Hiểm nguy rình rập trên vùng đá sa thạch phía Nam Utah

 


SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Hai, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi bước chân vào vùng đá sa thạch mênh mông The Wave, một vùng đầy những nếp đá sa thạch rực rỡ như mây hồng cùng những sợi đá uốn lượn như sóng biển tại khu Paria Canyon Vermillion Cliffs Wilderness ở sát biên giới tiểu bang Arizona, bà Elisabeth Ann Bervel, 27 tuổi, đã lên cơn đột quỵ tim và tắt thở dưới sức nóng như thiêu đốt của vùng núi đá hoang sơ đó, một thắng cảnh và cũng là khu đi bộ thể thao ở phía Nam tiểu bang Utah.








Bà Bervel đang cùng chồng, là Anthony, thực hiện chuyến đi đến đây để mừng 5 năm thành hôn của cặp vợ chồng ưa phiêu lưu, mạo hiểm này. Ðây là nhà đi bộ thể thao thứ 3 bỏ mình nơi đây trong mùa Hè năm nay. Kevin Wright, quản đốc Ðền Kỷ Niệm Quốc Gia Vermillion Cliffs National Monument, đã lên tiếng kêu gọi giới đi bộ thể thao hãy nghĩ tới những rủi ro và hiểm nguy rình rập trên vùng đá sa thạch hoang sơ đầy màu sắc kia trước khi dấn thân vào cuộc hành trình đến nơi đây. (Tin: Người Việt Utah. Hình: AP Photo)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT