, Vanessa Wall, Christina Trần và tay trống nữ Hảo Ðoàn) đã cố gắng hoàn tất thành công nhiệm vụ của mình rất đáng khen, bravo các em!
Hoàng Oanh đã thể hiện bài Chinh Phụ Ngâm bằng lối tao đàn pha lẩy kiều với sự phụ họa của tiếng sáo điêu luyện của GS Trần Bộ một cách hoàn hảo, đã đưa thần trí tôi lùi về 40 năm cũ, những kỷ niệm những rung động xưa được sống lại… bỗng dưng ánh mắt của tôi chạm phải một hình ảnh rất lãng mạn… đó là hình ảnh nữ nhạc công người Mỹ trên sân khấu ngồi ôm cây cello cũng đang mơ màng thả hồn theo tiếng thơ tiếng sáo một cách chăm chú, tôi không biết cô ấy có hiểu những lời thơ Hoàng Oanh đang ngâm không?! nhưng nhìn ánh mắt của cô, tôi biết chắc chắn tâm hồn cô cũng đang rung động vì những giai điệu bổng trầm… tôi thật sự xúc động.
Ca sĩ Thi Ân. (Hình: UCCC)

Tôi thấy khán giả cũng rất thích thú, nhất là những vị khách lớn tuổi, hình như họ cũng đang lần bước trở về dĩ vãng… tới lúc Hương Lan xuống 6 câu vọng cổ, mọi người đã hoan nghênh nhiệt tình, thì ra âm nhạc cổ truyền VN cũng được người ta yêu mến rất nhiều.
Cách bài trí sân khấu rất đơn giản nhưng hài hòa, được phối trí bằng những chiếc nón lá vẽ; Mỗi chiếc nón rực rỡ mang một sắc thái riêng như những bưc tranh thêu tuyệt đẹp, đó là những tác phẩm nghệ thuật của người nữ họa sĩ Xuân Phương Mimosa của chúng ta, xen vào đó là một dãy đèn lồng đủ màu được treo một cách rất nghệ thuật ở một góc sân khấu, mầu đen của bức màn sân khấu đằng sau càng làm hậu thuẫn nổi lên những màu sắc rực rỡ của những chiếc nón lá vẽ và dãy đèn lồng, trông rất ngoạn mục.
Sau gần 2 giờ thưởng thức âm nhạc hôm nay, tôi có một ý tưởng là chúng ta cần làm thêm nhiều đêm như vậy để ban tổ chức có thêm kinh nghiệm và càng ngày sẽ càng phong phú hơn, hoàn mỹ hơn, trọn vẹn hơn trong việc phổ biến nhạc Cổ Truyền VN, để dòng nhạc dân tộc mình ngày sẽ càng lan rộng trong cộng đồng VN, giúp chúng ta vơi bớt nỗi niềm nhớ nhung hoài niệm của những người Việt lưu vong, và cũng để những người bản xứ biết tới âm nhạc cổ truyền Việt Nam, niềm hãnh diện của dân tộc mình.



























































































